Nhảy đến nội dung
 

Thứ trưởng Bộ Tư pháp: Ngoài cánh cổng trại giam có biết bao người thân đang đợi anh chị

TPO - Trao quyết định đặc xá cho 243 phạm nhân, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh bày tỏ, ngoài cánh cổng trại giam có biết bao người thân đang đợi các anh chị, những người cha, người mẹ tóc đã bạc trắng vì nỗi đau, những người vợ lặng lẽ nuôi con trong ngóng trông, những đứa trẻ khát khao hơi ấm cha mẹ. Họ đã chịu đựng tất cả nhưng vẫn chờ, vẫn dang rộng vòng tay để đón các anh chị trở về.

TPO - Trao quyết định đặc xá cho 243 phạm nhân, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh bày tỏ, ngoài cánh cổng trại giam có biết bao người thân đang đợi các anh chị, những người cha, người mẹ tóc đã bạc trắng vì nỗi đau, những người vợ lặng lẽ nuôi con trong ngóng trông, những đứa trẻ khát khao hơi ấm cha mẹ. Họ đã chịu đựng tất cả nhưng vẫn chờ, vẫn dang rộng vòng tay để đón các anh chị trở về.

Ngày 1/5, tại Thái Nguyên, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh, Ủy viên Hội đồng Tư vấn đặc xá đã dự lễ công bố Quyết định đặc xá năm 2025 của Chủ tịch nước tại Trại giam Phú Sơn 4, Cục C10, Bộ Công an.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh cùng các đại biểu đã nghe công bố Quyết định đặc xá năm 2025 của Chủ tịch nước và công bố danh sách 243 phạm nhân đang cải tạo tại Trại giam Phú Sơn 4 được đặc xá đợt này.

Trước đó, ngày 29/4, Chủ tịch nước đã ký Quyết định số 767/QĐ-CTN đặc xá tha tù trước thời hạn cho 8.056 người bị kết án phạt tù (gồm: 8.055 phạm nhân và 1 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù).

Thứ trưởng Bộ Tư pháp: Ngoài cánh cổng trại giam có biết bao người thân đang đợi anh chị ảnh 1

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh trao quyết định đặc xá cho phạm nhân.

Chúc mừng các anh, chị phạm nhân của Trại giam Phú Sơn 4 được đặc xá lần này, Thứ trưởng Bộ Tư pháp nhấn mạnh, đặc xá năm 2025 tiếp tục khẳng định và thể hiện truyền thống nhân đạo của dân tộc ta, chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với người bị kết án phạt tù đã thực sự cải tạo tiến bộ, thể hiện tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa.

"Ngoài cánh cổng trại giam này, có biết bao người thân đang đợi các anh chị - những người cha, người mẹ tóc đã bạc trắng vì nỗi đau, những người vợ lặng lẽ nuôi con trong ngóng trông, những đứa trẻ khát khao hơi ấm cha mẹ. Họ đã chịu đựng tất cả nỗi đau lặng thầm nhưng trái tim họ chưa bao giờ đóng lại. Họ vẫn chờ, vẫn tin, vẫn dang rộng vòng tay để đón các anh chị trở về, yêu thương và chở che", Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh bày tỏ.

"Xin hãy ghi lòng tạc dạ những hy sinh âm thầm ấy, để từ nay sống cho xứng đáng - vì bản thân, vì gia đình, vì những người mình yêu thương. Hãy để hôm nay trở thành mốc son của cuộc đời mình - mốc son từ bỏ quá khứ lỗi lầm, bước tới cuộc đời mới bằng tất cả nghị lực, tình thương và trách nhiệm”, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, chia sẻ.

Nhân dịp cả nước đang kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tưởng nhớ tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống cho đất nước này có được ngày hôm nay, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh nhắn nhủ, mỗi người dân đều phải sống sao cho xứng đáng với máu xương ấy.

"Các anh chị đã từng lầm lỡ nhưng chính sự đứng dậy hôm nay, sự thay đổi sẽ là lời tri ân sâu sắc nhất đối với cha mẹ, với gia đình, với Tổ quốc yêu thương. Mỗi người làm lại cuộc đời mình cũng là góp phần xây dựng đất nước. Mỗi người biết sửa sai cũng chính là thể hiện lòng biết ơn đối với các thế hệ cha anh. Các anh chị được đặc xá hãy ghi nhớ giây phút này, tự hứa với mình rằng không bao giờ tái phạm; không phụ lòng tin yêu của gia đình, xã hội; sống lương thiện, sống có ích, sống xứng đáng là con người Việt Nam”, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh nói.

Hoàng An