Nhảy đến nội dung

Tiết kiệm được nhiều tiền điện nhờ thay đổi cách sinh hoạt

Một trong những công việc trong nhà mà tôi sẽ làm hằng năm là tìm cách để cố gắng tiết kiệm điện càng nhiều càng tốt. Đó có thể được cho là suy nghĩ khó hiểu đối với một số người, nhưng với tôi lại là quyết tâm lớn không thể nào lay chuyển.

Vừa tiết kiệm điện, vừa tạo sự gắn bó của gia đình

Nguyên nhân đầu tiên phải... tiết kiệm điện là nguồn tài chính của tôi không quá dư dả, lại phải tính toán đến cuộc sống của các thành viên trong gia đình. Lý do thứ hai, tôi muốn mọi người cùng quây quần và sum họp ở phòng khách, trò chuyện với nhau chia sẻ buồn vui trong cuộc sống một lúc rồi mới về phòng riêng. Lý do này rõ ràng quan trọng hơn, nhưng cũng là cái cớ để tôi nói với mọi người khi muốn cả nhà cùng nhau tiết kiệm điện.

Và thế là căn phòng ăn của gia đình chúng tôi luôn sáng đèn, còn các phòng khác lại tắt hết, không để lại dù chỉ là một chiếc bóng đèn sáng. Do đã được sự ủng hộ của các thành viên nên mọi người có xu hướng trao đổi, chia sẻ nhiều hơn sau bữa ăn tối.

Không ngờ, mọi người ủng hộ trong thời gian dài và vẫn duy trì việc tập hợp ở phòng sinh hoạt chung. Đặc thù của nhà tôi là ban ngày mọi người đi làm nên chỉ có buổi tối là thời gian chung. Việc cả nhà dành một giờ sau bữa ăn để cùng trò chuyện mà không về phòng riêng ngay vừa tạo sự gắn bó các thành viên còn giúp gia đình tôi tiết kiệm được kha khá tiền điện. Thói quen này vẫn được tiếp tục và tôi là người vui nhất.

Tiết kiệm - tích tiểu thành đại

Một giải pháp khác nhờ thay đổi thói quen sinh hoạt đã giúp nhà tôi tiết kiệm được nhiều điện là tận dụng nắng và gió trời. Tôi vốn có thói quen dùng máy sấy quần áo cho mau khô nhưng chỉ sau vài tháng tôi nhận ra tổng số tiền điện phải trả thậm chí còn lớn hơn tiền mua chiếc máy. Ngoại trừ trường hợp bất khả kháng hoặc khi trời quá nồm thì tôi cố gắng sắp xếp để phơi quần áo khi trời nắng, gió. Chỉ cần vài phút mà tôi đã tiết kiệm được nhiều tiền điện nên không “lười” được. Lợi ích của việc tiết kiệm này rất thiết thực, vì nếu chỉ vài ngày lười biếng, không đi phơi quần áo khi vừa giặt xong mà tôi đã buộc phải dùng máy sấy, tốn nhiều điện hơn.

Biết tiết kiệm là bài học của mỗi người dù chỉ là giảm một đồ điện, tôi cố gắng sử dụng gió trời vào những ngày không quá nóng để tiết kiệm điện chạy cho điều hòa và quạt. Việc thường xuyên mở cửa cũng giúp không khí trong nhà thông thoáng hơn, gió sẽ giúp xua đi không khí “cũ” và thổi vào không khí tươi mới, mang lại sinh khí cho ngôi nhà.

Một việc làm khác tuy nhỏ nhưng cũng góp phần giúp tiết kiệm điện hiệu quả hơn, đó là rút phích cắm khi không sử dụng đồ điện. Tôi chú ý đến việc này trong một buổi hướng dẫn về cách tiết kiệm điện cho đồ gia dụng. Theo đó, những đồ điện khi để cắm điện lâu vẫn sẽ tiêu thụ điện năng, tuy ít nhưng lâu ngày số tích tụ sẽ nhiều hơn.

Trước đây tôi vẫn nghĩ khi sạc đầy pin điện thoại, máy tính thì sẽ không tốn điện nữa, nhưng đó là suy nghĩ sai lầm. Với đồ điện không dùng pin thì càng nên rút phích cắm khi sử dụng xong, vừa tiết kiệm điện, vừa không làm giảm nhanh chóng tuổi thọ của máy móc.

Hồi trước, khi mới bắt đầu chú ý đến tiết kiệm điện, tôi đã nghĩ rằng tiết kiệm điện phải là những việc lớn hoặc do công ty điện lực thực hiện trên diện rộng, nhưng thực ra đó là việc của mỗi người, mỗi nhà. Chỉ cần chúng ta thực hiện một hành động nhỏ thì khi “tích tiểu thành đại”, kết quả sẽ rất lớn. Nếu như ai cũng tạo được thói quen tiết kiệm điện thì toàn xã hội sẽ được hưởng lợi rất nhiều từ những hành động nhỏ đã trở thành thói quen.