Thực tế cay đắng của MU: Old Trafford không còn điểm đến yêu thích của các ngôi sao

TPO - Đã qua rồi cái thời MU là lựa chọn hàng đầu của các ngôi sao trong mỗi kỳ chuyển nhượng. Bây giờ, sau liên tiếp các kết quả yếu kém, họ đang phải vật lộn để thuyết phục các mục tiêu tiềm năng.
![]() |
MU đã có được tân binh đầu tiên cho cuộc tái thiết, sau khi Matheus Cunha đồng ý gia nhập đội quân của Ruben Amorim. Tuy nhiên họ phải chi ra 62,5 triệu bảng, đồng thời chấp nhận những rủi ro về tính khí thất thường, phong cách bản năng cùng thói quen... thích đi bộ trên sân.
Cũng đừng quên, mục tiêu lớn nhất của MU trong kỳ chuyển nhượng này là Liam Delap. Họ đã bỏ ra một thời gian dài để thuyết phục tiền đạo trẻ 22 tuổi, sau đó nhận được cái gật đầu từ con trai của Rory Delap.
Thế nhưng hè đến, sau khi Quỷ đỏ cán đích ở vị trí thứ 15, đồng thời thất bại trong trận chung kết Europa League, anh ta chuyển hướng đến Chelsea. Lý giải quyết định này, Liam Delap nói rằng The Blues, đội có vé chơi ở Champions League mùa tới, phù hợp về phong cách cũng như tham vọng chiến thắng.
![]() |
Liam Delap đột ngột quay lưng với MU và chọn Chelsea. |
Trong một thời gian dài, các ngôi sao đều muốn đến MU. Ngay cả trong những năm tháng khó khăn hậu Sir Alex, họ vẫn có thể thu hút các tên tuổi lớn nhờ vào danh tiếng trước đó cùng thứ hạng không đến nỗi nào tại Premier League. Nhưng hiện tại, tình hình thật thê thảm.
12 năm qua Quỷ đỏ không thể vô địch nước Anh, đồng thời thứ hạng thấp nhất mùa vừa rồi như một lời khẳng định, ngày trở lại đỉnh cao sẽ còn rất xa. Trận thua Tottenham tại Bilbao cũng là thất bại thứ 6 trong 8 trận chung kết gần nhất họ tham dự. Đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy MU đã đánh mất thói quen chiến thắng và thậm chí, không đủ năng lực cạnh tranh.
Vào tháng trước, cựu đội trưởng Roy Keane nhận xét đầy chua chát, rằng "thời mà mọi cầu thủ đều muốn gia nhập MU đã qua rồi". "Tại sao ư? Hãy nhìn vào thực trạng của đội bóng sẽ dễ dàng nhận thấy, họ chẳng mang lại bất cứ điều gì tích cực", ông nói.
![]() |
MU đã đánh mất thói quen chiến thắng và giành danh hiệu. |
Không phải bây giờ, việc MU gặp khó khăn trong việc mua cầu thủ đã thể hiện nhiều mùa trở lại đây. Để giải quyết điều đó, họ buộc phải chi ra mức phí chuyển nhượng vô lý cho những mục tiêu tầm trung.
Đó là Antony với giá 85,4 triệu bảng, Rasmus Hojlund 72 triệu, Leny Yoro 58,9 triệu, Manuel Ugarte 50,7 triệu hay Joshua Zirkzee 36,5 triệu. Họ vẫn có thể có ngôi sao, nhưng thuộc dạng "lính già" hoặc mẫn cảm với chấn thương, và giá cũng rất cao (Casemiro 70 triệu, Mason Mount 50 triệu).
Khó tin những có thật, đội hình MU vừa rồi được xây dựng với chi phí 917,2 triệu bảng (chuyển nhượng thực), chỉ sau Chelsea (1,2 tỷ bảng), Man City (1,1 tỷ) và bỏ xa Arsenal (702,3 triệu), Liverpool (689,8 triệu). Thế nhưng bốn đội này cùng với Newcastle (535,6 triệu) kết thúc mùa giải trong tốp 5 và giành vé đến Champions League, Quỷ đỏ chỉ cách nhóm xuống hạng 2 bậc.
![]() |
MU hiện là tập hợp rất nhiều cầu thủ thiếu chất lượng giá cao. |
Thành tích kém cỏi khiến định giá thị trường của các cầu thủ cũng tụt giảm nghiêm trọng. Vào thời điểm Ruben Amorim tới MU, tổng giá trị đội hình của Quỷ đỏ được định giá 720,6 triệu bảng. Hiện tại con số này giảm xuống chỉ còn 542,5 triệu, tức 178 triệu đã bốc hơi. Đây là mức chênh lệch lớn nhất Premier League 2024/25. Đội giảm giá nhiều thứ hai là West Ham cũng chỉ vào khoảng 68,5 triệu.
Diễn biến này khiến MU tiếp tục gặp khó trong việc bán cầu thủ, nhằm gây quỹ để mua những người khác. Nhân tiện cũng phải nói thêm, không chỉ kém hấp dẫn với các mục tiêu tiềm năng, chính những cầu thủ đang khoác áo MU cũng muốn rời bỏ Old Trafford. Antony, Jadon Sancho, Marcus Rashford đã kết thúc hợp đồng cho mượn nhưng cũng không muốn về. Alejandro Garnacho đang tìm bến đỗ mới.
Tất cả tạo nên mớ hỗn độn và Amorim không dễ để giải quyết ổn thỏa. "Chúng tôi là một thương hiệu lớn", HLV người Bồ Đào Nha nói cách đây không lâu. Chỉ có điều rất nhiều người không cho là vậy.