Tôi khuyết tật thì có hiến mô tạng được không?

Trong cuộc truyền thông, vận động đăng ký hiến mô tạng do Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình phối hợp với Hội Người khuyết tật tổ chức, đã có 50 đơn đăng ký hiến mô, tạng từ người khuyết tật tham dự chương trình.
Ngân hàng mô - Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 vừa nhận được 50 đơn đăng ký hiến mô, tạng từ các thành viên Hội Người khuyết tật tỉnh Ninh Bình.
Sự kiện diễn ra tại phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình trong khuôn khổ hội nghị truyền thông, vận động đăng ký hiến mô, tạng do Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình phối hợp với Hội Người khuyết tật tỉnh tổ chức ngày 15-8.
Tại chương trình vận động, ông Bùi Trọng Kỳ, chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình, chia sẻ những câu chuyện lay động lòng người về giá trị của sự sống và ý nghĩa của việc "cho đi" khi mình không còn.
Nhiều hội viên khuyết tật đã không giấu được niềm xúc động khi lần đầu tiên được trực tiếp đăng ký và nhận thẻ hiến mô, tạng.
Trong số đó có những bác, những cô ở phường Hoa Lư dù đôi mắt đã mờ, tay run nhưng vẫn cố gắng tự viết từng nét chữ vào lá đơn. Hình ảnh ấy khiến nhiều người trong hội trường rưng rưng xúc động.
Một hội viên tham dự tại đây chia sẻ: "Nếu như ta hiến đi, một phần cơ thể của ta sẽ vẫn đang sống trong cơ thể người khác. Những người đó sẽ có thêm thời gian để tiếp tục chứng kiến con cái, người thân của họ sống và làm việc".
Cũng trong hội trường, một người phụ nữ nói: "Em hiến tất. Em sống là đã cống hiến rồi, huống chi khi chết đi mà còn cứu được người khác".
Đang viết lên lá đơn, người phụ nữ trung niên băn khoăn giơ tay hỏi: "Mắt tôi bị đục thủy tinh thể thì có hiến được giác mạc không?". Khi nghe ông Kỳ giải thích rằng vẫn có thể hiến, bà mỉm cười nhẹ nhõm và tiếp tục ký vào đơn.
Những câu nói mộc mạc ấy khiến cả hội trường xúc động. Những người làm công tác vận động hiến mô tạng cũng cảm phục khi những người vốn đã chịu nhiều thiệt thòi vẫn luôn giữ trong tim một tấm lòng nhân ái, sẵn sàng cống hiến và sẻ chia cho cộng đồng.
Ninh Bình là một trong những địa phương đi đầu cả nước trong phong trào hiến mô, tạng, một lĩnh vực vốn rất khó vận động, được Hội Chữ thập đỏ tỉnh khởi xướng từ năm 2007.
Đến nay, toàn tỉnh đã có hàng trăm người hiến giác mạc, hiến tạng và hiến xác, đem lại ánh sáng, sự sống và cơ hội nghiên cứu y học cho cộng đồng. Từ thực tiễn hoạt động, ông Kỳ chia sẻ đã đúc rút "10 chữ vàng": Thông tin - Chăm sóc - Vận động - Tiếp nhận - Tri ân.
Phương pháp này đã được nhiều tỉnh như Bình Thuận, Ninh Thuận, Bắc Giang, Lâm Đồng… học tập và bước đầu đạt kết quả tích cực.
Chính nhờ sự sẻ chia, cho đi của cộng đồng, số ca chết não hiến mô tạng trong những năm gần đây đã tăng rõ rệt. Hàng trăm người được nhìn thấy ánh sáng nhờ người hiến giác mạc. Và hàng trăm người được sống tiếp khỏe mạnh nhờ mô, tạng của người hiến.