Nhảy đến nội dung
 

Thêm một mối quan hệ ngoài luồng và vụ phá thai bí ẩn liên quan JFK

Mối quan hệ của Tổng thống Mỹ John F. Kennedy (JFK) với tiếp viên hàng không Joan Lundberg và vụ phá thai bí mật được tiết lộ trong cuốn hồi ký “JFK: Public, Private and Secret”, theo Page Six.

JFK và vợ Jackie. Ảnh: The People.

Cựu Tổng thống John F. Kennedy được cho là từng ngoại tình với một người phụ nữ và co phải phá thai. Tiết lộ gây chấn động này đã được đưa vào cuốn sách mới JFK: Public, Private, Secret của J. Randy Taraborelli, theo đó, đi sâu vào cuộc sống cá nhân của cựu tổng thống Mỹ.

Ngoại tình và cuộc hôn nhân sóng gió

John F. Kennedy được cho là có quan hệ tình cảm với một tiếp viên hàng không tên là Joan Lundberg. Thông tin này được đề cập trong hồi ký và nhật ký của Lundberg và được chia sẻ với tác giả Taraborelli.

Lundberg viết rằng bà đã gặp JFK, khi đó là thượng nghị sĩ bang Massachusetts, vào năm 1956, khi ông 39 tuổi ở California. Vào thời điểm đó, ông đã kết hôn với Jackie Kennedy.

Lundberg, 23 tuổi, lúc này là một bà mẹ đơn thân của hai đứa con. Bà tuyên bố rằng hai người đã tán tỉnh nhau một thời gian ngắn trước khi Kennedy rời đi Italy trong hai tuần.

tong thong My ngoai tinh anh 1

Lundberg đã gặp JFK khi còn là thượng nghị sĩ bang Massachusetts, vào năm 1956. Ảnh: Zachary Hitchcock Collection.

Trong khi đang du ngoạn ở Italy, JFK biết tin vợ mình là Jackie đã sinh một bé gái, nhưng không qua khỏi trước khi chào đời. Tuy nhiên, ông đã không ngay lập tức quay về bên vợ, điều khiến Jackie không chịu đựng được và được cho là đã cân nhắc đến chuyện ly hôn.

Nhưng sau khi được bố chồng là Joe Kennedy khuyên nhủ, Jackie đã từ bỏ ý định này. Joe cũng đề nghị hỗ trợ một khoản tiền mặt lớn để Jackie sinh đứa con đầu lòng.

Đầu tháng 9, JFK trở về Los Angeles và mời Lundberg đến dự tiệc tối tại nhà của chị gái ông là Pat và chồng của bà, diễn viên Peter Lawford.

Kể chi tiết về buổi tối đó, Lundberg viết rằng vị tổng thống tương lai đã "làm bừng sáng cả căn phòng".

"Mọi người đến chỉ để được gần ông ấy, nguồn năng lượng của ông ấy thật quyến rũ. Tôi nghĩ, tất nhiên rồi, đó là yếu tố chính trị gia bên trong ông ấy. Nhưng tôi sớm nhận ra rằng, không, sự quyến rũ đó đến từ chính cá tính của ông", bà viết.

Tối hôm đó, cặp đôi đã vào một nhà nghỉ tên là Mr and Mrs Robert Thompson và cuộc ân ái rất "hoang dại", Lundberg mô tả.

Taraborelli viết: “Sáng hôm sau, trong bữa sáng, ông ấy đã trút hết gánh nặng của mình. Nỗi sợ hãi và sự bất an. Ông ấy có thể chia sẻ bất cứ điều gì. Theo những gì Lundberg nhớ lại sau này, Jack thừa nhận rằng ông và Jackie là sản phẩm của ‘một cuộc hôn nhân sắp đặt’ và, như những cuộc hôn nhân tương tự như vậy, John nói rằng ‘ổn. Không tốt lắm, nhưng cũng được'”.

Mối quan hệ với Lundberg vẫn tiếp tục, mặc dù Kennedy đã trở thành một ứng cử viên tổng thống tiềm năng.

Chị gái của Lundberg, Linda Lydon, nói với Taraborelli: “Em gái nói với tôi là em ấy không phải lo gì khi ở bên JFK vì em ấy luôn đóng giả là chị gái ông ấy, Pat.'”

Lundberg cũng nói rằng Jackie biết về mối quan hệ đó và bà đã đối chất với chồng mình về chuyện này.

“Chị gái của anh đã kể cho tôi nghe tất cả về cô ấy!” Jackie nói khi Jack cố gắng giải thích rằng Lundberg chỉ là "một người anh gặp ở Los Angeles”.

Vụ phá thai bí ẩn

Tưởng chừng cuộc hôn nhân chính thức của JFK sẽ ngày càng sóng gió vì chuyện ngoại tình này, nhưng mọi thứ dần tốt đẹp hơn sau khi Jackie sinh Caroline Kennedy vào ngày 27/11/1957.

tong thong My ngoai tinh anh 2

Cuốn sách ra mắt ngày 15/7. Ảnh: Amazon.

Vào tháng 6/1958, Lundberg gọi cho JFK để báo tin rằng bà đã mang thai.

Ông không hài lòng và "nói rằng bà không thể sinh con" vì sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp chính trị của ông. JFK gửi tiền cho Lundberg trong một phong bì, nhưng khi Lundberg nhận được thì phong bì hoàn toàn trống rỗng. Bà nói với ông rằng số tiền đã bị đánh cắp.

Taraborelli viết: "Ông ấy phát điên lên. Trời ơi! Bạn chưa bao giờ nghe thấy ai đó chửi thề nhiều đến vậy trong toàn bộ lịch sử của Washington. JFK có quan điểm rất rõ ràng. Ông không muốn Lundberg sinh con. Ông chuyển thêm tiền vào cùng ngày hôm đó, và Lundberg đã lo liệu mọi việc vào ngày hôm sau. Bà tức giận và thất vọng, nhưng cũng hiểu điều đó phù hợp với thực tế”.

Sau đó, mối tình của họ đã kết thúc mãi mãi.

Di sản của vị Tổng thống thứ 35 của nước Mỹ đã bị hoen ố trong nhiều năm vì nhiều câu chuyện về các mối quan hệ ngoài luồng của ông với hàng chục người phụ nữ, bao gồm cả Marilyn Monroe.

Trong hôn nhân chính thức, chính trị gia này và vợ đã chào đón con trai John F. Kennedy Jr. vào năm 1960 trước khi bà sinh Patrick Kennedy vào ngày 7/8 /1963. Tuy nhiên, đứa trẻ đãqua đời chỉ hai ngày sau sinh.

Còn JFK đã bị ám sát vào tháng 11/1963 ở tuổi 46, trong khi Jackie qua đời vào năm 1994 ở tuổi 64.

Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews

Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.

Trân trọng.

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn