Nhảy đến nội dung
 

Thủ Đức mùa mưa: Thấy trời âm u là người dân thấp thỏm lo ngập nước

Mùa mưa ở TP.HCM, cảnh ngập nước triền miên khiến người dân Thủ Đức sống trong lo âu: cửa sập, nhà xiêu vẹo, mưu sinh đình trệ. 'Thấy trời âm u là sợ', họ nói.

Chỉ cần một cơn mưa, người dân ở các con hẻm thuộc khu vực phường Linh Đông (TP.Thủ Đức) lại sống trong thấp thỏm. Có người nói, “thấy trời âm u là sợ”, bởi họ không biết lúc nào nước sẽ tràn vào nhà, cuốn đi cửa, giường tủ, và cả sự an yên. Ngập nước trở thành nỗi ám ảnh suốt bao nhiêu năm qua, khiến những người lớn tuổi phải thức trắng đêm, chủ quán cà phê phải nghỉ bán, còn nhà trọ thì ế ẩm vì khách dọn đi.

Chục năm đều thấy cảnh ngập nước, người té ngã

Đợt ngập nước sau cơn mưa lớn ngày 10.5 vừa qua được nhiều người dân ở khu vực đường Linh Đông, đường Lý Tế Xuyên xem như lần ngập "lịch sử" ở "rốn ngập" này.

Nhớ lại thời điểm hôm đó, chị Nguyễn Ái Vi (33 tuổi), chủ quán cà phê ở đường Lý Tế Xuyên cho biết chị phải nghỉ bán. Mới 6 giờ sáng, chị chưa mở cửa quán thì nước bắt đầu từ đường tràn vào nhà do xe cộ qua lại. Khoảng vài chục phút sau, khoảng sân trước và bên trong đều ngập lênh láng. Cửa quán cũng không thể mở vì đôi khi dòng nước kéo theo rác, bùn đất làm khuôn viên quán rất nhếch nhác. Phải đến trưa chị mới dọn dẹp xong và mở quán bán lại.

Và đó không chỉ lần đầu chị Vi sống trong cảnh khổ vì nước ngập triền miên như vậy. Chị Vi cho biết chị sống ở phường Linh Đông từ nhỏ đến lớn. Mỗi năm, đến mùa mưa hầu như chị lại chứng kiến rất nhiều trận ngập ở đây. Ngập đến nỗi "nhìn riết thấy quen" và không lạ gì với cảnh nước tràn vào nhà mỗi khi mưa.

Chưa kể, trước kia, nhiều lần nước ở con suối cạnh nhà chảy mạnh, làm bức tường đổ sập, cả nhà đều lo lắng. Do đó, gia đình chị xây lại tường kiên cố, nâng nền nhà. Nhưng càng nâng nền thì nước càng dâng cao hơn.

Chính tình trạng như vậy đã làm việc kinh doanh của chị bị đình trệ, thu nhập giảm. "Đó là nước ngập vào buổi sáng, còn mưa vào buổi chiều thì coi như nghỉ bán, mất doanh thu của buổi đó. Tuy nhiên, đến mùa mưa thì việc đóng cửa quán diễn ra nhiều hơn", chị Vi chia sẻ và nói thêm rằng những căn nhà trọ mà gia đình đang cho thuê ở hẻm số 7 cũng trong tình cảnh tương tự. Do ngập nước nên người thuê đã nhiều lần đòi trả phòng, dọn đi nơi khác.

Thấy trời âm u là sợ

Đối diện quán của chị Vi là nhà ông Lê Hoài Châu (62 tuổi) và bà Võ Thị Mai (66 tuổi) cũng ngập lênh láng mỗi khi mưa xuống. Ông Châu kể: "Không biết nước từ đâu ở đầu nguồn chảy về đường Linh Đông, sau đó đổ vào con suối ngay sát nhà ông, chảy cuồn cuộn. Trong tích tắc căn nhà bị nước dâng cao đến gần 1 m".

Căn nhà ông Châu đã xiêu vẹo nên mỗi lần ngập nước làm càng thêm xuống cấp trầm trọng. "Nền gạch bị bong tróc lên, gác lửng bị nghiên, có dấu hiệu sập bất cứ lúc nào. Người trong nhà nhiều đêm nghe mưa là không dám ngủ vì sợ sập, bước ra phía trước ngồi... chờ. Nếu nước ngập về đêm, cả nhà tôi thức trắng chờ nước rút. Có khi một ngày ngập đến 2 lần, cả chiều và tối", bà Mai chia sẻ.

Chưa kể, mỗi khi có mưa là mỗi lần ông Châu đổ bệnh. Bởi ông dầm mưa, phụ đẩy xe và giúp người dân bị té khi qua đoạn đường có nước chảy xiết này. Ông Châu đã sống ở đây hơn 40 năm và mỗi năm đều chứng kiến cảnh ngập nước rồi người và xe bị té ngã, thậm chí bị cuốn trôi theo dòng nước chảy xiết.

Bên ngoài đường là vậy còn bên trong nhà ông Châu thì đồ đạc thường xuyên bị ngấm nước. Nếu không để lên cao thì nước cuốn trôi lúc nào không hay.

Cũng chịu cảnh ngập và hư hại nhà cửa vào trận ngập hôm 10.5 phải kể đến nhà ông Văn Ngọc Sinh (75 tuổi) và bà Nguyễn Ngọc Xuân (72 tuổi) cùng trên đường Lý Tế Xuyên. Lần ngập này bà ví như "lịch sử" từ trước đến nay bà chứng kiến.

Thời điểm đó, nước từ con suối và phía đường Linh Đông chảy cuồn cuộn xuống đường Lý Tế Xuyên. Sau đó ít phút, con đường này đã ngập lênh láng. Riêng trước nhà ông Sinh nước chảy rất mạnh, tạo thành rãnh xoáy, "đánh" thẳng vào và làm sập 2 cánh cửa sắt, cuốn trôi cả vách thép ngăn nước của căn nhà.

"Thấy vậy, con gái, con rể tôi đứng giữ lại 2 cánh cửa. Còn ông chồng tôi chạy theo dòng nước để lấy lại tấm thép đó. Ngoài đường, một cô gái té ngã xuống nước, ông nhà tôi cũng lập tức chạy lại đỡ dậy. Thấy vậy, cả con gái và con rể đều la làng vì ông mới mổ ở bệnh viện về mà còn liều như vậy", bà Mai kể lại.

Lần này, nước cũng tràn vào nhà, ngập lên hơn đầu gối, từ trước ra sau. Những tủ nệm, giấy tờ đều ướt hết. "Tôi chưa từng thấy cảnh ngập lớn như vậy. Tôi đề nghị làm sao cho con suối kia được thông thoáng, thoát nước nhanh hơn. Chứ bây giờ, chúng tôi thấy trời âm u là sợ ngập", bà Xuân bày tỏ.

Đại diện UBND phường Linh Đông cho biết khu vực đường Linh Đông và đường Lý Tế Xuyên thường xuyên xảy ra tình trạng ngập trong nhiều năm qua. Riêng trận ngập ngày 10.5, UBND phường cũng có ghi nhận tình trạng ngập tại 2 con đường nói trên. Tuy nhiên, so với các nơi khác ở TP.Thủ Đức thì ngập ít hơn. Người đại diện cho biết nếu có xảy ra ngập sẽ cử các lực lượng túc trực phụ giúp người dân đi lại an toàn. Đồng thời sẽ tổ chức nạo vét cống và con suối đi qua địa bàn phường.

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn