Nhảy đến nội dung
 

Thoát thân trong đêm khi căn nhà đổ sập, hai vợ chồng già chưa dám trở về

Theo bà Hiển, từ nhỏ đến nay, gần trọn cuộc đời bà chưa từng chứng kiến cơn bão nào khủng khiếp như vậy. Ngôi nhà được xây dựng khá kiên cố, thế nhưng chỉ sau những tiếng gió rít dữ dội, toàn bộ nhà chính, bếp và chuồng trại đã đổ sập.

XEM CLIP:

Sau những tiếng gió rít từng hồi trong đêm bão số 10, căn nhà của gia đình bà Lê Thị Hiển (63 tuổi), thôn Hảo Năm, xã Hoằng Phú, tỉnh Thanh Hóa đã bị sập hoàn toàn.

Đứng từ xa nhìn ngôi nhà tan hoang, bà Hiển không kìm được nỗi lo lắng: “Giờ không biết vợ chồng tôi sẽ ở đâu, ăn gì. Sau bão, lấy đâu ra tiền để dựng lại nhà và mua sắm đồ đạc phục vụ sinh hoạt”.

Theo bà Hiển, từ nhỏ đến nay, bà chưa từng chứng kiến cơn bão nào khủng khiếp như vậy. Ngôi nhà được xây dựng khá kiên cố, thế nhưng chỉ sau những tiếng gió rít dữ dội, toàn bộ nhà chính, bếp và chuồng trại đã đổ sập.

Khoảng 3 giờ sáng 29/9, khi vợ chồng bà đang ngủ thì nghe tiếng gió xô mạnh vào cửa, tiếp đó là những tràng gió rít liên hồi. Mái tôn, mái ngói lần lượt bị hất tung, tường nứt toác rồi sụp xuống.

“Khi gió rít mạnh, mái tôn trước nhà bay hết, vợ chồng tôi vội chạy vào buồng vì sợ tường sập vào người. Chỉ một lúc sau, tiếng ầm vang lên, toàn bộ nhà bếp đổ sập. Chúng tôi bỏ chạy ra ngoài thoát thân thì cũng là lúc nhiều hộ dân xung quanh bị gió quật tốc mái, sập tường”, bà Hiển kể.

Ngôi nhà chính của bà bị sập một nửa, toàn bộ mái tôn hư hỏng. Nhà bếp đổ sập hoàn toàn, đồ đạc trong gia đình bị gió cuốn bay, hư hỏng nặng.

“Bão làm sập nhà, vợ chồng tôi chỉ kịp chạy ra ngoài, không mang theo được gì. Tivi, tủ lạnh, đồ dùng trong gia đình đều hỏng hết. Gạo ướt sạch, không còn gì để ăn. Mấy chục con gà, vịt nuôi để bán cũng chết và bay đi hết khi chuồng sập. Giờ vợ chồng tôi không dám quay lại nhà vì sợ sập tiếp bất cứ lúc nào. Chúng tôi già rồi, chẳng biết còn sức mà dựng lại nữa không”, bà Hiển nói.

Gần đó, gia đình ông Vũ Văn Chương cũng chịu cảnh tương tự. Ngôi nhà 3 tầng kiên cố của ông bị gió quật bay toàn bộ mái hiên chỉ trong một đêm. Khoảng 3h sáng, mái cửa hàng bị thổi bay, tường rung lắc rồi nứt toác.

“Tôi cùng các con chỉ kịp chạy ra ngoài. Vừa thoát thân thì cả mảng tường đổ ập xuống. Gia đình buôn bán đồ gỗ, nay hư hỏng hết, thiệt hại cả tỷ đồng. Tôi đã trải qua nhiều cơn bão, nhưng chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng thế này. Cả làng khóc. Người mất nhà, người mất tài sản. Bà con nghèo, tích cóp cả đời mới xây được ngôi nhà, vậy mà bão chỉ cuốn một đêm là trắng tay”, ông Chương nghẹn giọng.

Ông Lê Văn Cường, Chủ tịch UBND xã Hoằng Phú cho biết, dù bão số 10 không đổ bộ trực tiếp, nhưng hoàn lưu với gió mạnh, mưa lớn và lốc xoáy đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Nhiều công trình, nhà cửa bị tốc mái, sập đổ; cây cối, cột điện gãy khiến giao thông ách tắc, mất điện trên diện rộng. Một số người bị thương, trong đó có một trường hợp tử vong do công trình sập.

Hiện chính quyền xã đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”, tập trung cứu chữa người bị thương, khắc phục công trình hư hỏng và hỗ trợ nhân dân sớm ổn định cuộc sống, sản xuất.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn