TP.HCM: Hàng ngàn người đang đổ về đường Lê Duẩn xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành

Dù phải đến 20 giờ tối nay (25.4), mới diễn ra buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành nhưng từ trưa, hàng ngàn người đã có mặt đông đúc tại khu vực đường Lê Duẩn (Q.1, TP.HCM), tâm điểm của đại lễ 50 năm đất nước thống nhất.
Từ 20 giờ - 23 giờ tối nay (25.4) sẽ có hơn 10.000 người thuộc lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ và đại diện các tầng lớp nhân dân tham gia sơ duyệt diễu binh, diễu hành trên trục đường Lê Duẩn, đoạn trước Hội trường Thống Nhất (Dinh Độc Lập, Q.1).
Tuy nhiên, ngay từ trưa, nhiều người đã ồ ạt đổ về trung tâm TP.HCM, kiếm chỗ, chờ đợi xem buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành. Lúc 14 giờ, khu vực đường Lê Duẩn đã chật kín người. Rất nhiều người từ các ngả đường đều đồng loạt di chuyển vào khu vực trung tâm Q.1.
Tại khu vực trước Hội trường Thống Nhất đông nghẹt người. Nhiều người dân tại đây cho biết, đã có mặt từ đầu giờ chiều và ngồi dọc vỉa hè đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Số khác mặc áo có in hình Quốc kỳ, tranh thủ chụp ảnh và vui chơi.
Trong khi đó, tại khu vực đường Phạm Ngọc Thạch – Lê Duẩn hầu như chật kín. Đa phần người dân đi lại và tập trung ở đây. Đến 15 giờ, hàng ngàn người càng đổ về đây ngày một đông.
Đứng tại khu vực cạnh nơi tổ chức sự kiện sơ duyệt diễu binh, diễu hành ở đường Lê Duẩn, Trần Khánh Linh (sinh viên Trường cao đẳng Phát thanh - Truyền hình TP.HCM) cho biết, đã có mặt tại đây lúc 14 giờ. Sở dĩ Linh cùng bạn có mặt sớm vì rất háo hức với buổi lễ sắp diễn ra. Ngoài ra, Linh và bạn cũng tranh thủ đến sớm, tìm chỗ đẹp để có thể ngắm nhìn các khối đi qua.
"Ngày 22.4, tôi đã ra đây xem một lần rồi nhưng vẫn thích coi tiếp nữa. Hy vọng tối hôm nay được xem nhiều hơn", Linh chia sẻ.
Trong khi đó chị Nguyễn Huỳnh Trang (ngụ Q.10) đi một mình đến đường Lê Duẩn để xem. Do hôm nay chị Trang được nghỉ làm sớm, không về nhà mà đi thẳng đến trung tâm để chờ xem sơ duyệt diễu binh.
Dù nhiệt độ ở bên ngoài lúc trưa khá nóng, nắng chói chang nhưng chị Trang vẫn cảm thấy rất vui vẻ. "Tôi cảm thấy hào hứng lắm, đến sớm thiệt sớm để không phải chen lấn mà còn có chỗ đẹp. Tôi dự định sẽ ngồi ở lề đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa này đến tối luôn. Khi kết thúc sơ duyệt diễu binh, diễu hành tôi mới về nhà", chị Linh chia sẻ.