Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang “trổ tài” với nhạc kịch, quy tụ dàn sao đình đám về Đồi Rồng

Dưới cơn mưa lớn, các nghệ sĩ nổi tiếng như Thu Phương, Đông Hùng, Quốc Thiên, Thùy Chi, Oplus, Phạm Thu Hà… vẫn làm bùng nổ cảm xúc của khán giả
Tối ngày 16/5, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Dòng chảy khát vọng”, kỷ niệm 65 năm thành lập công ty Nhựa Tiền Phong đã diễn ra tại diễn tại Đồi Rồng TP. Hải Phòng. Chương trình được đầu tư công phu về chiều sâu và cảm xúc - nơi âm nhạc, ánh sáng và sân khấu hòa quyện trong dòng chảy lịch sử của doanh nghiệp mang sứ mệnh Việt.
Lần đầu tiên, hành trình phát triển của công ty được kể lại bằng ngôn ngữ của nhạc kịch, mở ra một lối kể chuyện mới mẻ, đầy nghệ thuật, vừa gần gũi, vừa truyền cảm hứng.
Dưới bàn tay dàn dựng của Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang, Giám đốc âm nhạc Dương Cầm, chương trình quy tụ dàn nghệ sĩ hàng đầu, mang đến một “bản giao hưởng” nghệ thuật thật bùng nổ như một món quà tri ân giàu cảm xúc gửi tới toàn thể CBCNV và các đối tác đồng hành suốt 65 năm qua. Chương trình “Dòng chảy khát vọng” được chia thành ba phần: Nhạc kịch “Dòng chảy khát vọng”; “Chào ngày mới - Khát vọng mới” và “Cảm ơn tình yêu”.
Mở màn là Nhạc kịch “Dòng chảy khát vọng”, với kết cấu 5 cảnh, tái hiện hành trình 65 năm hình thành và phát triển bằng ngôn ngữ kịch, âm nhạc và hình thể. Vở nhạc kịch đã đưa khán giả đi qua các giai đoạn then chốt: khởi nguồn từ “kế hoạch nhỏ” thời bao cấp, những năm tháng chiến tranh khốc liệt, khủng hoảng - bao cấp, đổi mới - tái thiết, và cuối cùng là bứt phá vươn tầm thương hiệu quốc gia. Mỗi lớp lang sân khấu đều chứa đựng những hình ảnh biểu tượng: chiếc áo mưa mong manh đối chọi với bom đạn, những đoạn ống nhựa dựng thành bậc thang khổng lồ như tòa nhà, hay tiếng cồng ngân vang đánh dấu khoảnh khắc lên sàn chứng khoán… Tất cả tạo nên hiệu ứng thị giác mạnh mẽ, gợi cảm xúc và khơi dậy niềm tự hào về một thương hiệu Việt lớn mạnh từ chính dòng chảy ký ức và khát vọng phát triển.
Sự kết hợp giữa dàn diễn viên chuyên nghiệp và các em thiếu nhi, giữa trống nghi thức đội và âm thanh công xưởng, giữa tiếng Boomwhackers và nhạc hiện đại, đã tạo nên một không gian vừa gần gũi, vừa sáng tạo - nơi quá khứ và tương lai giao thoa trong một “dòng chảy” nghệ thuật thống nhất.
Vở nhạc kịch chính là những lời tri ân sâu sắc gửi tới những con người đã góp phần tạo nên dòng chảy huy hoàng của công ty, từ quá khứ, hiện tại đến tương lai - một dòng chảy không ngừng nghỉ, của niềm tin và của khát vọng vươn xa.
Phần 2 “Chào ngày mới - Khát vọng mới” là tiếng reo vui, là âm sắc của hy vọng được thể hiện qua những bản nhạc trẻ trung, sôi động như Bay vào ngày xanh - Một ngày mới (Thùy Chi); Thành phố trẻ, Bay đi trong ban mai (Nhóm Oplus); Phượng hồng, Tôi đi giữa hoàng hôn (Nguyễn Đình Tuấn Dũng); Thành phố hoa phượng đỏ, Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, Sống như những đóa hoa (Phạm Thu Hà); Tôi phi thường, Sóng (Đông Hùng), Vinh quang đang chờ ta (Đông Hùng - Phạm Thu Hà).
Phần 3 “Cảm ơn tình yêu” như một lời tri ân sâu sắc tới Ban lãnh đạo và tập thể CBCNV qua các thời kỳ - những con người đã đồng hành đã cống hiến hết tâm sức, trí tuệ để xây dựng và gìn giữ thương hiệu của người Việt suốt hành trình 65 năm.
Trời bất ngờ đổ mưa lớn trong lúc chương trình “Dòng chảy khát vọng” đang diễn ra. Cơn mưa không làm gián đoạn chương trình mà ngược lại, trở thành khoảnh khắc đáng nhớ, tạo nên một dấu ấn đặc biệt khó quên với cả nghệ sĩ và khán giả. Dưới mưa, giọng ca đất Cảng - ca sĩ Thu Phương thể hiện Về đây nghe em, Cô gái đến từ hôm qua, Trăng dưới chân mình, chạm đến cảm xúc khán giả bằng chất giọng nồng nàn, đầy trải nghiệm.
Màn song ca của Thu Phương và “anh tài” Quốc Thiên với hai bản hit Chưa bao giờ - Vì yêu là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất đêm diễn. Giọng hát từng trải, nội lực của Thu Phương hòa quyện với giọng hát trẻ trung, tình cảm của Quốc Thiên đã tạo nên một tiết mục tràn đầy cảm xúc, vô cùng lãng mạn dưới trời mưa.
Đến với “Dòng chảy khát vọng”, ca sĩ Quốc Thiên mang tới liên khúc gồm các bản hit: Ai chung tình được mãi, Bước qua đời nhau, Cơn mơ băng giá và Vì anh thương em. Phần trình diễn loạt ca khúc với tiết tấu nhanh, kết hợp cùng vũ đoàn thật trẻ trung, giàu năng lượng đã khuấy động không khí, tạo nên một điểm nhấn sôi động, trẻ trung, góp phần làm nên sự đa dạng màu sắc cho đêm nghệ thuật.
Ở phần cuối chương trình, khán giả được thưởng thức liên khúc “Đất nước lời ru - Mẹ yêu con” - một bản phối hài hòa giữa tình yêu Tổ quốc và tình mẫu tử, được thể hiện bởi dàn nghệ sĩ: Thu Phương, Quốc Thiên, Đông Hùng, Tuấn Dũng, Phạm Thu Hà cùng Đoàn múa HT, mang đến cảm xúc trào dâng. Các nghệ sĩ cũng cùng hòa giọng với ca khúc “Cảm ơn tình yêu” đem đến phần kết mang màu sắc hiện đại, rộn ràng nhưng vẫn sâu lắng, đồng thời gợi mở hy vọng về một hành trình mới phía trước - nơi khát vọng không ngừng chảy và tình yêu là chất keo gắn kết con người với nhau, với thương hiệu và với đất nước.
“Dòng chảy khát vọng” là sự kết hợp hài hòa giữa nhạc kịch, âm nhạc, dàn dựng sân khấu và trình diễn thị giác, tạo nên một trải nghiệm nghệ thuật sống động và đầy cảm xúc. Dù thời tiết không thuận lợi nhưng hàng ngàn khán giả vẫn ủng hộ chương trình đến những phút cuối. Khán giả dành những tràng vỗ tay dài không ngớt tán thưởng các nghệ sĩ cũng như ghi nhận chương trình được đầu tư công phu mang đậm chất Việt và tinh thần thời đại.
Với phong cách dàn dựng tinh tế, hiện đại, Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang đã khéo léo kết nối các yếu tố lịch sử - thương hiệu - con người - nghệ thuật trong một cấu trúc sân khấu liền mạch, giàu cảm xúc. Chương trình không chỉ là một lời tri ân trang trọng gửi tới những thế hệ đã dựng xây công ty, mà còn là một tuyên ngôn nghệ thuật đậm bản sắc Việt - khẳng định tầm vóc của một thương hiệu quốc gia đi lên từ nội lực bền bỉ và khát vọng không ngừng vươn xa.
Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang và ekip vừa thành công rực rỡ với chương trình nghệ thuật đặc biệt “Non sông gấm vóc - Một dải vinh quang” kỷ niệm 71 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại thành phố Điện Biên Phủ vào 3 tháng 5 vừa qua. Ngay sau đó anh đã bắt tay vào thực hiện “Dòng chảy khát vọng” với quy mô đồ sộ của một vở nhạc kịch, và phần nghệ thuật hoành tráng, công phu, mãn nhãn đồng thời cũng nhiều điểm chạm sâu lắng của cảm xúc. Sự liên tiếp của các chương trình cho thấy sức sáng tạo dồi dào của Phạm Hoàng Giang và ekip.