Trao hơn 85 triệu đồng tới người cha gặp nạn, 7 đứa con lâm cảnh đói nghèo

Anh Nguyễn Viết Thăng (Hà Tĩnh) bị tai nạn nằm liệt giường, 7 đứa con của anh lâm cảnh bữa đói, bữa no, tự chăm sóc nhau để mẹ có thời gian chạy vạy lo thuốc men cho bố.
Báo VietNamNet vừa trao số tiền 85.526.479 đồng tới gia đình anh Nguyễn Viết Thăng ( (36 tuổi, trú xóm 9, xã Hương Thủy, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh), nhân vật trong bài viết: "Cha gặp nạn nằm liệt giường, 7 đứa con thơ lâm cảnh bữa no, bữa đói".
Cách đây 8 năm, vợ chồng anh Thăng vay ngân hàng gần 400 triệu đồng, dựng được căn nhà kiên cố để đàn con có chỗ trú nắng mưa khi mùa bão về. Thế nhưng nhiều năm qua, gia đình vẫn chưa trả được số nợ thì anh Thăng lại đột ngột gặp tai nạn.
Chiều tối 23/3, trên đường đi làm về, anh Thăng gặp tai nạn bị đa chấn thương và gãy chân, phải nằm một chỗ. Anh Thăng vốn là trụ cột của của nhà nay lại nằm một chỗ. Trong nhà không còn tiền, chị Kiều (vợ anh) phải chạy vạy mới vay được 10 triệu đồng để mua thuốc, đợi khi sức khỏe anh ổn định sẽ tiến hành phẫu thuật chân lần 2.
Cũng kể từ lúc anh gặp nạn, 7 đứa con của anh Thăng bơ vơ, tự chăm sóc lẫn nhau để mẹ có thời gian chạy vạy lo thuốc men cho bố. Còn chi phí cho lần phẫu thuật sắp tới, chị Kiều cũng không biết làm cách nào lo đủ.
Sau khi Báo VietNamNet chia sẻ hoàn cảnh gia đình anh, nhiều bạn đọc đã chia sẻ, ủng hộ gia đình anh số tiền 85.526.479 đồng. Món quà của bạn đọc đã được PV VietNamet trao tận tay gia đình anh Nguyễn Viết Thăng.
Chị Kiều cho biết, hiện tại, anh Thăng vẫn đang nằm một chỗ sau tai nạn, tuy nhiên sức khỏe có tiến triển tích cực. Gia đình chị rất biết ơn các nhà hảo tâm đã chia sẻ, giúp đỡ lúc gia đình gặp khó khăn.