Thủ môn Trung Kiên 'hết phép', HAGL gục ngã trước CLB Công an TP.HCM trong trận thủy chiến

Tối 28.8, thủ thành Trần Trung Kiên vẫn chơi hay nhưng không thể giúp HAGL tránh khỏi trận thua 0-1 trước CLB Công an TP.HCM ở vòng 3 V-League 2025-2026.
Tuyển thủ Malaysia lập công
Trên sân nhà Thống Nhất, CLB Công an TP.HCM tạo ra một thế trận nhỉnh hơn so với HAGL. Bộ 3 tiền vệ gồm Đức Phú, Quốc Cường và Endrick chơi cực kỳ chủ động giúp CLB Công an TP.HCM kiểm soát bóng 60%. Những cầu thủ chạy cánh như Raphael, Tẩy Văn Toàn cũng hoạt động tích cực, tạo được sự kết nối tốt với tiền đạo cắm Tiến Linh. Vì thế, CLB Công an TP.HCM có nhiều cơ hội ngon ăn. Họ thực hiện 11 pha dứt điểm, nhiều gấp 5 lần bên phía HAGL.
Tuy nhiên, Tiến Linh, Văn Toàn... dứt điểm thiếu sắc bén nên mãi đến cuối hiệp 1, CLB Công an TP.HCM mới có bàn mở tỷ số. Phút 41, đội chủ nhà thực hiện pha dàn xếp tấn công biên cực kỳ hiệu quả. Raphael thả bóng xuống đáy để Quốc Cường thực hiện đường căng ngược vào trong, tạo điều kiện cho Endrick ghi bàn.
Bên kia chiến tuyến, HAGL gần như chỉ co cụm phòng ngự, không tạo ra được cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Patrik Lê Giang. Hiệp 1 kết thúc với lợi thế 1 bàn nghiêng về CLB Công an TP.HCM
CLB Công an TP.HCM bảo toàn chiến thắng
Sang hiệp 2, HLV Lê Quang Trãi thực hiện một số sự điều chỉnh trên hàng công với mong muốn giúp HAGL tìm được bàn gỡ, thậm chí vào cuối trận, trung vệ Jairo được đẩy lên chơi tiền đạo để có thể đón những đường chuyền vượt tuyến hoặc những đường tạt bổng từ 2 biên.
Tuy nhiên, hàng phòng ngự của CLB Công an TP.HCM vẫn thi đấu rất kỷ luật với sự chỉ huy của Patrik Lê Giang. Cơn mưa nặng hạt ở sân Thống Nhất cũng khiến bóng ướt, sân trơn, dẫn đến các pha phối hợp của HAGL không được như ý muốn.
Chiều ngược lại, CLB Công an TP.HCM tổ chức được một số tình huống phản công nguy hiểm. Dẫu vậy, trận đấu không có bàn thắng thứ 2 khi thủ môn Trung Kiên vẫn chơi rất tập trung, ra vào và cản phá hợp lý.
Chung cuộc, CLB Công an TP.HCM giành chiến thắng 1-0 để leo lên vị trí thứ 6 với 6 điểm sau 3 trận. Trong khi đó, HAGL đứng thứ 13 với chỉ 1 điểm.