Trận thua 'tệ nhất lịch sử cầu lông' của tay vợt Trung Quốc

Chiều 21-9 đã diễn ra loạt trận chung kết các nội dung Giải cầu lông China Masters. Người hâm mộ Trung Quốc một phen muối mặt với thất bại của tay vợt con cưng.
China Masters là giải đấu Super 750, một trong những giải cầu lông danh giá nhất thuộc hệ thống BWF World Tour, diễn ra tại Thâm Quyến, Trung Quốc.
Cũng vì vậy, người hâm mộ làng cầu lông Trung Quốc rất kỳ vọng vào các tay vợt nước nhà ở giải đấu này. Nhưng ở nội dung đơn nữ, họ liên tiếp phải nhận cú sốc.
Sau khi hạt giống số 2 Wang Zhi Yi bị loại sớm, Han Yue đã gỡ gạc thể diện cho chủ nhà khi lọt vào chung kết. Đứng hạng 3 thế giới, Han Yue được kỳ vọng làm nên bất ngờ trước tay vợt số 1 thế giới An Se Young (Hàn Quốc).
Nhưng rồi toàn bộ nỗ lực của Han tại giải đã bị phủi sạch bởi một trận thua muối mặt đáng quên trong sự nghiệp của cô.
Bại trận trước tay vợt số 1 thế giới không phải điều gì quá nặng nệ. Nhưng Han lại thua với tỉ số khó tin là 11-21, 3-21.
Đây là lần đầu tiên lịch sử Giải China Masters, tỉ số thua đậm đến như vậy xuất hiện trong khuôn khổ một trận chung kết. Han chỉ ghi vỏn vẹn 14 điểm cả trận, và không lên nổi điểm thứ 5 ở ván thứ 2.
An Se Young chỉ mất vỏn vẹn 33 phút để đánh bại Han - người lớn hơn cô 2 tuổi, và mới 2 tháng trước còn giành chiến thắng khi đối đầu ở bán kết Giải China Open.
Ở trận đấu đó, Han Yue thắng 21-19 ở ván đầu tiên, trước khi An Se Young bỏ cuộc ở giữa ván 2 vì chấn thương. Sau 2 tháng, tay vợt 23 tuổi người Hàn Quốc đã có màn phục thù không thể ngọt ngào hơn.
Hầu hết cổ động viên Trung Quốc không thể chấp nhận cái cách Han Yue thất bại. Cô thua quá đậm, quá chóng vánh so với tiêu chuẩn một trận chung kết.
"Cô ấy đã buông xuôi từ đầu ván 2. Tại sao cô ấy không sớm bỏ cuộc cho rồi", một cổ động viên bình luận trên Sohu.
Không chỉ vậy, Han Yue còn khiến khán giả nhà bực bội vì vẻ thất thần sau thất bại. Khi cùng chụp ảnh trong lễ trao cúp sau đó, Han Yue đã quay người bỏ đi khi An Se Young đưa tay ra bắt.
Tay vợt Hàn Quốc tỏ vẻ lúng túng khi người đồng nghiệp quay lưng bỏ đi mà quên việc bắt tay. Dù Han đã lập tức quay lại xin lỗi, khoảnh khắc này vẫn được ghi lại, như một minh chứng cho thất bại muối mặt đến bàng hoàng của tay vợt người Trung Quốc.
Trên các diễn đàn cầu lông, người hâm mộ đánh giá đây là trận thua tệ nhất, có chênh lệch lớn nhất trong lịch sử các trận chung kết của làng cầu lông đỉnh cao.