Thí sinh Hoa hậu Việt Nam khóc ở Thành cổ Quảng Trị

TPO - Thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 rơi nước mắt khi nghe các cựu chiến binh - những người từng cầm súng chiến đấu ở miền đất lửa Quảng Trị - kể về sự khốc liệt của chiến tranh, nỗi đau của người ở lại.
Xúc động và tự hào
Tập 3 chương trình truyền hình thực tế Hoa hậu Việt Nam 2024 được quay tại Quảng Trị. Ở đây, 41 thí sinh tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa như lễ thượng cờ tại Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, thăm viếng Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang quốc gia Đường 9, dâng hương ở Thành cổ Quảng Trị, thả hoa đăng ở bờ Bắc sông Thạch Hãn…
![]() ![]() ![]() ![]() |
Thí sinh Hoa hậu Việt Nam tại Quảng Trị. |
Đây cũng là hoạt động đồng hành trong khuôn khổ Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 66. Những cô gái tuổi 19, 20 bày tỏ niềm xúc động, nhiều lần rơi nước mắt khi ghé thăm, dâng hương tại các khu di tích lịch sử, nghĩa trang liệt sĩ…
Thí sinh Hà Thu Trang nói khoảnh khắc lá cờ Tổ quốc kéo lên, cô cảm thấy xúc động và tự hào. “Em tự hào khi sinh ra và lớn lên ở Quảng Trị. Tự hào khi được sống trong thời đại ngày nay”, thí sinh Võ Thị Thanh Bình chia sẻ.
Phát biểu tại lễ thả hoa đăng ở bờ Bắc sông Thạch Hãn, nhà báo Phùng Công Sưởng, TBT Báo Tiền Phong, Trưởng BTC Hoa hậu Việt Nam 2024 cho hay:
“Hòa chung không khí tự hào của những ngày tháng 4 lịch sử, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta nói chung, đặc biệt hướng tới lễ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Hôm nay, tại nhà hành lễ Bến thả hoa bờ Bắc sông Thạch Hãn, long trọng tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa để tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong chiến dịch giải phóng Quảng Trị, bảo vệ Thành cổ mùa hè đỏ lửa năm 1972.
Trong thời khắc thiêng liêng này, chúng ta kính cẩn nghiêng mình và cùng thắp những nén tâm hương, thả nhẹ những bông hoa tươi thắm, chiếc đèn hoa đăng để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tuổi thanh xuân của mình cho Tổ quốc. Cầu mong cho hương hồn các anh siêu thoát ở cõi vĩnh hằng, đồng thời bày tỏ sự tri ân sâu sắc, chia sẻ những mất mát với những gia đình liệt sĩ còn chưa tìm được hài cốt con em mình”.
Thí sinh Nguyễn Phương Nhi chia sẻ, giây phút thiêng liêng đó cô tự nhủ bản thân và thế hệ trẻ cần có trách nhiệm để góp phần xây dựng đất nước tươi đẹp hơn.
![]() ![]() ![]() ![]() |
Thí sinh Hoa hậu Việt Nam tham gia lễ thượng cờ ở Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải. |
Những câu chuyện đẫm nước mắt
Cũng tại Thành cổ Quảng Trị, thí sinh Hoa hậu Việt Nam được giao thử thách tìm hiểu câu chuyện thời chiến của du khách. Đây chính là điểm nhấn của tập 3, mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho người thực hiện và khán giả xem chương trình.
Khi được hỏi lý do đến thăm Thành cổ Quảng Trị, hai người cựu chiến binh cố nén xúc động, bày tỏ nơi đây là những kỷ niệm. “Luôn luôn nhớ đến và muốn trở về thăm lại mảnh đất này. Đất thịt đấy”, một cựu chiến binh cho hay.
“Bởi vì máu xương đồng đội tôi nằm lại dưới này rất nhiều. Năm nào tôi cũng về đây. Tôi là người lính Trường Sơn, xẻ dọc Trường Sơn cứu nước. Tôi may mắn hơn đồng đội vì được quay về với gia đình. Nhiều lúc nghĩ đến đồng đội lại xót xa. Rồi một mai chúng tôi cũng không còn nữa, các bạn nên trân trọng”, cựu chiến binh Nguyễn Duy Thiết (Ba Đình, Hà Nội) nói.
Là một trong những chiến sĩ tham gia chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, Thượng sĩ Nguyễn Thanh Bình (Quảng Trị) cho biết ông may mắn còn sống nhưng hàng trăm, hàng nghìn đồng đội không thể trở về nữa.
“Thành cổ trước đây rất đẹp nhưng sau cuộc chiến 81 ngày đêm, thị xã Quảng Trị biến dạng hoàn toàn. Giữa Thành cổ là hố bom chằng chịt. Tôi muốn trồng cây ở đây để linh hồn những người lính được tụ lại và tâm sự với nhau. Rất nhiều liệt sĩ không có tên, họ hoạt động bí mật nên trên ngực áo không tên không tuổi”, Thượng sĩ Nguyễn Thanh Bình kể.
![]() |
Đại tá Nguyễn Xuân Thanh (phải) và Thượng sĩ Nguyễn Thanh Bình. Ảnh: Chụp màn hình. |
Cũng tại Thành cổ Quảng Trị, một nhóm thí sinh chép tay bức thư của liệt sĩ Lê Văn Huỳnh và hỏi cảm xúc một cựu chiến binh.
Nội dung bức thư như sau: “Mẹ kính yêu của con. Đây có lẽ là bức thư cuối cùng con gửi về cho mẹ. Khi thư này tới tay mẹ, con đã nằm sâu trong lòng đất Thành cổ. Con ước ao chỉ một lần nữa thôi, được nghịch ngợm như ngày nào, để được mẹ lấy phất trần quất mấy cái vào mông, phải thật đau vào. Mẹ ơi, khi nước nhà thống nhất, mẹ đón con về nhà mẹ nhé, con nằm cách chân tường Thành cổ Quảng Trị góc Đông Nam chỉ 10 m thôi mẹ ạ. Con đi, mẹ ở lại 100 tuổi bạc đầu. Lậy mẹ, con đi”.
Thiếu tá Hoàng Dung chia sẻ đây là bức thư thấm đẫm mồ hôi và xương máu của người chiến sĩ nằm xuống ở mảnh đất Thành cổ, rất quặn, rất đau. “Đọc bức thư đó, người mẹ không còn gì hy vọng”, thiếu tá Hoàng Dung nói.
Đại tá Nguyễn Xuân Thanh (Quảng Trị) nhận định lá thư của liệt sĩ Lê Văn Huỳnh là điều mà tất cả người Việt Nam phải hiểu. Điều gây xúc động là họ tâm niệm và cảm nhận được cái chết nhưng không sợ hi sinh.
“Đó là bức thư định mệnh. Thế hệ của chúng tôi biết vào đây sẽ hy sinh mà không sợ hy sinh, muốn chiến thắng, đánh bại kẻ thù để thống nhất đất nước”, Thượng sĩ Nguyễn Thanh Bình nói.
![]() |
Thí sinh Trịnh Quỳnh Trang bật khóc khi nghe những câu chuyện xúc động từ những người lính từng chiến đấu ở Thành cổ Quảng Trị. Ảnh: Chụp màn hình. |
Thượng sĩ Hoàng Công Kiểu nhấn mạnh mỗi người chiến sĩ, khi xác định đứng trong hàng ngũ quân đội, chỉ có mục tiêu chiến đấu, bảo vệ đất nước.
Lắng nghe những tâm sự của các cựu chiến binh, thí sinh Lê Hoàng Khánh Linh xúc động rơi nước mắt. “Em cảm thấy xúc động và tự hào vì nhờ các bác và nhiều anh hùng liệt sĩ ngã xuống, mới có độc lập tự do như ngày hôm nay”, Khánh Linh chia sẻ.
Thí sinh Hà Thu Trang nghẹn ngào: “Khoảnh khắc đó có sự kết nối đặc biệt, các bác cựu chiến binh cũng xúc động khi thế hệ trẻ hôm nay có sự quan tâm, có lòng yêu nước và biết ơn những cống hiến của thế hệ đi trước. Hóa ra những thứ em đọc được, xem được trong bộ phim Mùi cỏ cháy là hiện thực, thậm chí thực tế còn khốc liệt hơn thế”.
Bên cạnh đó, thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2024 được trải nghiệm văn hóa, ẩm thực Quảng Trị thông qua hoạt động tìm hiểu ở làng nghề chằm nón lá Trà Lộc, đan lát ở Gio Linh hay khám phá chợ Đông Hà.
Đại diện Top 41 Hoa hậu Việt Nam 2024, thí sinh Ngô Thị Thanh Vân chia sẻ: “Sau 3 ngày trải nghiệm ở Quảng Trị, em thấy mình trưởng thành và học hỏi thêm được nhiều kiến thức về lịch sử, văn hóa, cuộc sống người dân nơi đây. Em thấy hạnh phúc vì Việt Nam có nhiều vẻ đẹp và dấu ấn, giá trị riêng”.