Tôi tiết kiệm được gần 500 triệu đồng từ lương 12 triệu và làm thêm

Nhiều người thường cho rằng muốn có tiền tiết kiệm thì phải có mức lương cao. Nhưng trải nghiệm thực tế của tôi cho thấy, thu nhập cao không quan trọng bằng cách bạn sử dụng đồng tiền mình có như thế nào.
Tôi năm nay 30 tuổi, là một nhân viên văn phòng, lương cơ bản 12 triệu đồng một tháng – mức thu nhập không phải thấp nhưng cũng không quá dư dả giữa một thành phố lớn với chi phí đắt đỏ. Vậy mà sau ba năm làm việc, tôi đã tích lũy được gần 500 triệu đồng, không nhờ ai giúp đỡ, không vay mượn, chỉ đơn giản là chi tiêu có kế hoạch và tận dụng mọi cơ hội để tăng thu nhập.
Ngay từ tháng đầu tiên đi làm, tôi đã đặt cho mình một nguyên tắc "tiết kiệm trước, chi tiêu sau". Mỗi tháng, sau khi lĩnh lương, tôi phân bổ chi tiêu rất rõ ràng (không quá 50% thu nhập): tiền thuê phòng và điện nước 3 triệu đồng; ăn uống 2 triệu đồng vì tôi tự nấu ăn sáng và tối, trưa công ty hỗ trợ; xăng xe, điện thoại; chi phí linh tinh khoảng một triệu đồng. Tính ra, tổng chi cố định của tôi khoảng 6 triệu một tháng.
Phần còn lại, tôi chuyển thẳng vào tài khoản tiết kiệm online. Mỗi tháng tôi để dành được khoảng 6 triệu đồng. Sau ba năm tôi có khoản tiền tiết kiệm 216 triệu đồng từ lương, chưa kể tiền lãi ngân hàng dao động khoảng 5-7% một năm, nên tôi nhận được thêm khoảng 30 triệu đồng tiền lãi.
>> Hụt hẫng khi nghỉ hưu sớm tuổi 35 với 3 tỷ đồng tiết kiệm
Bên cạnh đó, tôi cũng cố gắng làm thêm nhiều nhất có thể để có nguồn thu nhập phụ. Tôi nhận làm việc bán thời gian vào cuối tuần cho một cửa hàng sách, mỗi tháng thu nhập thêm khoảng 2 triệu đồng. Ngoài ra, tôi biết chút kỹ năng thiết kế nên nhận vài dự án freelance nhỏ, trung bình mỗi năm kiếm thêm khoảng 15–20 triệu. Nhờ đó, tổng thu nhập thêm trong ba năm của tôi khoảng 190 triệu đồng.
Tính ra, sau ba năm, tôi có được: tiền tiết kiệm từ lương 198 triệu, lãi tiết kiệm: 30 triệu, thu nhập thêm 190 triệu, tức tổng cộng gần 420 triệu đồng. Chưa kể một số khoản thưởng trong năm (trên dưới 20 triệu một năm) nên số tiền tôi để dành được lên tới gần 500 triệu đồng.
Tôi không phải người quá khắt khe với bản thân. Vẫn có lúc tôi tự thưởng một bữa ăn ngon, một chuyến đi xa giá rẻ hoặc mua một món đồ mình thích. Nhưng tôi luôn giới hạn chi tiêu trong mức đã đặt ra. Quan điểm của tôi là: đủ, không có nghĩa là tiêu hết. Tiền có thể không mua được hạnh phúc, nhưng sự ổn định tài chính thì chắc chắn giúp tôi bình tĩnh và an toàn hơn trong mọi quyết định của cuộc sống.
Một số người hỏi tôi: "Làm thế nào để tiết kiệm khi thu nhập thấp?". Tôi nghĩ, đó không phải là chuyện thu nhập thấp hay cao, mà là cách bạn ưu tiên điều gì trong cuộc sống? Nếu ưu tiên sự an tâm dài hạn hơn niềm vui ngắn hạn, bạn sẽ tự biết nên làm gì với đồng tiền mình có.
Tiết kiệm, với tôi không phải là sống kham khổ, mà là chọn lựa một lối sống tỉnh táo và có kế hoạch. Nhờ đó, tôi tự tin hơn khi nghĩ đến tương lai, dù chưa phải là người có nhiều tiền.
Manh Truong