Trả giá vì mua áo 200.000 đồng 'vừa rẻ, vừa đẹp'

Đọc bài viết: "Tôi thất vọng chiếc áo chính hãng Made in Vietnam 800.000 đồng nhưng lỗi mốt" của tác giả Quỳnh Quỳnh, tôi thấy đây cũng là suy nghĩ của khá nhiều người Việt khi chọn mua hàng nhái - thường chỉ nhìn đến cái trước mắt chứ chưa nghĩ về giá trị sử dụng lâu dài.
Bản thân tôi xuất phát điểm là một công nhân ngành may mặc. Sau đó, nhờ ơn mẹ mà tôi được học lên đại học rồi làm công việc văn phòng. Công việc của tôi cũng thường xuyên phải đi tiếp khách hay giao tiếp với đối tác, nên chuyện ăn mặc cũng phải rất chỉn chu.
Ở đây, chỉn chu không có nghĩa là mặc đồ hiệu. Thay vào đó, tôi chỉ chọn các thương hiệu trong nước. Tôi cũng từng mua và sử dụng hàng nhái chỉ 200.000 đến 300.000 đồng bán đầy trên các sàn thương mại điện tử hay các shop đường phố. Thực tế, các sản phẩm thời trang chính hãng mang thương hiệu thuần Việt, giá khoảng một triệu đồng đổ lại, chắc chắn không bắt mắt bằng hàng nhái có mức giá thấp hơn.
Nhưng sau đó thì sao? Khi tôi đem quần áo đi giặt khoảng hai đến ba lần, thì sản phẩm chính hãng Made in Vietnam vẫn giữ nguyên được chất lượng như ngày đầu (miễn sao giặt và là đúng theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất). Trong khi đó, hàng nhái thì tơi tả như một cái mền cũ: nhàu nhĩ, bạc màu, bung chỉ, bục cúc...
>> Tai nghe chồng ồn '2,6 triệu đồng giảm còn 799.000 đồng' tắt tiếng sau 30 phút
Một sản phẩm thời trang hàng chính hãng phải có tiêu chuẩn riêng của nó, từ thành phần hóa học của chất liệu vải, mũi kim tiêu chuẩn trên một cm hay độ lớn của mũi kim, cho đến chất liệu chỉ... Trong khi ngược lại, hàng nhái thì làm gì có tiêu chuẩn. Thế nên, chúng ta không nên so sánh một cách khập khiễng. Nhiều khi người làm hàng nhái còn mong sản phẩm mau hỏng để bán được nhiều hàng hơn nữa là khác.
Vả lại, đẹp hay xấu là phạm trù tương đối. Có thể trong mắt nhìn của mọi người, thứ mà bạn cho là đẹp lại không chắc đã ưng ý và ngược lại. Nên chuyện cho rằng hàng nhái mẫu mã đẹp hơn hàng chính hãng là nhận xét có phần chủ quan, vội vàng.
Bản thân tôi trong quá trình làm việc thấy rằng, không có đối tác nào đi soi chiếc áo bạn mặc xấu hay đẹp? Họ có nhiều thứ phải lo hơn. Thậm chí, có nhiều người sành sỏi thừa biết bạn xài hàng nhái rẻ tiền, chỉ được cái mã bên ngoài chứ chất lượng bằng 0. Nên họ cũng chẳng buồn bận tâm đến bạn.
Tóm lại, người tiêu dùng không thể cứ đòi hỏi một sản phẩm chính hãng vừa bền, vừa xịn, vừa hợp thời trang... trong khi giá phải rẻ. Sẽ chẳng có mấy nhà sản xuất đáp ứng được yêu cầu ấy cho bạn. Tất cả những đòi hỏi đó thực ra chỉ là sự ngụy biện cho thói quen dùng hàng nhái vì giá rẻ của một bộ phận người Việt. Và đáng buồn, chính tâm lý tiêu dùng đó đang vô tình "giết chết" hàng chính hãng.
Mr S