Nhảy đến nội dung
 

Tôi từng phản bội bạn trai vì quá cô đơn khi yêu anh

Tôi 25 tuổi, bạn trai 26 tuổi. Anh có rất nhiều ưu điểm, làm trong lĩnh vực IT, tốt nghiệp đại học Bách khoa Hà Nội với điểm số khá tốt. Anh tự lập từ rất sớm. Ngay khi mới nhập học, anh đã tự làm thêm kiếm tiền trang trải sinh hoạt và tiền học. Sau hơn hai năm đi làm và kinh doanh thêm, anh tiết kiệm được một tỷ đồng, dùng số tiền đó mua một mảnh đất ở quê, giờ lên giá được 1,3 tỷ đồng.

Anh sống có trách nhiệm, nếu chúng tôi ở gần nhau thì nấu cơm, rửa bát anh làm hết. Đây là do truyền thống gia đình anh, đàn ông luôn cáng đáng hết việc trong nhà. Mẹ anh kể rằng sau khi bác sinh con xong, ba tháng đầu bác trai không để bác phải đụng nước; quần áo, chăn tã cho con, bác trai giặt hết. Anh quyết đoán và trưởng thành hơn tuổi nhiều. Còn tôi sống cùng bố mẹ ở Hà Nội, ưa nhìn, đang học văn bằng hai cả sáng và tối nên chưa có công việc ổn định, chỉ dạy thêm tạm thời cho các trung tâm.

Chúng tôi yêu nhau được hơn một năm, bố mẹ hai bên đều biết và ủng hộ. Đáng lẽ đầu năm nay bố mẹ anh qua nhà tôi nói chuyện, nhưng do một số lý do nên tạm hoãn. Anh sống quá nội tâm nên nhiều khi tôi không hiểu được anh nghĩ gì. Anh quá chú tâm vào công việc nên tôi thấy mình chẳng có sự quan trọng nào trong cuộc sống của anh. Ngày anh đi làm ở công ty, tối về kinh doanh thêm nên chúng tôi hầu như chẳng có thời gian nói chuyện, số tin nhắn trong ngày vô cùng ít ỏi, có khi ngày chẳng nhắn gì. Gọi cho anh, tôi cũng hạn chế vì anh thường xuyên bận.

Tôi biết anh bận thật chứ không phải có người khác, vì các ngày nghỉ lễ anh không có thời gian về quê mà ở lại Hà Nội làm việc. Tết năm nay, anh chọn ở lại tăng ca để nhân đôi lương. Khi cả nước đi ăn mừng đội tuyển Việt Nam đá thắng, anh vẫn phải tập trung làm việc. Ngay cả khi có trận bão lớn năm ngoái, lúc mọi người được khuyên phải ở trong nhà, anh vẫn phải ra ngoài để xem kho hàng. Anh đặt mục tiêu phải mua được nhà Hà Nội trước 30 tuổi, và vì bố mẹ hai bên không hỗ trợ được gì nên anh phải tự lực hoàn toàn.

Anh phải cố gắng vậy vì ngày xưa có những đợt nhà anh làm ăn khó khăn nên anh phải sống rất vất vả. Anh bảo phải cố gắng để không phải quay lại cuộc sống như thế nữa. Tôi từng hỏi mẹ anh là cả năm anh đi làm bận vậy, không về quê, bác có thấy buồn hay trách anh không. Mẹ anh bảo cũng buồn và nhớ anh rất nhiều, lắm lúc cứ lôi ảnh anh ra để ngắm cho đỡ nhớ nhưng không trách vì biết anh đang tập trung cho sự nghiệp, anh cũng vẫn gửi tiền và hỏi thăm tình hình ở nhà nên bác không trách. Nhưng tôi rất buồn vì nhiều lúc thấy có người yêu cũng như không.

Ngay từ đầu khi quen tôi, anh đã nói rõ là chặng đường sắp tới của anh rất bận, anh muốn tập trung cho sự nghiệp. Vậy nên quen được tôi, anh cảm thấy may mắn vì anh không muốn đến khoảng 35 tuổi, khi lo xong mọi thứ lại lấy một người vì đến tuổi mà không có tình cảm. Nhưng tôi không nghĩ anh bận nhiều đến thế.

Từ lúc quen tôi đến giờ, gần như lần nào hẹn gặp, anh cũng lỡ hẹn. Cứ sát đến giờ chuẩn bị gặp, anh lại báo bận, không qua gặp tôi được vì bận gặp đối tác đột xuất. Tôi hỏi anh có nghĩ đến cảm nhận của tôi không, vì tôi không quan trọng với anh nên anh mới không cần để tâm đến tôi. Tôi dỗi rồi chia tay cũng được phải không. Anh bảo đó là thứ tự ưu tiên, nếu em có việc gì, em có làm sao hay người nhà em sao thì bận cỡ nào anh cũng bỏ hết, nhưng anh kinh doanh nên có những việc phải giải quyết đột xuất, chứ không phải anh cố ý. Sau bao lần tôi giận dỗi, trách móc, nói chuyện nhẹ nhàng, chia sẻ cảm xúc, mọi chuyện vẫn đâu vào đấy, tôi cứ chuẩn bị lên đồ xong, anh lại báo không đi được.

Anh cực kỳ khô khan và lôgic trong khi tôi lại cần chút lãng mạn. Anh chưa bao giờ chủ động nói yêu tôi. Cũng vì gặp nhau ít quá nên chúng tôi còn chưa có tấm ảnh chụp chung nào, chủ yếu mỗi lần gặp nhau một hai tiếng xong về. Các ngày lễ, anh không chúc mừng hay tặng quà. Sinh nhật tôi năm nay, anh bị cúm nên không qua được, sau đó cũng không thấy nhắc hay bù đắp gì cho tôi.

Mỗi lần cãi nhau, đa phần liên quan đến việc anh dành ít thời gian cho tôi thì anh lại im lặng. Anh có thể im lặng cả tuần, rồi tôi lại phải xuống nước làm hòa trước. Tôi biết anh sợ tôi dỗi nhưng không hiểu sao anh cứ không chịu nhường tôi trước, làm dịu để tôi đỡ bực. Tôi xuống nước thì anh cũng dịu hơn, làm những thứ tôi thích. Cứ cãi nhau, mọi việc lại tái diễn vậy làm tôi rất mệt mỏi.

Tôi yêu anh vì anh chấp nhận con người thật của tôi, những điểm xấu của tôi, anh không bao giờ phàn nàn. Ngay cả giờ, khi tôi chưa có việc làm ổn định, anh bảo nếu cưới vẫn lo cho tôi được. Anh không cần tôi phải biết làm gì, cả kiếm tiền lẫn làm việc nhà, vì những thứ đó anh làm được hết. Anh chỉ cần một người ở cạnh vì anh cần cảm giác gia đình.

Tôi biết anh chưa muốn cưới luôn vì còn tập trung cho sự nghiệp, nhưng vì nghĩ cho tôi, sợ tôi lỡ tuổi (kim lâu) nên anh vẫn thưa chuyện với bố mẹ tôi. Tôi từng phản bội anh một lần, lúc cả hai mới quen chưa lâu. Do lúc nào anh cũng bận và tôi quá cô đơn nên đã nói chuyện với người khác và có thân mật. Sau đó vì quá day dứt và tội lỗi nên tự tôi thú nhận với anh. Tôi biết anh buồn nhiều. Anh còn đấm tay vào tường mạnh tới mức tạo thành vết nứt trước mặt tôi. Sau đó anh không bao giờ nhắc lại chuyện đó nữa, ngay cả lúc chúng tôi giận nhau.

Tôi yêu và thương anh vì anh tử tế và luôn nỗ lực, nhưng tôi luôn thấy tủi thân. Mỗi lần nhìn các bạn chụp ảnh với người yêu trên mạng, tôi lại chạnh lòng. Tôi cũng muốn quan tâm, chăm sóc, động viên anh nhưng anh còn không để tôi bước vào thế giới của anh. Có khó khăn, vất vả gì, anh tự lo hết, không muốn kể vì sợ tôi lo. Ngay cả lúc anh ốm cũng không muốn tôi qua thăm vì sợ lây cho tôi, sợ tôi đi lại vất vả. Vậy nên tôi thật không biết anh cần có tôi để làm gì. Đã hơn một tháng chúng tôi chưa gặp nhau nhưng anh không có động thái gì là chủ động hẹn gặp tôi.

Xin chia sẻ và mong nhận được ý kiến của độc giả, đặc biệt những người từng trải qua giai đoạn lo sự nghiệp để tôi có cái nhìn khách quan hơn.

Mai Hương

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn