Nhảy đến nội dung
 

Tốn 50 triệu mua lại đồ đạc sau khi sống tối giản

Vợ chồng tôi ở căn hộ studio, diện tích bé, nhiều đồ đạc nên nhà chật chội. Một ngày đẹp trời, vợ tôi hăng hái bàn chuyện buông bỏ để hạnh phúc, sống ít để sống sâu, và đề nghị cả hai cùng áp dụng thử.

Tôi ban đầu không đồng tình. Tôi tin vào sự gọn gàng, tiết chế, nhưng tôi không tin vào việc phải sống thiếu thốn nhân danh sự tối giản. Nhưng không nỡ làm cụt hứng của vợ, tôi đành gật đầu.

Và thế là cuộc cách mạng nội thất bắt đầu. Chúng tôi lên danh sách các món đồ và xem nên để lại gì, bỏ bớt gì.

Bộ bàn và ghế làm việc tôi mua đắt tiền, là đối tượng bị thanh lý đầu tiên, vì chắc sẽ được giá. Giờ bàn ăn kiêm luôn bàn làm việc. Rồi lần lượt những món đồ khác, tủ quần áo, kệ giày, máy rửa mắt kính, bàn trang điểm...

Đến khi đủ tài chính, mua và dọn sang nhà mới rộng rãi hơn, để căn nhà không trống trải, và cũng quá mệt mỏi vì sống "thiếu thốn", như ăn cơm xong muốn có bàn làm việc thì phải lau dọn, chúng tôi phải bỏ tiền mua lại đồ, hiện giờ đã tốn hơn 50 triệu đồng.

Trước đó tham khảo các nội dung sống tối giản, tôi đã đưa ra cảnh báo. Tôi không phủ nhận lối sống tối giản có giá trị. Trong xã hội tiêu dùng hiện nay, khi người ta dễ bị cuốn vào vòng xoáy mua sắm, sở hữu và khoe mẽ, thì việc cắt giảm những thứ không thật sự cần thiết là điều đáng quý.

Một trong những ngộ nhận phổ biến nhất hiện nay là: sống tối giản tức là chỉ sở hữu chừng ấy món đồ, là chỉ mua những thứ rẻ tiền nhất, là vứt bỏ càng nhiều càng tốt.

Việc chỉ sở hữu vài món đồ cũng sẽ trở thành bất tiện nếu nhu cầu cuộc sống của bạn cao hơn thế, sống thiếu thốn không phải là sống tối giản.

Sống tối giản là một lựa chọn, nhưng nó chỉ phát huy được giá trị khi người ta đã vượt qua giai đoạn chạy ăn từng bữa. Nó là cách để nâng cao chất lượng sống, không phải là cách hạ thấp tiêu chuẩn sống. Giống như bạn phải có dư mới tính chuyện bỏ bớt.

Còn khi chưa đủ ăn, chưa đủ ngủ, chưa đủ thời gian để nghỉ ngơi, thì tối giản không khéo sẽ thành khắc khổ, và tự hành hạ mình lúc nào không hay.

Chúng ta đang sống trong thời đại mà những trào lưu như sống chậm, tối giản, chữa lành, detox cuộc sống, được lan truyền rầm rộ trên mạng xã hội.

Nhưng sống là chuyện cá nhân, không ai giống ai. Một người sống tối giản vì họ đã có đủ mọi thứ, họ chọn cách giảm bớt để tìm lại sự cân bằng. Nhưng nếu chúng ta chưa có đủ, mà lại vội bỏ đi những tiện nghi vốn đang giúp mình tồn tại dễ dàng hơn, thì đó không phải là lựa chọn khôn ngoan.

Hãy sống tối giản khi bạn đủ đầy, khi bạn có điều kiện chọn lựa, khi bạn muốn bước lùi để sống sâu hơn chứ không phải nghe theo vì ai đó trên mạng bảo rằng ít là hạnh phúc.

Vì thật ra, giàu mới sống tối giản được. Còn khi còn nghèo, hãy cứ sống đủ: đủ ăn, đủ tiện nghi, đủ thoải mái để còn sức mà làm việc, kiếm tiền và lo cho ngày mai.

Hòa Bùi