Nhảy đến nội dung
 

Tiếng khóc sau cơn lũ ở Thái Nguyên: Mang theo căn cước… phòng khi không trở về

Khi cơn lũ rút đi, những gì còn lại chỉ là bùn đất, đổ nát… và nước mắt của người dân Thái Nguyên. Trận lũ sau bão Matmo (tức cơn bão số 11 trong năm 2025) được xem là nghiêm trọng nhất trong nhiều thập niên đã nhấn chìm cả thành phố, khiến hàng nghìn hộ dân lâm vào cảnh trắng tay.

Sáng 9.10.2025, khi cơn lũ rút đi, những gì còn lại chỉ là bùn đất, đổ nát… và nước mắt của người dân Thái Nguyên.

Trận lũ sau bão Matmo (cơn bão số 11 trong năm 2025) được xem là nghiêm trọng nhất trong nhiều thập niên đã nhấn chìm cả thành phố, khiến hàng nghìn hộ dân lâm vào cảnh trắng tay.

Bà Bùi Thị Trâm (trú tại phường Phan Đình Phùng) vẫn chưa hết bàng hoàng. Bà kể, chỉ trong hơn một tiếng đồng hồ, nước đã ào lên ngập tầng một, rồi tràn đến tầng hai.

Không kịp mang theo tài sản, bà chỉ kịp chạy thoát thân trong bộ quần áo đang mặc trên người. Những ngày sau đó, bà sống nhờ những suất cháo được phát từ thiện. Tài sản, đồ đạc, điện thoại, giấy tờ – tất cả đều bị cuốn trôi.

Cơn lũ đi qua, để lại sau lưng là bùn đất, rác và nỗi ám ảnh. Với bà Trâm và nhiều người dân Thái Nguyên, đây không chỉ là một trận ngập, mà là một ký ức kinh hoàng. 

Thống kê của Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai cho thấy, mưa lũ đã làm 15 người chết, mất tích (tại Thái Nguyên có 5 người chết và 2 người mất tích do bị lũ cuốn, 1 người chết do sạt lở đất; Cao Bằng 1 người chết do sạt lở đất; Thanh Hóa 2 người chết do sạt lở đất, 1 người mất tích do lũ cuốn; Bắc Ninh 2 người mất tích do lũ cuốn, 1 người chết do bị sét đánh) và 7 người bị thương.

Thái Nguyên là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất ở miền Bắc khi đỉnh lũ sông Cầu vượt lịch sử năm 2024 hơn 1 mét. Đây là mức nước cao nhất ghi nhận trong nhiều năm qua, gây ngập lụt ở hơn 40 xã, phường.

Đặc biệt, trong trận lũ lần này, nhiều khu vực trung tâm thành phố Thái Nguyên cũ, nơi chưa bao giờ bị ngập trong các đợt mưa lớn trước đây, cũng bị ngập sâu, như khu vực quảng trường Võ Nguyên Giáp, đường tròn trung tâm…

2 ngày nay, nhiều hộ dân trong khu vực ngập lụt đã chia sẻ thông tin trên mạng, gửi định vị tọa độ nhờ đội cứu hộ đưa ra khỏi vùng ngập lụt. Tất cả đều cho biết họ đã hết thức ăn, hết nước, hết pin điện thoại...

Theo thống kê, hiện nay trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên còn khoảng 70.135 nhà ngập tập trung chủ yếu ở khu vực thành phố Thái Nguyên cũ, huyện Phú Bình cũ và thành phố Phổ Yên cũ..

Dự báo, trong 12 giờ tới, lũ trên sông Cầu tại trạm Gia Bảy tiếp tục xuống và ở mức trên báo động 3. Tại trạm thủy văn Chã, lũ tiếp tục lên chậm và đạt đỉnh. Đỉnh lũ có khả năng đạt mức cao hơn đến 1 mét so với mực nước lũ lịch sử năm 1971 (là 11,02 mét) vào sáng 9.10. Tình trạng ngập kéo dài 3 - 4 ngày tới.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: info@daisan.vn

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn