Trợ lý cựu Tổng thống Ukraine bị bắn chết ở Tây Ban Nha

(Dân trí) - Cựu chính trị gia Andriy Portnov từng là trợ lý cấp cao của cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych đã bị bắn chết ở ngoại ô thủ đô Madrid của Tây Ban Nha.
Theo nguồn tin cảnh sát quốc gia Tây Ban Nha, cựu chính trị gia Ukraine Andriy Portnov, người từng là trợ lý cấp cao của cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych, 51 tuổi, đã bị bắn nhiều phát khi đang lên xe vào khoảng 9h15 ngày 21/5 (giờ địa phương).
Nguồn tin cho biết nhiều đối tượng tấn công đã bắn vào lưng và đầu ông Portnov, sau đó chạy trốn vào một khu rừng.
Vụ nổ súng xảy ra bên ngoài trường American School of Madrid, ở Pozuelo de Alaracon, một vùng ngoại ô giàu có ở phía tây Madrid. Trường có hơn 1.000 học sinh từ Mỹ, Tây Ban Nha và hàng chục quốc gia khác.
Nhà trường đã gửi nhiều thông báo khẩn cấp tới phụ huynh khi vụ tấn công xảy ra ngay sau giờ tan học.
Một nguồn tin thân cận với trường xác nhận tất cả học sinh đều an toàn và nạn nhân được cho là cha của một học sinh.
Ông Portnov đã bị Mỹ áp lệnh trừng phạt vào năm 2021 vì tội tham nhũng và hối lộ theo Đạo luật Magnitsky. Ông "bị cáo buộc sử dụng ảnh hưởng của mình để mua quyền tiếp cận và phán quyết tại tòa án Ukraine và phá hoại nỗ lực cải cách", theo Bộ Tài chính Mỹ.
Đạo luật Magnitsky, được ký thành luật vào tháng 12/2012, cấm nhập cảnh vào Mỹ và đóng băng tài sản của một số quan chức chính phủ cũng như doanh nhân Nga và thân Nga bị cáo buộc vi phạm nhân quyền.
Cơ quan An ninh Ukraine trước đây đã điều tra khả năng ông Portnov có liên quan đến việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea, nhưng vụ án sau đó đã được khép lại.
Theo một cuộc điều tra của Radio Free Europe/Radio Liberty, cựu chính trị gia này đã trốn khỏi Ukraine vài tháng sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2/2022, ngay cả khi những người đàn ông trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự không được phép rời đi.Canada cũng đã đóng băng tài sản của ông Portnov vào năm 2014 như một phần của cuộc trấn áp "các quan chức nước ngoài tham nhũng", liên quan đến công việc của ông với tư cách là cựu cố vấn cho cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych.
Năm 2022, một tòa án ở Kiev đã phát lệnh bắt giữ đối với cựu Tổng thống Yanukovich do chính quyền của ông Yanukovich từng ký kết thỏa thuận mang tên "Thỏa thuận Kharkov", cho Nga thuê căn cứ hải quân ở Crimea năm 2010.
Thỏa thuận này cho phép Hạm đội Biển Đen của Nga đồn trú ở cảng Sevastopol, bán đảo Crimea. Kiev cho rằng, thỏa thuận này đã tạo điều kiện cho Nga tăng số lượng binh sĩ ở Ukraine và sau đó là kiểm soát Crimea. Bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý mà Ukraine cho là phi pháp.
Theo cáo trạng của tòa án, hành động của ông Yanukovich là vi hiến và "làm tổn hại đến chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc phòng, an ninh kinh tế của Ukraine, tiếp tay cho thế lực nước ngoài".
Ông Yanukovich giữ vị trí tổng thống Ukraine từ tháng 2/2010 đến tháng 2/2014 và được mô tả là một người có quan điểm thân Nga.
Cuối năm 2013, sau khi ông hoãn ký kết các thỏa thuận thương mại và chính trị then chốt giữa Kiev và Liên minh châu Âu (EU) "nhằm đảm bảo an ninh quốc gia" và để đổi lại khoản viện trợ 15 tỷ USD của Nga, các cuộc biểu tình đã nổ ra ở Kiev cùng nhiều thành phố phía tây, rồi nhanh chóng biến thành bạo lực. Đến tháng 2/2014, ông bị lật đổ, phải rời khỏi đất nước. Ông được cho là đang sống lưu vong ở nước ngoài.
Ông Yanukovich đã bị tòa án Ukraine kết án vắng mặt 13 năm tù vì tội phản quốc. Ông bị cho là đã gửi thư cho Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 3/2014 để đề nghị quân đội và cảnh sát Nga tham gia "lập lại trật tự ở Ukraine".