Tin lời đồn đoán, du khách ồ ạt hủy chuyến đi Nhật Bản

TPO - Nhiều khách du lịch đang ồ ạt hủy chuyến đi đến Nhật Bản sau khi đọc được dự đoán trong cuốn truyện tranh, về việc có một thảm họa thiên nhiên rất lớn ở nước này vào tháng 7 tới. Tuy nhiên, Văn phòng Nội các Nhật Bản cho rằng những thông tin này là vô căn cứ.
Năm 1999, nữ họa sĩ truyện tranh Ryo Tatsuki xuất bản cuốn “The future i saw” - Tôi đã thấy tương lai. Cuốn truyện cảnh báo về một thảm họa lớn vào tháng 3/2011, trùng với trận động đất kinh hoàng xảy ra ở Tohoku phía Bắc Nhật Bản vào tháng đó, gây ra “sóng thần đen” ở vịnh Tosa thuộc tỉnh Kochi.
![]() |
Bìa truyện tranh "Tôi đã thấy tương lai" phiên bản đầy đủ của Tatsuki. Ảnh: CNN. |
Năm 2021, Tatsuki phát hành cuốn “Tôi đã thấy tương lai” phiên bản đầy đủ và khẳng định sẽ có một trận động đất lớn xảy ra vào ngày 5/7 năm nay. "Một vết nứt sẽ xuất hiện dưới đáy biển giữa Nhật Bản và Philippines, tạo ra những con sóng cao gấp ba lần so với trận động đất Tohoku năm 2011", CNN mô tả lại nội dung cuốn truyện viết.
Ngay sau đó, các nhà ngoại cảm từ Nhật Bản và Hong Kong - Trung Quốc cũng đưa ra những cảnh báo tương tự, gây ra sự hoảng loạn trên mạng. Điều này dẫn đến việc hàng loạt du khách hủy bỏ kế hoạch du lịch tại Nhật Bản.
Điển hình là Samantha Tang ở Hong Kong đã hoãn chuyến đi đến Nhật Bản vào tháng 8 tới.
Tương tự, một nam du khách Hong Kong khác tên Oscar Chu, người thường đến thăm Nhật Bản nhiều lần mỗi năm cũng đã thay đổi ý định đến Nhật du lịch năm nay. "Tốt nhất là tránh nó. Sẽ rất rắc rối nếu động đất thực sự xảy ra", Chu nói.
Ông CN Yuen - Giám đốc điều hành WWPKG, một công ty lữ hành có trụ sở tại Hong Kong - cho biết, lượng đặt phòng đến Nhật Bản đã giảm một nửa trong kỳ nghỉ lễ Phục sinh và dự kiến sẽ giảm thêm trong hai tháng tới.
Theo CNN, những đồn đoán từ cuốn truyện tranh đã khiến hầu hết du khách từ Trung Quốc đại lục và Hong Kong - vốn là nguồn khách du lịch lớn thứ hai và thứ tư của Nhật Bản không khỏi sợ hãi. Nỗi sợ hãi từ cuốn truyện tranh cũng lan sang các thị trường khác như Thái Lan và Việt Nam, nơi các nền tảng truyền thông xã hội tràn ngập các bài đăng và video cảnh báo mọi người nên suy nghĩ kỹ trước khi đi du lịch đến Nhật Bản.
![]() |
Khách du lịch liên tục hủy chuyến đến Nhật Bản vì lời dự đoán về thảm họa trong tháng 7 từ cuốn truyện tranh của Tatsuki. Ảnh: CNN. |
Truyền thông thế giới cho biết, Nhật Bản không xa lạ gì với những trận động đất nghiêm trọng. Nguyên nhân là do nước này nằm trên vành đai lửa - khu vực có hoạt động địa chấn và núi lửa dữ dội ở cả hai bên bờ Thái Bình Dương. Tuy nhiên, cùng với lời tiên tri trong cuốn truyện tranh, nỗi lo sợ về một trận động đất lớn đã gia tăng vào tháng 1 năm nay, sau khi Chính phủ Nhật Bản cảnh báo rằng có đến 80% xảy ra một trận động đất nghiêm trọng ở rãnh Nankai phía Nam của nước này trong vòng 30 năm tới.
Trước làn sóng hủy chuyến du lịch của du khách, Văn phòng Nội các Nhật Bản đã đăng tải thông tin trên X, khẳng định rằng công nghệ hiện đại vẫn chưa thể dự đoán chính xác một trận động đất. Do đó, độ tin cậy của những giấc mơ từ truyện tranh là không có căn cứ.
![]() |
"Sóng thần đen" tấn công Miyako, tỉnh Iwate của Nhật Bản vào tháng 3/2011. Ảnh: Chính quyền thành phố Miyako. |
Ông Yoshihiro Murai - Thống đốc tỉnh Miyagi, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề trong trận động đất năm 2011 - cũng lên tiếng phản đối tác động của tín ngưỡng mê tín dị đoan đối với ngành du lịch Nhật Bản.
Trả lời tờ Mainichi Shimbun của Nhật, tác giả Tatsuki của cuốn truyện cũng kêu gọi mọi người không nên quá bị ảnh hưởng bởi những giấc mơ của bà, và hãy hành động phù hợp dựa trên ý kiến của các chuyên gia.
Theo Tổ chức du lịch quốc gia Nhật Bản, nước này đã chứng kiến lượng du khách tăng vọt lên mức kỷ lục là 10,5 triệu người trong 3 tháng đầu năm. Do đó, tác động của những tin đồn về thảm họa trong tháng 7 từ cuốn truyện tranh đang khiến giới chức ngành du lịch nước này "đứng ngồi không yên"...