Nhảy đến nội dung
 

TP.HCM nghĩa tình: Phòng khám chẩn trị y học cổ truyền miễn phí chùa Linh Sơn

Phòng khám chẩn trị y học cổ truyền chùa Linh Sơn (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) là nơi chăm sóc sức khỏe miễn phí cho biết bao bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Nằm nép mình ở cuối con hẻm 124 (Q.Bình Thạnh), chùa Linh Sơn mỗi sáng đều vang vọng tiếng trò chuyện ấm áp của các bệnh nhân và bác sĩ. 

Từ khi chính thức đi vào hoạt động cho đến nay, phòng khám chẩn trị y học cổ truyền miễn phí ở chùa Linh Sơn đã trở thành nơi hỗ trợ khám, chữa bệnh và phục hồi sức khỏe cho nhiều người có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt là những ai bị ảnh hưởng sức khỏe thể chất và tinh thần sau đại dịch Covid-19.

Tấm lòng y đức nơi phòng khám chẩn trị y học cổ truyền chùa Linh Sơn

Len lỏi qua con hẻm nhỏ dẫn vào chùa Linh Sơn, chúng tôi cảm nhận được một bầu không khí ấm áp và bình dị. Không gian tuy nhỏ nhưng ngăn nắp, sạch sẽ, được trang bị đầy đủ các thiết bị y tế cần thiết để phục vụ bệnh nhân.

Phòng khám miễn phí này không chỉ đơn thuần là nơi điều trị bệnh tật mà còn là một mái nhà tinh thần cho những người lao động nghèo. Bệnh nhân đến đây không chỉ được chữa trị những cơn đau thể xác mà còn nhận được sự quan tâm, sẻ chia từ các y bác sĩ.

Bà Phan Thị Luôn (65 tuổi), là 1 trong 3 bác sĩ chính ở phòng khám chia sẻ, bất kỳ ai đến đây cũng được đón tiếp ân cần, thăm khám kỹ lưỡng. Quy trình khám chữa bệnh cũng được thực hiện bài bản, từ việc đo huyết áp, hỏi tiền sử bệnh đến việc châm cứu và tư vấn về chế độ sinh hoạt cho bệnh nhân.

Bác sĩ Luôn ngày trước từng là trung tá, bác sĩ giảng dạy thuộc Quân khu 7. Sau khi nghỉ hưu, bà có tham gia một số hoạt động khám chữa bệnh miễn phí cho người dân trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh lân cận. Khi tuổi tác ngày càng cao, bà đã chọn phòng khám miễn phí ở chùa Linh Sơn để tiếp tục sứ mệnh cứu người.

Đồng hành với phòng khám miễn phí gần 3 năm, bác sĩ Luôn cho biết: "Phương pháp điều trị chủ yếu ở phòng khám là châm cứu, có hỗ trợ thêm một số thuốc cho bệnh nhân. Mỗi ngày, chúng tôi đón tiếp hàng chục bệnh nhân với đủ mọi loại bệnh, từ những cơn đau lưng, mỏi gối thường gặp đến những căn bệnh mãn tính. Người bệnh ở đây phần đông đều rất khó khăn, không có điều kiện đi châm cứu hay thăm khám bên ngoài thường xuyên".

Hành nghề nhiều năm, bà Luôn tâm niệm rằng, cho dù làm bất cứ ngành nghề gì thì cái tài phải luôn đi kèm với cái tâm, đặc biệt là ngành y. Khi giảng dạy cho học trò, bà luôn dặn dò họ phải đặt cái tâm lên trên, vì người bệnh mà phục vụ hết mình.

“Tuổi cao nên sức khỏe tôi cũng yếu dần, có nhiều đêm mất ngủ mệt mỏi nhưng khi đến phòng khám thấy bệnh nhân bỗng nhiên vui vẻ, khỏe mạnh. Tôi hay giãn chuyện cười với người bệnh để họ bớt căng thẳng, cũng là mang đến chút niềm vui cho phòng khám”, người phụ nói rồi cười một tiếng giòn tan.

Chia sẻ với chúng tôi, bà Luôn cho biết tất cả các bác sĩ chữa bệnh tại phòng khám y học cổ truyền đều có chứng chỉ hành nghề. Đối với các bạn sinh viên trẻ đang trong quá trình học tập thì bắt buộc làm theo hướng dẫn của bác sĩ chính.

Bà Luôn bộc bạch: “Các bạn sinh viên y khoa đến đây không chỉ để học hỏi kiến thức chuyên môn mà còn để rèn luyện y đức, tiếp xúc với những hoàn cảnh khó khăn và thấu hiểu hơn về giá trị của việc cho đi. Bản thân tôi nghĩ mình cũng giống như người mẹ, truyền cho các em lửa nghề và cái tâm, đạo đức làm nghề để mai sau các em vững tay, vững lòng”.

Cho đi là còn mãi

Ngồi chờ ở hàng ghế trước phòng khám, tay cầm cuốn sổ khám bệnh, bà Nguyễn Thị Dạ May (67 tuổi) chia sẻ, bà bị tai biến nên sức khỏe suy yếu, nhà khó khăn nên không có tiền châm cứu phục hồi bên ngoài.

“Nghe nói chùa Linh Sơn có phòng khám châm cứu miễn phí, tôi tìm đến thử. Mấy lần châm cứu ở đây, tôi thấy người khỏe hơn, chân tay đỡ đau nhức, đi đứng cũng dễ dàng hơn trước nhiều. Các bác sĩ ở đây tốt bụng, khám chữa tận tình mà không lấy tiền. Nhờ có phòng khám này mà tôi mới có cơ hội cải thiện sức khỏe”, bà May nói nhỏ nhẹ.

May mắn vượt qua cơn tai biến nhưng những khó khăn trong vận động sau đó vẫn là gánh nặng lớn đối với bà May. Phòng khám miễn phí tại chùa Linh Sơn dường như trở thành tia hy vọng, giúp bà giảm bớt đau đớn và cải thiện sức khỏe.

Chị Nguyễn Thị Kim Châu (44 tuổi), là học trò của bác sĩ Luôn cũng đã đồng hành với phòng khám hơn 2 năm nay. Chị tâm tình, được học hỏi và cùng các bác sĩ ở phòng khám chăm sóc sức khỏe cho bà con là một niềm hạnh phúc lớn đối với chị.

“Nhà tôi ở cách đây khá xa, mỗi lần đến phòng khám cũng hơi vất vả và phải sắp xếp công việc cá nhân một chút. Nhưng đổi lại tôi thấy bản thân được vui vẻ và hạnh phúc rất nhiều. Để gắn bó được với công việc này lâu dài, tôi nghĩ cần phải có lòng yêu nghề, yêu thương bệnh nhân. Tôi tin rằng, khi mình cho đi bằng sự tử tế, bản thân mình cũng sẽ an vui và những giá trị tốt đẹp đó sẽ còn mãi trong lòng người bệnh, còn mãi với cuộc đời”, chị Châu bộc bạch.

Với chị, dù cho công việc này là làm miễn phí hay có thu tiền thì cũng phải phục vụ bệnh nhân hết mình. Nhiều lần thấy bệnh nhân khó khăn, phải chịu đựng cơn đau dài ngày do không có điều kiện chữa trị, chị thấy thương và muốn dồn toàn lực để chữa trị cho họ.

“Nhưng cũng đôi khi, tôi gặp một số bệnh nhân khó tính, cộc cằn. Mỗi lần như vậy, tôi đều tự nhủ với mình rằng làm nghề này, dù có ra sao cũng sẽ luôn ưu tiên làm vì bệnh nhân. Người ta có khó khăn thì mới tìm đến phòng khám miễn phí, thêm phần bệnh tật nên chúng tôi cũng cần thông cảm, thấu hiểu để điều trị cho họ sớm hồi phục”, chị Châu xúc động nói.

Cùng chữa bệnh cho các bệnh nhân ở phòng khám có anh Cao Hà Quốc Sơn (43 tuổi). Anh Sơn vừa hỗ trợ thăm khám vừa là đệ tử của trụ trì Thích Đức Huệ. Anh cho biết, ở chùa anh hỗ trợ trụ trì quản lý nhiều đầu việc và hỗ trợ các bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân.

Anh Sơn bày tỏ, phòng khám ở chùa Linh sơn mới hoạt động và quy mô còn khá nhỏ nhưng các bác sĩ luôn tận tâm, tận lực vì bệnh nhân. Ở đây, sư thầy cũng luôn ưu tiên chọn các loại kim châm, thuốc men loại tốt nhất để dùng. Đặc biệt, bất kỳ ai đến khám cũng đều được chào đón, không phật biệt giàu nghèo, độ tuổi, giới tính, tôn giáo…

Giữa TP.HCM hối hả, vẫn có những người lặng lẽ trao cho đời những giá trị tốt đẹp, nhân văn, chẳng màng danh lợi. Phòng khám miễn phí ở chùa Linh Sơn không chỉ là nơi chữa bệnh, mà còn là chỗ dựa tinh thần cho biết bao mảnh đời khó khăn.

TP.HCM được gọi là thành phố nghĩa tình cũng bởi những điều như thế.

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn