Nhảy đến nội dung
 

Tôi ngăn anh chị em chia đều 1.000 m2 đất thừa kế

Tôi là con thứ trong một gia đình có nhiều anh chị em. Hơn 20 năm nay, tôi cũng là đứa duy nhất trong nhà gồng gánh cả gia đình, lo phụng dưỡng cha mẹ. Thế nhưng, bao nhiêu của cải, ruộng đất, ba mẹ tôi đều chia hết cho những người con còn lại từ sớm với một lý do duy nhất: "Tụi nó lương ít hơn". Còn tôi không nhận được một đồng thừa kế nào.

Cuối cùng, chỉ còn lại mảnh đất xây nhà diện tích 1.000 m2. Trước khi mất, ba tôi có ý muốn chia đều cho tất cả con cái, xem như đứa nào cũng có phần. Thế nhưng, tôi khuyên ba mẹ mình đừng chia, để lại phòng thân vì mẹ tôi cũng đã già yếu, bệnh tật, cần nhiều chi phí y tế. Thế nhưng rồi ba mẹ tôi vẫn nhất quyết chia đất cho bằng được. Điều trớ trêu là đến giờ, mảnh đất ấy vẫn còn nguyên do vướng giấy tờ.

Ngày ba mất, mọi chi phí tang lễ, xây mồ mả... đều đổ dồn lên vai tôi. Tôi vừa uất ức vừa tức giận khi họp gia đình, nhưng mọi người chỉ nói ba từ "không có tiền" để thoái thác trách nhiệm. Lẽ ra, tôi có thể bơ đi, làm ma chay đơn giản, không xây mộ, nhưng hình ảnh ba tôi gầy gò trút hơi thở cuối cùng trên tay mình, khiến tôi không thể bỏ mặc ba được.

Vừa rồi, tôi họp tất cả anh chị em của mình lại, ngỏ ý muốn sang tên hết mảnh đất cho mình, vì đằng nào tôi cũng là người duy nhất lo cho mẹ đến lúc nhắm mắt xuôi tay. Nếu mẹ cần số tiền lớn để lo cho sức khỏe, tôi sẽ tự tin hơn vì có mảnh đất để dự phòng. Chứ nhỡ chia hết đất cát rồi, đến khi mẹ ốm bệnh nằm xuống, có khi cũng chẳng đứa nào bỏ ra một đồng để lo hậu sự, không khéo lại sinh chuyện.

>> 5 anh em mất sạch đất vì không chia nổi 2.800 m2 thừa kế

Tất nhiên, khi nói ý kiến của mình, tôi cũng nhấn mạnh: "Nếu ai phản đối, tôi sẵn sàng nhường hết phần thừa kế của mình cho người đó, nhưng kèm theo điều kiện là phải đứng ra lo cho mẹ thay tôi". Bản thân tôi không bao giờ trông chờ hay dựa dẫm vào chút tài sản thừa kế nào của ba mẹ. Tôi chỉ ao ước ba mẹ có thể dùng chính tài sản của mình để lo cho bản thân đế lúc cuối đời, mà không phải lệ thuộc vào bất cứ đứa con nào.

Tôi cũng đã cảnh báo ba mẹ từ 15 năm trước rồi, rằng hãy để cho con cái tự lập, đừng nuông chiều quá mà sẽ vùi dập bản năng sinh tồn, khả năng tự lập của chúng. Thế nhưng hai người vẫn không nghe mà quyết chia tài sản cho bằng được.

Giờ chỉ còn lại căn nhà ở quê, tôi rất muốn giữ lại cho mẹ, thay vì tiếp tục để anh em chia chác. Khi đó không khéo cuối đời mẹ tôi lại chẳng còn gì ngoài thân thể gầy héo, bệnh tật mà chính tôi lại phải là người lãnh đủ vì không anh chị em nào muốn chia sẻ trách nhiệm. Trước giờ, họ luôn từ chối đóng góp bất cứ khoản nào, từ chi trả thuốc men, điều trị bệnh tật cho ba mẹ, chi phí ăn uống sinh hoạt, chi phí mai táng, xây mộ. Ngay cả các chi phí ăn uống của bản thân họ trong những lần về thăm, tiệc tùng, giỗ chạp, Tết nhất cũng đều một tay tôi lo liệu.

Vậy mong muốn của tôi có sai không?

Z

 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn