Nhảy đến nội dung
 

Tôi bắt đầu nấu cơm, pha cà phê, chạy xe máy đi làm - và bất ngờ tiết kiệm hơn 3 triệu mỗi tháng: Không phải tôi nghèo, mà vì tôi không muốn nghèo mãi

Rồi một ngày đẹp trời, mà thực ra là một ngày lương mới vào đã thấy tài khoản âm thầm cạn, tôi quyết định tự soi lại mình.

Tôi không phải kiểu người nghiện tiết kiệm đâu, đừng hiểu nhầm. Tôi là kiểu người nghiện... lười cơ. Sáng cà phê tiệm cho tỉnh, trưa thì gọi app cho nhanh, đi làm thì book xe công nghệ cho đỡ nắng. Cuộc sống tiện đâu dùng đó.

Rồi một ngày đẹp trời, mà thực ra là một ngày lương mới vào đã thấy tài khoản âm thầm cạn, tôi quyết định tự soi lại mình . Và phát hiện ra: gần 9 triệu mỗi tháng đang bay màu vì mấy thứ tưởng không đáng.

Bắt đầu từ một cái phin chưa tới 100k

Tôi mua một cái phin inox và bịch cà phê  - combo vừa đủ để kéo tôi khỏi quán cà phê mỗi sáng. Mỗi lần pha mất 10 phút, nhưng đổi lại là cảm giác chủ động, thoải mái và quan trọng là không tốn 35k nữa.

Cơm nhà - thứ túi tiền thực sự biết ơn

Tôi quyết định nấu cơm tối dư ra một phần, sáng chỉ cần hâm lại rồi mang theo. Đầu tư một hộp cơm giữ nhiệt chưa tới 200k dùng hoài không hỏng. Mỗi tuần dành chút thời gian lên thực đơn đơn giản: thịt kho, trứng, rau, canh. Không màu mè nhưng hiệu quả. Chỉ riêng khoản ăn trưa, tôi đã tiết kiệm được khoảng 1,5 triệu mỗi tháng.

Xe máy - chiến hữu hồi sinh sau chuỗi ngày bị bỏ rơi

Tôi ở cách công ty 6km, nhưng vì ngại nên toàn đặt xe công nghệ. Một lượt tốn 35k - 45k, mỗi tháng bay mất hơn 1,5 triệu chỉ để không phải lái xe. Vậy là tôi đem xe đi bảo dưỡng, mua thêm áo khoác chống nắng, và nghiêm túc tự đi làm. Kết quả: chủ động thời gian hơn, khỏe hơn và tất nhiên là tiết kiệm hơn.

Những thay đổi nhỏ nhưng không hề nhỏ

Tính sơ sơ, tôi đang để dành được hơn 3 triệu mỗi tháng. Nhưng cái tôi lời nhất không phải tiền, mà là cảm giác làm chủ cuộc đời: sáng không còn hớt hải mua cà phê, trưa không bối rối order gì, và không còn phụ thuộc mood của tài xế.

Tôi nhận ra tiết kiệm không đồng nghĩa với kham khổ. Đó là việc sống có kế hoạch. Ăn cơm nhà giúp tôi ăn lành mạnh hơn, tự chạy xe giúp tôi năng động hơn, pha cà phê ở nhà giúp tôi bắt đầu ngày mới thư thái hơn.

Quan trọng nhất: tôi kiểm soát được tiền, chứ không phải để tiền âm thầm trượt khỏi tay mỗi ngày. Tôi không tiết kiệm vì nghèo. Tôi tiết kiệm để không nghèo mãi.

Không phải ai cũng cần làm như tôi. Nhưng nếu bạn đang thấy lương cứ mãi hụt hơi dù không tiêu gì sang chảnh, thử ngồi lại xem - có bao nhiêu thói quen tưởng nhỏ đang khiến bạn tiêu tiền không kiểm soát?

Tôi từng nghĩ "tốn vài chục ngàn mỗi ngày thì đã sao", cho đến khi thấy nó cộng lại thành cả đống tiền mỗi tháng. Giờ tôi vẫn ăn hàng, vẫn cà phê với bạn bè cuối tuần nhưng có kế hoạch, có điểm dừng. Và chỉ vậy thôi, là ví tôi đã thôi kêu cứu vào cuối tháng rồi.

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn