Nhảy đến nội dung
 

Tottenham đặt một chân vào chung kết Europa League

Tottenham có thể tạo trận chung kết trong mơ với Man Utd - CLB cũng nắm lợi thế lớn khi thắng 3-0 trên sân Bilbao ở lượt đi bán kết hôm qua. Trận chung kết Europa League mùa này diễn ra trên sân San Mames, Bilbao, Tây Ban Nha ngày 21/5.

Tottenham và Man Utd đều đang đứng nửa dưới bảng điểm Ngoại hạng Anh. Họ buộc phải vô địch Europa League để giành suất dự Champions League mùa tới.

Với Tottenham, Europa League cũng là cơ hội để chấm dứt 17 năm trắng tay. Lần gần nhất họ đoạt một danh hiệu là khi đăng quang ở Cup Liên đoàn mùa 2007-2008, sau trận chung kết hạ Chelsea 2-1 nhờ công Dimitar Berbatov và Jonathan Woodgate.

Trên sân nhà ở London hôm qua, Tottenham tạo thế trận một chiều. "Gà trống" dứt điểm 24 lần với 7 cú trúng đích - so với 3 và 1 của Bodo/Glimt.

Chủ nhà thậm chí vượt lên ngay phút đầu tiên. Từ quả tạt bên cánh phải, Richarlison chuyền cho Brennan Johnson đánh đầu nối chéo góc tung lưới thủ thành Nikita Khaikin ở giây thứ 37. Đây là lần thứ hai Tottenham ghi bàn ở phút đầu tiên của trận đấu tại sân chơi châu Âu, sau trận gặp Rapid Bucharest tại UEFA Cup hồi tháng 12/1971.

Phút 34, Pedro Porro phất dài để James Maddison phá bẫy việt vị, xâm nhập vòng cấm. Tiền vệ người Anh khống chế một nhịp rồi sút chéo góc nhân đôi cách biệt, ghi bàn thứ ba tại Europa League mùa này.

Đầu hiệp hai, chủ nhà được hưởng phạt đền, khi trung vệ đội trưởng Cristian Romero bị phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Dominic Solanke chạy kiểu nhát dừng rồi sút nhẹ về góc trái, ngược hướng phán đoán của thủ thành Bodo/Glimt.

Điểm trừ trong màn trình diễn của Tottenham là không thể giữ sạch lưới. Phút 83, Ulrik Saltnes xoay xở trước vòng vây ba cầu thủ trong vòng cấm rồi sút chéo góc chạm chân Rodrigo Bentancur đi vào lưới.

Với kết quả 3-1, Tottenham bất bại 20 trận sân nhà gần nhất tại các giải châu Âu, tính cả vòng loại. Đây là chuỗi trận sân nhà bất bại dài nhất của bất kỳ đội bóng Anh nào từng góp mặt ở Cup châu Âu mùa này. Trong 20 trận này, Totenham ghi 55, thủng lưới 13 bàn và giữ sạch lưới 11 trận.

Sau trận, HLV Ange Postecoglou cho biết ông vẫn tiếc nuối vì Tottenham phung phí cơ hội. "Về màn trình diễn, tôi không thể yêu cầu gì hơn", nhà cầm quân Australia nói. "Chúng tôi chiếm ưu thế, phòng thủ chắc chắn và tấn công nguy hiểm. Kết quả không phản ánh đúng sự áp đảo của Tottenham, nhưng chúng tôi đang nắm lợi thế".

Tương tự, Brennan Johnson thất vọng khi để Bodo/Glimt rút ngắn cách biệt cuối trận, nhưng hài lòng với màn trình diễn tập thể. Cả Postecoglou và Johnson khẳng định Tottenham tiếp tục tấn công, không tử thủ ở lượt về trên đất Na Uy ngày 8/5.

Hồng Duy