Tốt nghiệp ngành y nhưng đi bán kem, nữ sinh bị trường cũ gọi điện yêu cầu gỡ video vì "ảnh hưởng danh tiếng trường"

Một nữ sinh tốt nghiệp ngành y ở Trung Quốc gây xôn xao mạng xã hội sau khi đăng tải video về công việc bán kem xoài trên phố. Tất cả thành chủ đề tranh cãi khi cô bị trường cũ thúc giục xóa video vì “khiến nhà trường xấu hổ”.
Theo đó, cô gái họ Lý đã tốt nghiệp Trường Cao đẳng Trung Sơn thuộc Đại học Y khoa Đại Liên (tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc) ngành chẩn đoán hình ảnh y học cách đây 3 năm
Sau khi ra trường, cô từng làm việc tại một bệnh viện lớn ở Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, cũng chính là quê của cô nhưng đã nghỉ việc vì lý do cá nhân. Từ tháng 4/2025, cô bắt đầu bán kem xoài tại một quầy hàng ở Quảng Tây.
Trong một video được đăng lên mạng xã hội, cô chia sẻ mình cần kiếm tiền để ôn thi công chức. Video nhanh chóng lan truyền, thu hút hơn 5 triệu lượt xem và 100.000 lượt thích, trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi.
Tuy nhiên, sau khi nổi tiếng trên mạng, Lý bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một giáo viên chủ nhiệm cũ tên Trần vào cuối tháng 6. Theo lời Lý kể, thầy Trần yêu cầu cô gỡ video vì “gây ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của trường” và khiến nhiều sinh viên lo lắng về tương lai nghề nghiệp.
“Thầy ấy nói tôi đang khiến nhà trường cảm thấy xấu hổ. Tôi đã lập tức gỡ video và không nhắc tới tên trường nữa. Nhưng một số người trong trường vẫn để lại bình luận công kích, bôi nhọ tôi trên mạng xã hội. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống và công việc buôn bán của tôi” cô chia sẻ.
Đáp lại, phía trường Đại học Y khoa Đại Liên phủ nhận việc từng yêu cầu Lý xóa video. Trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội, nhà trường khẳng định ủng hộ mọi con đường lập nghiệp, kể cả bán hàng rong, và "không cảm thấy xấu hổ" với lựa chọn nghề nghiệp của sinh viên tốt nghiệp.
Tuy nhiên, một quan chức giấu tên của trường thừa nhận rằng video của Lý đã “gây ảnh hưởng xấu” đến hình ảnh nhà trường, đồng thời cho rằng cô “có dấu hiệu phóng đại” và “đưa một số thông tin không chính xác”.
Về phần mình, Lý cho biết lý do cô nhắc đến tên trường trong video là vì một số cư dân mạng nghi ngờ bằng cấp của cô là giả. “Vậy chẳng lẽ tôi không thể nói tên trường đại học mà tôi đã bỏ ra hơn 100.000 nhân dân tệ (khoảng 360 triệu đồng) học suốt bốn năm sao?”, cô phản bác.
Bức xúc trước việc trường phủ nhận vai trò trong vụ việc, cô quyết định đăng lại video. “Nếu các anh cho rằng tôi bôi nhọ nhà trường, thì cứ kiện tôi ra tòa”, cô tuyên bố.
Trường Cao đẳng Trung Sơn, nơi Lý từng theo học, là một đơn vị nhỏ trực thuộc Đại học Y khoa Đại Liên, một trường không quá nổi bật trong hệ thống giáo dục y khoa Trung Quốc. Vụ việc đang tiếp tục gây tranh cãi về giới hạn giữa tự do cá nhân và trách nhiệm với hình ảnh tập thể, nhất là trong thời đại mạng xã hội phát triển mạnh mẽ như hiện nay.
Nguồn: SCMP