Trần Minh Vương: 'Tuổi thanh xuân trụ hạng với HAGL luôn đẹp'

Hôm qua, HAGL hòa Quảng Nam 3-3 ở vòng cuối V-League 2024-2025. Đó cũng là trận cuối cùng của Minh Vương cho đội bóng phố núi. Anh xuất phát từ đầu với tấm băng đội trưởng, trước khi rời sân ở phút 73 trong sự tán dương của các khán giả trên sân Pleiku.
Sau trận, Minh Vương cho biết cảm xúc lúc này rất khó tả vì phải chia tay mảnh đất đã gắn bó suốt 18 năm. Anh muốn gửi lời cảm ơn và khắc ghi sự yêu mến của người hâm mộ Gia Lai, tập thể CLB HAGL cũng như cá nhân bầu Đức.
"Không biết đây có phải là quê hương thứ hai của tôi hay không, nhưng nếu không có mặt ở đây thuở nhỏ, tôi không chắc mình có thể đạt được vị trí như hôm nay", anh nói thêm.
Minh Vương sinh năm 1995, giành nhiều thành tích ở đội năng khiếu quê nhà Thái Bình. Năm 2007, anh thi tuyển vào học viện HAGL JMG khóa I cùng Tuấn Anh, Văn Toàn, Công Phượng... nhưng không đạt. Tiếc tài năng của Minh Vương cũng như nhiều cầu thủ bị loại khác, bầu Đức quyết định giữ lại, chuyển xuống lớp năng khiếu đào tạo.
Sau này, Minh Vương nhiều lần được triệu tập cùng lứa cầu thủ học viện nổi tiếng lên đội U19 Việt Nam. Đặc biệt, anh lên thi đấu khá sớm ở V-League, từ 2013. Ở V-League 2014, Minh Vương gây ấn tượng với pha độc diễn qua bốn hậu vệ và thủ môn An Giang ở vòng 16 để ghi một trong những bàn thắng hay nhất lịch sử giải đấu. Cũng năm đó, anh nhận giải thưởng Cầu thủ trẻ hay nhất Việt Nam.
Đến nay, Minh Vương đã thi đấu cho HAGL tổng cộng 230 trận, ghi 49 bàn, giành HC đồng Cup Quốc gia 2014 và 2022. "Điều tiếc nuối nhất của tôi khi chia tay HAGL có lẽ là thiếu một danh hiệu vô địch", tiền vệ 30 tuổi nói với VnExpress. "Nhưng đó không phải là lý do để tôi rời đi. Đối với tôi, không có danh hiệu hay sự thành công nào bằng niềm hạnh phúc và tự hào khi được chơi cho HAGL".
HAGL từng được kỳ vọng nhiều, nhưng hơn 10 năm qua không còn thuộc nhóm CLB có khả năng cạnh tranh danh hiệu. Họ thường nằm nửa dưới bảng điểm, nhiều mùa liên tục phải vất vả trụ hạng trong những vòng cuối. Do đó, Minh Vương từng có câu phát biểu nổi tiếng "Dành cả thanh xuân để trụ hạng".
Khi được hỏi về điều này, anh giải thích: "Thanh xuân đã kết thúc, nhưng đó luôn là những cảm xúc rất đẹp. Dù có chút tiếc nuối, HAGL vẫn là gia đình thứ hai của tôi. Xin chúc đội bóng có nhiều thành công trong tương lai".
Lận đận ở HAGL, Minh Vương cũng không có duyên với các đội tuyển Việt Nam. Anh từng khoác áo U19 Việt Nam 2013, 2014, đội U23 Việt Nam 2017, 2018, đội tuyển quốc gia từ 2017 đến 2022. Tuy nhiên, khi vào các giải đấu chính thức, anh thường chấn thương hoặc bị loại nên cũng không đoạt danh hiệu nào. Dấu ấn lớn nhất của tiền vệ người Thái Bình là ghi tuyệt phẩm vào lưới Hàn Quốc trong trận Việt Nam thua 1-3 ở bán kết Asiad 2018.
Đức Đồng