Thủ môn Nguyễn Filip xin lỗi vì không thể giành cúp, khán giả vẫn thấu hiểu CLB CAHN

Khán giả Việt Nam và dĩ nhiên tất cả những người trong cuộc đã rất tiếc nuối khi đội CAHN đã thất bại đầy cay đắng trước chủ nhà Buriram United ở chung kết lượt về Cúp C1 Đông Nam Á vào tối 21.5.
Ngay sau trận, thủ môn Nguyễn Filip đã chia sẻ tâm trạng trên trang cá nhân: "Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới tất cả mọi người vì CLB CAHN đã không thể mang cúp về nhà. Bóng đá đôi khi thật nghiệt ngã - nhưng đó vẫn sẽ là kinh nghiệm quý báu cho toàn đội.Cảm ơn những trái tim Việt Nam đã luôn đồng hành và cổ vũ cho chúng tôi".
Nhưng có lẽ tất cả khán giả Việt Nam rất thấu hiểu và thông cảm cho Nguyễn Filip bởi anh cùng đồng đội đã thi đấu rất quả cảm và kiên cường. Trong bóng đá, mọi thứ đều có thể xảy ra và thật tiếc khi CLB CAHN đã không thể bảo vệ thành quả của chính mình.
Theo bản tin trên VFF, đã thông tin, chơi trên sân Chang Arena của đối thủ, dưới sức ép của hơn 31.000 khán giả, đại diện Việt Nam đã gây bất ngờ lớn khi sớm vươn lên dẫn trước ngay phút 15. Cao Pendant Quang Vinh mở tỷ số bằng pha phối hợp một chạm sắc nét trước khi xâm nhập vòng cấm và dứt điểm chính xác, làm tung lưới thủ môn Chatchai Budprom.
Sau bàn thua, Buriram United nhanh chóng lấy lại thế trận và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, đội chủ nhà bất ngờ phải nhận thêm bàn thua từ quả phạt đền ở phút 39. Trọng tài Koji Takasaki, sau khi tham khảo VAR, xác định Peter Zulj của Buriram phạm lỗi với Hugo Gomes trong vòng cấm và cho CLB CAHN hưởng 11m. Leonardo Artur không mắc sai lầm, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội nhà.
Trọng tài gây tranh cãi, xử lý bất lợi cho CLB CAHN
VFF cho biết: "Đối diện với nguy cơ thất bại, Buriram liên tục đẩy cao đội hình ép sân. Thủ môn Nguyễn Filip của CLB CAHN nhiều lần phải cứu thua xuất sắc, trong khi đó hàng phòng ngự cũng thi đấu rất tập trung và chắc chắn, giúp đại diện của Việt Nam giữ vững lợi thế. Phút 83, Buriram có bàn rút ngắn tỷ số nhờ công của Peter Zulj.
Trận đấu kéo dài thêm 8 phút bù giờ – một quyết định gây tranh cãi của trọng tài Koji Takasaki khi thời gian bù giờ chính thức chỉ là 4 phút. Đến phút 90+8, Lucas Crispim thực hiện thành công cú sút phạt tuyệt đẹp, gỡ hòa 2-2 cho Buriram, đưa trận đấu vào hiệp phụ. Hiệp phụ đầy kịch tính với những diễn biến nghẹt thở.
Phút 103, Giáp Tuấn Dương để bóng chạm tay trong vòng cấm, khiến CAHN chịu phạt đền. Bissoli tận dụng cơ hội ghi bàn nâng tỷ số lên 3-2 cho Buriram. Tuy nhiên, phút 118, từ quả đá phạt góc, Alan đã đánh đầu ghi bàn gỡ hòa 3-3, giữ lại hy vọng cho CAHN. Trận đấu buộc phải giải quyết bằng loạt sút luân lưu cân não và Buriram United thắng 3-2 nhờ sự xuất sắc của thủ thành Chatchai, qua đó đăng quang vô địch. Dù lỡ hẹn với Cúp vàng, nhưng CLB CAHN đã để lại dấu ấn đậm nét với màn trình diễn quả cảm và bản lĩnh trước nhà vô địch Thái Lan, thể hiện hình ảnh và tinh thần đẹp của bóng đá Việt Nam trên đấu trường khu vực".