'Trận địa' pháo hoa trước giờ khai hỏa: 'Đại chiến ánh sáng' trên sông Hàn

'Trận địa' pháo hoa bên sông Hàn đã sẵn sàng 'khai hỏa' trong đêm khai mạc DIFF 2025 hứa hẹn ngập tràn sắc màu, âm nhạc và cảm xúc, nơi 2 đội tuyển đến từ 2 châu lục sẽ kể chuyện văn hóa bằng ánh sáng trên nền trời Đà Nẵng.
Người 14 năm "kể chuyện bằng ánh sáng"
Dưới cái nắng gắt gần 40 độ C của miền Trung, PV Thanh Niên có mặt tại bãi bắn pháo hoa bên đường Bạch Đằng (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) ghi nhận khâu chuẩn bị cuối cùng cho trận "đại chiến chiến ánh sáng" mở màn Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2025 giữa 2 đội Việt Nam và Phần Lan sẽ diễn ra vào đêm 31.5.
Bên dòng sông Hàn, tất cả các thành viên đội pháo hoa Việt Nam và Phần Lan miệt mài điều chỉnh từng cụm pháo, bố trí từng quả nổ theo sơ đồ riêng biệt.
Cũng như những năm trước, bãi bắn pháo hoa năm nay được chia thành 2 khu riêng biệt. Đội chủ nhà Việt Nam đảm nhận khu vực bên phải sân khấu (nhìn từ khán đài đường Trần Hưng Đạo, Q.Sơn Trà), còn nhà đương kim vô địch Phần Lan "trấn giữ" phía bên trái.
Trong vai trò đội chủ nhà, cũng là "người kể chuyện ánh sáng" gắn bó suốt 14 mùa DIFF, đội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (Việt Nam 1) được giao trọng trách mở màn mùa lễ hội năm nay. Màn trình diễn mang tên "Tinh hoa văn hóa" được dàn dựng thành 4 phần, kéo dài hơn 20 phút, sử dụng hơn 5.000 quả pháo, hơn 100 hiệu ứng đặc biệt, kết hợp giữa âm nhạc truyền thống Việt Nam và những bản rock quốc tế sôi động.
"Chúng tôi muốn kể một câu chuyện bằng cả trái tim về một Việt Nam đậm đà bản sắc nhưng đầy khát vọng hội nhập. Mỗi tiếng nổ, mỗi sắc màu đều mang thông điệp hòa bình, sáng tạo và kết nối", ông Nghĩa Hoàng (Đội trưởng đội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng) chia sẻ.
Năm nay, âm nhạc trong màn pháo hoa của đội chủ nhà được đầu tư kỹ lưỡng hơn bao giờ hết với sự tư vấn của các nhạc sĩ hàng đầu. Những bài hát truyền thống phối khí mới, kết hợp cùng các giai điệu trẻ trung sẽ đưa khán giả qua nhiều cung bậc cảm xúc. Đặc biệt, nhiều ca khúc được lựa chọn nhằm tiếp cận khán giả trẻ năng động của một Việt Nam đang bước vào "kỷ nguyên vươn mình".
Phần Lan mang cực quang thắp sáng sông Hàn
Nếu đội chủ nhà mở màn với bản sắc Á Đông sâu lắng, thì đại diện đến từ Bắc Âu - đội JoHo Pyro Professional Fireworks AB (Phần Lan) - sẽ thắp lên bầu trời Đà Nẵng với sự huyền bí và lãng mạn của cực quang. Với chủ đề "Nordic Lights", đương kim vô địch DIFF 2024 mang đến một màn trình diễn lấy cảm hứng từ thiên nhiên kỳ vĩ và triết lý cộng sinh của người dân Bắc Âu.
"Chúng tôi muốn khán giả cảm nhận được linh hồn của Phần Lan, một quốc gia ngàn đảo gắn bó với nghề đánh cá lâu đời và tôn vinh thiên nhiên. Mỗi quả pháo là một lát cắt ký ức, là một phần của lịch sử và văn hóa chúng tôi", ông Johan (Đội trưởng đội JoHo Pyro) chia sẻ.
Với hơn 15.000 quả pháo, trong đó có nhiều loại pháo nước độc đáo từng giúp họ đoạt ngôi vô địch năm ngoái, màn trình diễn sắp tới của đội Phần Lan hứa hẹn sẽ khiến khán giả choáng ngợp. Từng hiệu ứng ánh sáng được thiết kế đồng bộ với nền nhạc dân gian pha trộn cùng rock, pop hiện đại tạo nên "lễ tôn vinh nghệ thuật bằng lửa".