Nhảy đến nội dung
 

Tôi thay đổi từ khi bị ép chơi trò teambuilding với đồng nghiệp nữ

Tôi từng rất ghét teambuilding. Năm ngoái, công ty tổ chức một chuyến đi biển ba ngày hai đêm ở Vũng Tàu. Khi nghe thông báo sẽ có trò chơi vận động ngoài trời, mặc đồng phục, chạy nhảy trên cát lúc giữa trưa... tôi thở dài trong lòng: "Lại hành xác kiểu tập thể".

Tôi là người hướng nội, ghét hò hét, ghét mặc quần áo đồng phục màu mè, và càng ghét những trò chơi mà người lớn bắt phải "diễn vui" như trẻ con. Trên Facebook, tôi cũng từng like vài bài viết chỉ trích teambuilding kiểu "bắt buộc cười", "làm màu để quay video" hay "bôi tro trét đất vào mặt người khác rồi gọi đó là tinh thần đồng đội"... Tôi thấy mình trong đó, cảm thấy rất đồng cảm.

Thế nhưng, có một chuyện xảy ra trong chuyến đi ấy đã khiến tôi thay đổi phần nào cách nhìn:

Chiều hôm đó, người quản trò thông báo trò chơi "kẹp bóng bằng ngực và lưng". Vừa nghe đến tên trò chơi này, tôi lập tức rút lui khỏi hàng, tìm cách trốn vì nghĩ nó phản cảm, lố lăng. Nhưng tôi chưa kịp "tẩu thoát" thì đã bị đội trưởng túm lại bắt lên chơi vì sáng giờ tôi chưa làm gì nhiều cho đội. Tôi miễn cưỡng tiến lên. Bắt cặp với tôi là cô gái bên phòng kế toán, bình thường cũng vốn nhút nhát, ít nói.

Chúng tôi được phát một quả bóng to mềm. Luật chơi: một người kẹp bóng trước, người kia để bóng sau lưng, cùng đi qua đoạn đường nhiều chướng ngại vật mà không được làm rớt bóng, cũng không được dùng tay. Tôi đứng phía sau, còn cô đồng nghiệp đứng trước, quay lưng lại tôi. Khi quả bóng được đặt vào giữa, tay tôi vẫn cố giữ khoảng cách. Tôi gần như... nín thở, căng thẳng và khó chịu.

>> Chuyến teambuilding 'tra tấn' tôi cả thể xác lẫn tinh thần

Khi tiếng còi vang lên, tôi chậm chạp nhích từng bước, người cứng đờ. Đương nhiên nhóm của tôi tụt lại phía sau. Bất ngờ, tôi thấy cô đồng nghiệp đưa tay về phía sau, tóm lấy tay tôi để tạo thế giữ bóng chắc chắn, rồi khích lệ: "Anh đừng lo. Mình chỉ cần giữ nhịp và bước đều thôi". Và tôi làm theo, chúng tôi dần tăng tốc, bứt lên trong tiếng hò reo, cổ vũ của mọi người, trước khi cán đích ở vị trí đầu tiên. Đồng đội lao đến cùng ăn mừng.

Khoảnh khắc đó làm tôi nhận ra teambuilding thực ra không xấu. Vấn đề là cách tổ chức và thái độ của chúng ta. Nếu nó chỉ là một buổi "diễn hình ảnh", ép buộc người ta vui vẻ, chơi những trò lố lăng, phản cảm, thì đó đúng là hành xác. Nhưng nếu tổ chức có tâm, thoải mái, linh hoạt thì nó lại là một cơ hội để thấy đồng nghiệp mình khác đi, để mình cũng buông lớp phòng vệ quen thuộc xuống một chút.

Sau chuyến đi, chúng tôi không lập tức trở thành bạn thân. Nhưng chúng tôi bắt đầu chào nhau bằng ánh mắt biết ơn. Lúc đi ngang nhau ở hành lang, không còn là cái gật đầu máy móc, mà là một nụ cười thân thiện. Rõ ràng, nếu không có cái trò "kẹp bóng tưởng nhảm", thì có lẽ chúng tôi sẽ chỉ xem nhau là "nhân sự phòng bên", chứ không phải một người có thể mở lòng. Và cũng chính nhờ trò chơi ấy, tôi từ bỏ định kiến rằng "nam nữ chơi mấy trò đụng chạm là phản cảm".

Tôi không nói rằng ai cũng phải thích teambuilding. Nhưng đôi khi, nếu mở lòng thêm một chút, không đặt nặng định kiến, thì điều tưởng là "vô nghĩa" lại trở thành thứ kết nối ta với tập thể một cách rất tự nhiên. Chuyến đi đó không làm tôi yêu tất cả các trò chơi. Nhưng nó khiến tôi hiểu rằng: sự gắn kết đôi khi không đến từ việc cùng thắng, mà đến từ việc cùng thở dốc, cùng cười, và cùng ngại mà vẫn chơi.

Nếu bạn từng cảm thấy teambuilding là "diễn", là "vô nghĩa", là "đi cho có", tôi hiểu. Vì tôi từng nghĩ như vậy. Nhưng hãy thử đi cùng một tinh thần khác một lần. Biết đâu, bạn sẽ nhìn thấy một đồng nghiệp hoàn toàn mới và cả chính mình, ở một phiên bản cởi mở hơn.

Tung Naru

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn