Nhảy đến nội dung
 

Triệu Lộ Tư tuyên bố 'không cần phong sát, tôi tự nghỉ'

Triệu Lộ Tư gây chấn động khi đăng tâm thư trong đêm tố cáo công ty quản lý chèn ép, gian dối và ép buộc làm việc trong điều kiện sức khỏe suy kiệt. Bức tâm thư dài của cô trên Weibo nhanh chóng leo top tìm kiếm.

Tối 2-8, nữ diễn viên Triệu Lộ Tư bất ngờ đăng tải một tâm thư dài trên Weibo, công khai tố cáo công ty quản lý Ngân Hà Cool Entertainment chèn ép, gian dối và thao túng tài chính của cô suốt 8 tháng qua. 

Triệu Lộ Tư kiệt quệ vì bị bóc lột

Trong tâm thư, Triệu Lộ Tư tiết lộ sau khi ngã bệnh, cô bị công ty yêu cầu hủy bỏ một loạt hợp đồng quảng cáo với lý do "giảm tải công việc vì sức khỏe", nhưng tất cả chi phí đền bù đều bắt cô tự chi trả. 

Ngoài ra nữ diễn viên còn bị lừa ký các giấy tờ phân chia thu nhập, dẫn đến khoản tổn thất hơn 2 triệu nhân dân tệ. Sau 8 tháng chờ đợi vô vọng, cô không chỉ mất quyền điều hành studio riêng, mà còn phải chứng kiến đoàn phim bị giải tán và một lần nữa là người gánh thiệt hại tài chính.

"Không thương lượng, không giải thích, họ cứ thế tự ý rút tiền từ studio của tôi, lại còn lừa kế toán của tôi ký vào thỏa thuận chia tiền. 2,05 triệu nhân dân tệ tôi đã phải trả. Đến giờ vẫn chưa đòi lại được quyền vận hành studio. 

Còn lại mấy người trong đội của tôi? Tám tháng chờ một câu trả lời, cuối cùng nhận lại là gì? Giải tán đoàn phim, người thì bỏ đi, cuối cùng vẫn là tôi gánh nợ" - cô bức xúc viết. 

Triệu Lộ Tư còn tố cáo bị công ty đe dọa: "Không được phép có động thái gì, nếu không sẽ bị phong sát".

Khi cô ngỏ ý muốn chấm dứt hợp đồng, công ty lại viện lý do "người nhà đang bệnh" để trì hoãn, lợi dụng lòng trắc ẩn của cô. 

Theo Triệu Lộ Tư, sau khi tái ký hợp đồng vào năm 2023, cô nhận ra đó là "quyết định ngu ngốc". Hợp đồng sẽ hết hạn vào năm 2030 nhưng nếu đơn phương chấm dứt, cô có thể đối mặt với khoản phạt lên đến hàng trăm triệu nhân dân tệ - "luật ngầm" trong làng giải trí Trung Quốc.

Nếu không chấm dứt mà chọn "đình công", cô sẽ bị đóng băng trong suốt 4 năm còn lại của hợp đồng, và thậm chí có thể bị cấm hoạt động thêm một thời gian sau khi hợp đồng kết thúc, nghĩa là có thể đến năm 30 tuổi mới được trở lại. 

Trong môi trường giải trí khắc nghiệt, điều đó gần như là "án tử" cho sự nghiệp của một ngôi sao nữ đang ở thời kỳ đỉnh cao.

"Các người cứ nói làm diễn viên không dễ dàng, nhưng chính các người đang dùng sự không dễ dàng đó để trói buộc tôi. Tôi có thể không mạnh mẽ, có thể không hoàn hảo, nhưng tôi không cần các người phong sát, tôi tự nghỉ" - nữ diễn viên tuyên bố. 

Trước đó vào ngày 1-1, cô từng viết tâm thư dài trên Weibo, tiết lộ bản thân đã bị trầm cảm từ hơn 5 năm trước do bị sếp bạo hành, từng bị ép trả một khoản tiền lớn mới được "thả ra".

Cô cho biết mình bắt đầu có dấu hiệu trầm cảm từ năm 2019 nhưng không ai xung quanh coi trọng. Đến năm 2021, khi cơ thể có các phản ứng dị ứng và tâm lý bất ổn rõ rệt, cô mới tìm đến bác sĩ tâm lý. 

Sang năm 2023, sau hàng loạt biến cố như bệnh tật, mất người thân, cô xuất hiện thêm các triệu chứng rõ rệt như buồn nôn, chóng mặt, đau khớp và cổ, cho thấy tình trạng tâm lý chuyển sang ảnh hưởng cơ thể. 

Sau thời gian dài điều trị, tháng 4-2025 cô tham gia chương trình thực tế Dũng khí nho nhỏ trên Đài Hồ Nam mà không nhận thù lao. Tuy nhiên nhiều khán giả tinh ý phát hiện cô vẫn có dấu hiệu bất ổn tâm thần như đột nhiên mất tập trung, rối loạn ngôn ngữ, được cho là biểu hiện của "sương mù não".

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn