Thủ tướng Slovakia bơi sông để bác tin đồn sức khỏe

Thủ tướng Slovakia Robert Fico ngày 5/5 đăng ảnh chụp mặc áo giữ nhiệt, ngâm mình trong nước sông Danube lên X, sau khi các phóng viên đề cập đến tin đồn sức khỏe của ông đang xấu đi.
"Tôi đã đợi các anh sáng nay, các anh ở đâu thế?", ông Fico viết phần mô tả ảnh, ám chỉ các phóng viên.
"Mới hôm qua, các anh còn lo lắng không biết tôi có thở được hay đủ sức leo cầu thang lên văn phòng không. Nên sáng nay tôi mời các anh ra sông khởi động và bơi chút. Không ai đến cả. Tôi hiểu, trời có hơi mưa và lạnh", ông tiếp tục.
Các phóng viên đề cập đến tin đồn ông hủy chuyến đi đến Moskva ngày 9/5 dự lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng vì các vấn đề sức khỏe liên quan đến vụ ám sát hồi tháng 5/2024, thời điểm ông bị bắn 4 phát ở cự ly gần.
Trước khi đăng ảnh bơi sông lên X, Thủ tướng Slovakia khẳng định ông vẫn đến Nga dù có một số thay đổi vào phút chót.
Sự góp mặt của ông Fico trong lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng ở Nga được coi là hành động tách khỏi lập trường chung của các đồng minh NATO và EU. Thủ tướng Slovakia cho biết ông muốn tri ân những người lính Liên Xô đã giải phóng nước này trong Thế chiến II.
Nga hôm 6/5 cho biết 29 lãnh đạo quốc tế sẽ tham dự lễ kỷ niệm tại Moskva ngày 9/5, trong đó có lãnh đạo Việt Nam, Lào, Trung Quốc, Cuba, Brazil, Palestine, cùng một số nước thuộc khối SNG và các quốc gia châu Phi.
Các đơn vị quân đội từ 13 quốc gia sẽ tham gia diễu hành cùng quân đội Nga, gồm Ai Cập, Azerbaijan, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Myanmar, Mông Cổ, Lào, Tajikistan, Turkmenistan, Trung Quốc, Uzbekistan và Việt Nam.
Đức Trung (Theo Telegraph, Pravda)