Tôi đổi đời nhờ liều vay 80% mua nhà Sài Gòn khi lương 12 triệu

Đọc bài "Tôi thảnh thơi nhờ thuê nhà 5 triệu, dành tiền mua ôtô", tôi xin kể câu chuyện của mình để đóng góp cái nhìn đa chiều về cách sử dụng tiền của mỗi cá nhân. Những năm 2010-2012, tôi làm nhân viên kinh doanh cho một công ty nước ngoài. Lương của tôi khá cao so với mặt bằng lúc đó, khoảng 12-18 triệu đồng một tháng. Thời đó, vay tín chấp vẫn còn khá khó khăn. Tôi còn chưa có hộ khẩu TP HCM nên vay mua nhà càng khó.
Đến năm 2012, Sau khi bôn ba ở trọ hầu khắp thành phố, tôi gom góp tiền bạc, cùng vợ mua một căn nhà nhỏ ở ngoại thành. Lúc này, chúng tôi đã có một con nhỏ. Vợ tôi chủ yếu ở nhà nội trợ, chăm con. Thế nên, mọi chi tiêu sinh hoạt trong nhà đều chỉ từ lương của tôi.
Tôi vay tới 80% giá trị căn nhà. Tôi nhớ lúc đó mình phải trả nợ mỗi tháng khoảng 8 triệu cho ngân hàng. Còn lại khoảng 4-5 triệu đồng vừa đủ để gia đình tôi trang trải cuộc sống ở mức cơ bản. Lúc mới mua nhà, tôi thậm chí còn không có tiền để sơn sửa lại căn nhà cũ kỹ, sơn bong tróc, tôn dột khắp nơi.
Tuy nhiên, bù lại, cuộc sống khi có nhà khác hẳn lúc đi thuê. Dù nhà tôi khá cũ kỹ, lại xa trung tâm, nhưng thật sự cảm giác rất ấm áp và hạnh phúc. Cuối tuần, tôi lại tự tay sửa chữa cho mái ấm, sáng tạo thêm những công trình nhỏ. Tôi có chỗ nướng thịt cho vợ con ăn, có ít đất trống trồng cây, hoa, rau xanh... Mỗi thứ bảy và chủ nhật, tôi lại pha một tách cà phê rồi ngồi nhâm nhi trong sân nhà. Cảm giác ấy khi ở các phòng trọ ngột ngạt, kín bưng, tôi chưa bao giờ có được.
>> Lãng phí 80 tỷ mua shophouse 'chỉ ở chứ không làm ăn gì được'
Rồi sau bao năm khó khăn chắt bóp, tôi cũng trả hết nợ căn nhà đầu tiên. Và từng bước, tôi mua thêm căn nhà của hàng xóm cách đó mấy bước chân. Ít năm sau, tôi mua xe hơi, rồi tôi xây nhà mới. Giờ tôi vẫn đang tìm mua thêm nhà khi có cơ hội và điều kiện.
Dù chưa thể gọi là giàu có nhưng cuộc sống của chúng tôi đang khấm khá dần lên. Từ căn nhà đầu rách nát và xuống cấp, giờ tôi đang sống trong căn nhà mới xây 100 m2 trên mảnh đất gần 150 m2. Tôi cũng đang tính sửa lại căn nhà cũ để cho thuê, do ở gần nên tiện quản lý. Tôi cũng vừa đổi ôtô mới để thay cho chiếc xe đầu đã chạy chín năm.
Các bạn có thể chê việc vay mua nhà là gánh nặng, nhưng sau những trải nghiệm của bản thân, tôi thấy đó là một quyết định đúng đắn nhất của mình. Nhờ đó mà tôi mới có một cuộc sống thật sự làm chủ. Nó cũng giống như một khóa học thực tế về đầu tư và quản lý tài chính.
Sau những năm làm con nợ, giờ tôi sở hữu một khối tài sản khá lớn trong tay. Từ tài sản này, tôi lại có thể dùng nó để cắm ngân hàng, mua thêm các tài sản khác, hoặc lấy vốn làm ăn... Còn nếu cứ trả tiền thuê nhà tháng này qua năm nọ, tôi sẽ không có gì ngoài hai bàn tay trắng, thậm chí sẽ thành vô gia cư nếu không còn đủ sức kiếm tiền thuê nhà.
Còn hiện tại, tôi có nhà để ở, có nhà cho thuê, có xe để chạy. Tôi có thể nghỉ việc mà không lo vợ con không có chỗ ở. Có nhà rồi, gia đình tôi có thể sống ở một mức tối thiểu mà không cần lo lắng. Ví dụ đợt dịch Covid-19, tôi không phải lo lắng đóng tiền nhà. Ngược lại, tôi còn có nhà cho thuê.
Tôi thật sự biết ơn căn nhà đầu tiên của đời mình.
Mat To