Nhảy đến nội dung
 

Trao tiền từ chương trình 'Lợp lại mái nhà cho người dân vùng bão' cho loạt người nghèo ở Nghệ An

Bão Bualoi tan. Trở về nhà sau một đêm trắng, người phụ nữ đơn thân chết lặng khi nhìn ngôi nhà bị dông bão cuốn sạch mái, chỉ còn trơ lại bốn bức tường.

Bích Hào là xã khó khăn vùng xa nhất của huyện Thanh Chương (cũ), tỉnh Nghệ An được sáp nhập từ các xã Mai Giang, Thanh Tùng, Thanh Lâm và Thanh Xuân. Địa danh Bích Hào thường được biết đến như là "túi mưa, rốn lũ" ở mảnh đất đầy nắng gió xứ Nghệ.

Người dân vùng thấp trũng này quá quen với cảnh chạy lụt mỗi mùa mưa bão đến. Thế nhưng, cơn bão Bualoi vừa quét qua đã khiến hơn 2.500 căn nhà bị tốc mái, hơn 500 nhà dân bị ngập, trở thành nỗi ám ảnh với bà con.

Bão vừa qua thì nước lũ về, nhiều người dân không kịp trở tay.

"Tôi chẳng biết bắt đầu lại từ đâu khi bão lũ dồn dập như vậy. Thiên tai thật khó lường và khắc nghiệt", bà Phan Thị Nhị - 54 tuổi, ngụ xóm Tùng Hòa, xã Bích Hào - vừa nhặt mấy tấm mái xi măng vỡ vụn, thở dài.

Một tuần sau bão Bualoi, căn nhà của bà Nhị vẫn còn ngổn ngang gạch đá. Toàn bộ mái nhà bị gió bão cuốn phăng. Nền nhà ẩm ướt, bàn ghế, chiếc giường còn in dấu bùn non khi nước lũ vừa rút sáng nay.

Bà Nhị kể lũ dâng, chưa có tiền lợp lại mái nhà nên mấy ngày qua bà Nhị phải sang nhà hàng xóm ở nhờ.

Căn nhà người phụ nữ đơn thân này rộng chỉ chừng 25m2 chưa trát vữa vừa đủ kê một chiếc giường. Trong nhà không có tài sản gì đáng giá nên trước khi bão vào, bà Nhị chỉ kịp ôm mấy bộ quần áo qua nhà hàng xóm kiên cố hơn trú bão.

Trở về nhà sau đêm trắng "canh" bão vào, bà Nhị như chết lặng khi toàn bộ mái nhà bị cơn cuồng phong cuốn sạch.

Một ngày dọn đống đổ nát sau bão, mưa lũ, bà Nhị mệt mỏi nói chưa nghĩ tới chuyện lợp lại mái nhà khi không có tiền và nghe tin bão Matmo sắp đổ bộ đất liền.

Ông Nguyễn Hoàng Thoan - xóm trưởng xóm Tùng Hòa, xã Bích Hào - cho hay bà Nhị là hộ nghèo, sống một mình trong nhà đã xuống cấp. Trước bão, thôn đã di dời bà đến nơi an toàn nhưng sau bão, bà Nhị càng chồng chất khó khăn hơn khi gió bão làm hỏng nhà.

Nhận suất hỗ trợ 8 triệu đồng từ báo Tuổi Trẻ, bà Nhị bày tỏ rất xúc động trước sự quan tâm của cộng đồng, bạn đọc báo Tuổi Trẻ đến những người yếu thế như bà.

"Mấy ngày tới khi dọn dẹp xong, tôi sẽ đi mua vật liệu về nhờ bà con chòm xóm tới lợp lại mái nhà để tránh mưa nắng…", bà Nhị bày tỏ.

Bà Nhị là một trong số những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn bị thiệt hại do bão Bualoi và mưa lũ sau bão nhận hỗ trợ từ chương trình "Lợp lại mái nhà cho người dân vùng bão" của báo Tuổi Trẻ.

Những ngày qua, báo Tuổi Trẻ phối hợp với Tỉnh đoàn Nghệ An đã khảo sát, trực tiếp trao 50 suất (8 triệu đồng/hộ), tổng trị giá 400 triệu đồng để người dân có thêm nguồn kinh phí sửa chữa nhà cửa, sớm ổn định cuộc sống.

"Tới trao quà cho các hộ dân sau bão, chúng tôi thấy các hoàn cảnh rất éo le, phần lớn là hộ nghèo nay lại gặp thêm khó khăn vì thiên tai. Bà con rất cảm động trước sự hỗ trợ giá trị và kịp thời này", anh Hồ Phúc Hải - Phó bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An - chia sẻ.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn