Tiêu dùng ngược đang trở thành lựa chọn khôn ngoan: Giới trẻ bây giờ không sống hà tiện, rất biết cách tiết kiệm thông minh

Không cắt giảm bản thân đến khổ sở, nhiều người trẻ chọn cách chi tiêu “ngược dòng” – không khoe mẽ, không mua theo mốt, nhưng đầu tư đúng chỗ, tiết kiệm bền vững. Một tư duy tiêu dùng rất khác và đáng học hỏi.
Nhắc đến tiết kiệm, người ta hay nghĩ tới cảnh “nhịn ăn, nhịn mặc” của thế hệ trước. Nhưng người trẻ Việt ngày nay đang có một kiểu tiêu dùng rất khác: vẫn sống tốt, vẫn ăn ngon – nhưng không tiêu bừa.
Họ chọn “tiêu dùng ngược”: Bỏ tiền cho những thứ thực sự cần và cắt thẳng những khoản vô nghĩa. Họ không chạy theo thể diện, không mua sắm để khoe mẽ – mà ưu tiên sự tiện dụng, bền lâu, và hợp túi tiền. Là một người đã từng nghĩ giới trẻ sống cảm tính, tôi phải nói thật: Tôi phục họ sát đất.
1. Chi tiền nhiều hơn – nhưng là để tiết kiệm dài hạn
Thay vì mua đồ rẻ, nhiều bạn trẻ giờ đây dồn tiền cho những món thật sự dùng lâu dài – từ mỹ phẩm, thiết bị bếp, tới đồ điện tử hoặc đồ gia dụng.
Bạn Hương (26 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: “Trước tôi hay mua son rẻ để thử màu. Giờ tôi đầu tư hẳn thỏi son hơn 700.000 đồng, chất lượng tốt, không dị ứng, bền màu. Dùng suốt 6 tháng. Tính ra tiết kiệm hơn rất nhiều”.
Còn Trung (29 tuổi, TP.HCM), làm ngành xây dựng, kể: “Những món như vòi nước, ổ điện, bản lề – tôi đều chọn hàng tốt. Thay cái bản lề rẻ vài lần là bằng giá một cái xịn, chưa kể phiền phức khi hỏng giữa chừng. Mua đồ bền là tiết kiệm thật sự”.
2. Ăn ở căng tin – sạch, rẻ và đủ dinh dưỡng
Nấu ăn một mình đôi khi tốn kém và lãng phí, vì vậy nhiều bạn trẻ chuyển sang ăn ở căng tin trường học hoặc bếp ăn cộng đồng, đặc biệt là các khu dân cư lớn.
Lan (24 tuổi, nhân viên văn phòng ở Đà Nẵng) chia sẻ: “Tôi ăn ở bếp cộng đồng trong khu chung cư – suất 20.000 đồng có đủ thịt, rau, cơm thoải mái. Đỡ phải nghĩ món, nấu nướng hay dọn dẹp. Tính ra mỗi tháng tiết kiệm cả triệu bạc”.
Hoặc như Bình (27 tuổi, Hà Nội): “Tôi đăng ký suất ăn tại trường tiểu học gần nhà – giá rẻ hơn gọi đồ ăn, lại đảm bảo an toàn, dinh dưỡng. Chỉ hơn 1 triệu/tháng mà không phải lăn tăn chuyện ăn gì hôm nay”.
3. Không mua vì sĩ diện
Khác với thế hệ cha mẹ từng tiêu tiền “cho người khác nhìn”, người trẻ giờ đây chỉ mua thứ mình cần – không cần sang chảnh để được công nhận.
Minh Anh (25 tuổi, freelancer ở Hải Phòng) chia sẻ thẳng: “Mẹ tôi thích hàng hiệu vì sợ người khác nói nghèo. Tôi thì khác. Mua túi 200.000 đồng online cũng được. Đẹp, dùng vừa đủ, chán thì bỏ cũng không tiếc. Quan trọng là tôi sống bằng tiền của mình”.
Lựa chọn ấy không hề keo kiệt – mà phản ánh sự tự chủ và không lệ thuộc vào cái nhìn người khác.
4. Mua đồ cũ – rẻ, chất và vẫn đẹp
Không ít người trẻ săn đồ cũ thay vì mua mới, nhất là các món như máy ảnh, bàn ghế, xe đạp, đồ trang trí. Chỉ cần khéo chọn và chịu khó tân trang, món đồ có thể “hồi sinh” rất đẹp.
Nam (28 tuổi, mê nhiếp ảnh tại TP.HCM) cho biết: “Tôi mới mua máy ảnh cũ trên chợ đồ secondhand, giảm tới 60% so với máy mới. Chủ cũ mua xong bỏ xó nên gần như mới tinh. Quá lời”.
Hạnh (26 tuổi, sống ở Hà Nội) thì kể: “Tôi cải tạo căn hộ nhỏ với toàn đồ mua từ Facebook Marketplace. Tủ gỗ, bàn trà, ghế đều cũ, tôi sơn lại, thay tay nắm. Vừa rẻ, vừa đẹp, lại cảm giác rất ‘của riêng mình’”.
5. Không chọn kim cương, chỉ tin vào vàng
Không ít bạn gái giờ đây bỏ qua nhẫn kim cương để chọn vàng 9999 – vì giá trị thực và dễ thanh khoản.
Thảo (30 tuổi, đã kết hôn ở Huế) nói: “Khi cưới, tôi chọn mua một vòng vàng dày thay vì nhẫn kim cương. Vàng giữ giá, dễ bán lúc khó khăn. Còn kim cương… chẳng ai mua lại cho bạn giá cũ cả”.
Đây không chỉ là lựa chọn tài chính – mà còn là sự tỉnh táo trong tư duy giá trị: đầu tư vào thứ có thể hỗ trợ bạn trong tương lai, chứ không phải chỉ để… đẹp trong ảnh cưới.
Không cần sống khổ mới tiết kiệm được
Nhiều bạn trẻ hiện nay không chọn tiết kiệm theo kiểu “cắt hết niềm vui sống”. Họ sống đủ, sống đẹp, nhưng vẫn kiểm soát chi tiêu rất tốt.
“Tiêu dùng ngược” không có nghĩa là ngược đời – mà là ngược lại với lối sống chạy theo mác mác thương hiệu và thể diện hão. Đó là cách sống thực tế, bền vững và tự chủ.
Và nếu phải nói một câu để kết lại bài viết này, thì tôi chỉ muốn thốt lên: Giới trẻ bây giờ đúng là tiêu khéo thật. Mình cũng nên học theo.