Thợ may cho 3 đời Giáo hoàng tất bật chuẩn bị lễ phục mới

Ông Raniero Mancinelli, thợ may phục vụ ba vị Giáo hoàng gần nhất, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào khi chuẩn bị những bộ lễ phục trắng có thể sẽ được vị tân Giáo hoàng mặc trong mật nghị diễn ra vào tuần tới.
Ông Raniero Mancinelli là thợ may của ba vị giáo hoàng gần nhất và hiện đang bận rộn chuẩn bị lễ phục trắng cho vị giáo hoàng tiếp theo.
Khi danh tính của người kế nhiệm vẫn còn là ẩn số cho đến khi mật nghị kết thúc, ông Mancinelli đã chuẩn bị sẵn lễ phục cho cả ba cỡ nhỏ, vừa và lớn để có thể vừa với bất kỳ ai.
"Khi may ba bộ lễ phục này, tôi nghĩ rằng vào ngày ngài bước ra ban công, ít nhất có một bộ sẽ vừa vặn, dù không hoàn hảo… chúng tôi chỉ cố gắng hết sức", ông Mancinelli chia sẻ.
Ông Mancinelli chưa nhận được yêu cầu chính thức từ Vatican, nhưng cửa hiệu hơn 60 năm tuổi của ông tại một khu phố gần Vatican đã trở nên nổi tiếng với các bộ lễ phục giáo sĩ.
Mỗi vị Giáo hoàng đều có phong cách riêng trong trang phục.
Ông Mancinelli cho biết: "Không có yêu cầu cụ thể, nhưng với Đức Giáo hoàng Francis, vải may áo phải không quá đắt, không quá cầu kỳ, chỉ là loại vải bình thường. Còn với Đức Benedict thì ngược lại. Ngài thích những chất liệu cao cấp hơn, quý giá hơn, dày dặn hơn… đẹp đẽ hơn, nói thẳng ra là vậy".
Tiệm may của ông Mancinelli hiện đang được săn đón, đặc biệt khi các hồng y đang tập trung tại Rome dự tang lễ Đức Giáo hoàng Francis cuối tuần trước và chuẩn bị cho mật nghị bắt đầu vào ngày 7.5.
Tuy nhiên, ông tỏ ra dè dặt trong việc may áo choàng đỏ mới cho các hồng y, bởi một trong số họ có thể sẽ khoác lên mình chiếc áo trắng của giáo hoàng.