Sau 10 ngày sôi động với sự góp mặt của hàng loạt ngôi sao và tên tuổi lớn trong ngành điện ảnh, Liên hoan phim Busan (BIFF) lần thứ 30 bế mạc vào tối 26-9.
Lễ bế mạc Liên hoan phim Busan bắt đầu lúc 19h, do nữ diễn viên Su Hyun dẫn dắt, quy tụ đông đảo đạo diễn và diễn viên trong nước lẫn quốc tế - những gương mặt làm nên sức sống cho sự kiện này.
Điểm nhấn của lễ bế mạc Liên hoan phim Busan là việc công bố kết quả giải thưởng Busan Awards ở 5 hạng mục: Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc, Giải thưởng đặc biệt của ban giám khảo, Nam diễn viên xuất sắc, Nữ diễn viên xuất sắc và Giải cống hiến nghệ thuật.
Hội đồng giám khảo gồm đạo diễn Na Hong Jin, diễn viên Lương Triều Vỹ, đạo diễn kiêm diễn viên Ấn Độ Nandita Das, nữ diễn viên Hàn Quốc Han Hyo Joo, đạo diễn Iran Marzieh Meshkini, đạo diễn Mỹ gốc Hàn Kogonada và nhà sản xuất Indonesia Yulia Evina Bhara.
Thư Kỳ đoạt giải Đạo diễn xuất sắc nhất
Giải thưởng Phim hay nhất thuộc về Gloaming in Luomu (Trương Lỗ - Trung Quốc). Chiến thắng này nhận được sự đồng thuận tuyệt đối từ ban giám khảo.
Phát biểu nhận giải, đạo diễn Trương Lỗ xúc động nhớ lại: "20 năm trước, tại Liên hoan phim Busan lần thứ 10, tôi từng nhận giải New Currents.
Giờ đây, tôi lại đứng trên sân khấu này. Tôi tin rằng ở kỷ niệm 100 năm của Liên hoan phim Busan, tôi vẫn sẽ còn có mặt. Tôi còn trẻ và đủ sức khỏe để tiếp tục". Ông cũng bày tỏ lòng biết ơn đến các diễn viên, ê kíp làm phim và khẳng định: "Tôi luôn yêu mến Busan".
Gloaming in Luomu kể về hành trình của nhân vật Bai, sau 3 năm bặt vô âm tín, bất ngờ nhận được tấm bưu thiếp từ người yêu cũ Wang.
Lần theo dấu vết, cô tìm đến ngôi làng nhỏ Luomu ở Tây Nam Trung Quốc, nơi chất chứa những ký ức và dấu tích tình yêu đã mất.
Thông qua câu chuyện, Trương Lỗ dẫn dắt khán giả vào dòng chảy đan xen giữa thời gian, ký ức và cảm xúc, đồng thời gửi gắm thông điệp: "Lịch sử luôn tiếp diễn, cuộc đời không ngừng trôi và trên hết, tình yêu cũng được định sẵn để chờ bình minh sau hoàng hôn".
Đáng chú ý, diễn viên Thư Kỳ với phim đầu tay Girl vinh dự giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất của Liên hoan phim Busan. Cô cũng là nữ đạo diễn Trung Quốc đầu tiên giành giải này.
Trong phần phát biểu nhận giải, Thư Kỳ chia sẻ: "Người chồng luôn luôn ủng hộ và bao dung tôi, cảm ơn anh vì lấy một người vợ không thường xuyên có mặt ở nhà".
Cô gửi thông điệp đến những cô gái từng mang vết thương trong lòng: "Hãy dũng cảm bước ra ngoài để hướng về một tương lai tươi sáng hơn".
Phim En Route To của đạo diễn Yoo Jae In mang về giải Nữ diễn viên xuất sắc cho Lee Ji Won. Cô không giấu được xúc động, thừa nhận: "Tôi run quá. Bố dặn tôi chuẩn bị sẵn bài phát biểu nhưng tôi không nghe theo. Từ nay con sẽ nghe lời bố nhiều hơn" - chia sẻ dí dỏm này khiến khán phòng bật cười và vỗ tay nhiệt liệt.
Nam diễn viên xuất sắc: ba diễn viên Kitamura Takumi, Ayano Go và Hayashi Yuta của BAKA's Identity. Giải Cống hiến nghệ thuật thuộc về Resurrection (Bi Gan - Trung Quốc).
Giải đặc biệt của ban giám khảo được trao cho phim Funky Freaky Freaks (Han Chang Iok - Hàn Quốc).
Đạo diễn Na Hong Jin - chủ tịch ban giám khảo - tiết lộ quá trình chấm giải năm nay vô cùng gay gắt: "Chúng tôi tranh luận sôi nổi đến mức không ngờ, thậm chí mất rất nhiều thời gian. Nhưng cuối cùng, mọi việc kết thúc tốt đẹp. Tôi cảm thấy vinh dự khi làm việc cùng những giám khảo mà mình luôn kính trọng".