Nhảy đến nội dung

Thoại Miêu, Phượng Loan, Võ Minh Lâm… hát với lòng tôn kính trong mùa Phật đản

Mùa Phật đản năm nay, nhiều nghệ sĩ sắp xếp công việc để đến các chùa tham gia các chương trình văn nghệ. Các nghệ sĩ Thoại Miêu, Phượng Loan, Võ Minh Lâm… chia sẻ cảm xúc đặc biệt khi được tham gia các chương trình này.

NSND Thoại Miêu nói càng hát bà càng thấy tinh thần mình như được tiếp thêm năng lượng tích cực, bởi với bà Phật pháp có những điều hết sức nhiệm màu.

Thoại Miêu dành cả mùa Phật đản để đi hát chùa

Nghệ sĩ Thoại Miêu vui vẻ cho Tuổi Trẻ Online biết mười mấy ngày nay, ngày nào bà cũng có show diễn hát ở chùa. Bà kể từ Đại lễ 30-4, khi được mời tham gia đoàn văn nghệ sĩ tiêu biểu tham gia diễu hành, bà hơi e ngại sức khỏe khi tuổi đã ngoài 70.

"Tuy nhiên đi rồi mới thấy vui quá trời. Được hòa vào không khí tưng bừng của thành phố, được gặp anh em nghệ sĩ thân thiết.

Mỗi ngày tập, lội bộ mấy cây số mà về nhà khỏe re không đau bệnh gì hết. Chắc tại tinh thần tốt nên tiếp thêm động lực khiến mình quên luôn tuổi tác.

Xong lễ 30-4, tới liền Đại lễ Phật đản Vesak Liên hợp quốc 2025 lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố mình.

Mọi năm mùa Phật đản các chùa cũng có tổ chức, nhưng năm nay đặc biệt hơn nên chùa nào cũng tổ chức và quy mô hơn, vì vậy ai mời mình cũng cố gắng tham gia vì thấy vui và phấn khởi lắm!" - nghệ sĩ Thoại Miêu tâm sự.

Bà cho biết đã quy y ở chùa nên tự coi mình là con nhà Phật. Bà khoe dạo này bà và em gái, nghệ sĩ Thoại Mỹ, tụng kinh giỏi lắm.

"Không chỉ đi hát cho chương trình văn nghệ ở chùa, mà tôi và em gái rất thích tham gia tụng kinh cùng các quý thầy.

Càng đọc kinh mình càng mê. Đọc cả cuốn mà không thấy khan tiếng hay mệt mỏi gì hết. Vì càng đọc mình càng ngộ ra nhiều điều hay.

Những triết lý nhà Phật giúp mình biết sống sao cho thanh thản, nhất là khi ở tuổi về chiều" - Thoại Miêu bày tỏ.

Phượng Loan, Võ Minh Lâm thấy lòng bình an khi hát ở chùa

Từ đầu mùa đến giờ NSND Phượng Loan đã hát tới mười mấy chùa, có ngày chị hát đến 2, 3 chùa và lịch diễn sẽ còn kéo dài tới hết mùa.

Chị cho biết mình là phật tử, nên cứ tới mùa dù bận rộn thế nào chị cũng sắp xếp để tham gia các chương trình văn nghệ Phật giáo. Với chị, đó là bổn phận.

"Mình không đến chùa làm công quả như các anh chị, cô chú khác như nấu ăn, chăm sóc cây cỏ ở chùa thì mình góp chút sức bằng lời ca, tiếng hát" - Phượng Loan chia sẻ.

Chị nói thêm các thầy từng nói với chị rằng nhiều khi thầy ngồi nói cả tiếng để trò chuyện Phật pháp với mọi người có khi mọi người chưa kịp thấm, nhưng qua bài ca, trích đoạn cải lương bà con lại có vẻ hiểu, cảm nhanh hơn.

Vì vậy khi thể hiện các bài ca cổ hay trích đoạn về nhà Phật, Phượng Loan ý thức rằng mình phải kỹ trong từng lời ca, từng lời thoại để chuyển tải đến bà con chính xác và hiệu quả nhất những triết lý thật hay của nhà Phật.

"Đi hát chùa, nghệ sĩ không ai đòi hỏi gì hết, mình hát bằng tấm lòng, bằng sự tôn kính. 

Ở đây không có sự mê tín, mà chúng ta trao nhau những câu chuyện nhân văn, những thức tỉnh làm cho cuộc sống con người trở nên tốt đẹp hơn" - Phượng Loan nhấn mạnh.

Nghệ sĩ trẻ Võ Minh Lâm vừa trở về từ chuyến đi hát ở một ngôi chùa tại Nam Định đã vội vã cùng các nghệ sĩ trẻ Trọng Nhân, Quách Phú Thành quay bài ca cổ Đạo ở trong tim (sáng tác: Lâm Hữu Tặng) để kịp phát hành trong mùa Phật đản.

Võ Minh Lâm cho biết cứ mỗi lần được hát ở chùa lúc nào anh cũng thấy lòng mình thanh tịnh, an nhiên.

Anh nói với Tuổi Trẻ Online: "Những bài ca cổ, trích đoạn Phật pháp không chỉ mang ý nghĩa tốt đạo, đẹp đời mà với riêng tôi, cảm giác như càng hát, càng tìm hiểu mình cảm thấy được tu sửa bản thân hằng ngày.

Trải qua bao thăng trầm, cuối cùng điều mình mong mỏi nhất vẫn là sự bình an, bình an cho mình, cho gia đình và cho mọi người. Và tôi đã tìm thấy được những giây phút đó khi lắng lòng ở những bài ca trong mùa Phật đản".