Tình quân dân nồng ấm đêm sơ duyệt diễu binh, diễu hành tại thành phố mang tên Bác

Tối 25-4, Giữa lòng TP.HCM, hàng ngàn người dân đứng san sát bên đường dõi theo từng bước chân của các khối diễu binh, diễu hành trong đêm sơ duyệt. Những chờ đợi, hôi fhộp thời tiết không ngăn được sự gắn bó mang tên tình quân dân.
Diễu binh bên cạnh tình yêu thương của nhân dân
Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, Từ đầu giờ chiều, đường phố quanh Dinh Độc Lập đã đông kín người. Người dân mang theo cờ, áo đỏ sao vàng, cả những chiếc ghế xếp nhỏ để có thể đứng đợi hàng giờ chỉ để được tận mắt chứng kiến các đoàn diễu binh tiến bước. Không khí háo hức, trật tự và đầy tự hào.
Trên tuyến đường Lê Duẩn - nơi các khối diễu binh, diễu hành tập kết, nhiều người dân may mắn chọn được vị trí đẹp dọc 2 bên đường. Xuyên suốt buổi sơ duyệt, hai bên đường rộn vang tiếng vỗ tay, tiếng reo hò cổ vũ.
Chị Mai (giáo viên tiểu học) xúc động nói: "Tôi đã canh chỗ để đứng từ tận lúc 2 giờ chiều. Người nhức hết cả nhưng khi thấy các anh bộ đội, các chị công an bước ra, tôi gần như quên hết mỏi chân. Họ bước đi rất nghiêm, rất đẹp, gương mặt ai cũng ánh lên sự tự tin. Nhìn họ, tôi thấy tin tưởng và biết ơn".
Trong đám đông, không ít bạn trẻ đã có mặt từ sớm, háo hức tìm cho mình vị trí đẹp trên đường Lê Duẩn để có thể vừa theo dõi toàn cảnh buổi sơ duyệt, vừa giao lưu cùng các chiến sĩ.
Bạn Đức Lâm (Sinh viên năm 3) chia sẻ: "Mình đến từ 5 giờ chiều để đứng gần khu vực trung tâm. Khi các khối diễu hành tiến qua, mình và các bạn vẫy tay chào, nhiều anh chiến sĩ còn mỉm cười đáp lại. Mình thấy rất tự hào vì được gần gũi với họ như vậy. Những người bằng tuổi mình đang khoác áo lính, bước đi hiên ngang vì Tổ quốc - điều đó khiến mình thấy mình cũng phải sống có trách nhiệm hơn"
Anh Quang Minh (nhân viên văn phòng) chia sẻ: Tôi từng xem diễu binh qua tivi, nhưng đây là lần đầu tận mắt chứng kiến. Đẹp hơn cả những gì tôi tưởng tượng. Nhưng điều khiến tôi xúc động nhất lại là không khí bên ngoài: khi một chiến sĩ lướt qua, người dân giơ tay chào, vỗ tay rất chân thành. Không có khoảng cách giữa lực lượng và nhân dân, mà như người nhà gặp nhau".
Không có hàng rào vô hình nào ngăn cách giữa các khối diễu hành và người dân. Khoảng 19h, Sài Gòn đổ cơn mưa rào, nhưng dường như chẳng ai bỏ về, thay vào đó là dòng người cùng hát những bài hát về đất nước, về Bác Hồ, tiếp thêm sức mạnh cho những chiến sĩ.
Hình ảnh ngày sơ duyệt cấp Nhà nước tối 25-4