Thấy người phụ nữ nằm gục giữa đường, nam tài xế có hành động gây sốt

(Dân trí) - Thấy người phụ nữ gặp nạn, nam tài xế taxi ra tay giúp đỡ, cùng cảnh sát giao thông đưa người bị nạn đến bệnh viện cấp cứu.
Mới đây, mạng xã hội lan truyền bài chia sẻ khoảnh khắc nam tài xế taxi phối hợp cùng lực lượng cảnh sát giao thông đưa một người phụ nữ bị tai nạn đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) cấp cứu.
Theo chia sẻ, khi đang di chuyển trên đường, nam tài xế phát hiện một người phụ nữ bị tai nạn nhưng không có ai hỗ trợ đưa đi cấp cứu. Không chần chừ, anh lập tức dừng xe, chủ động giúp đỡ.
Để việc cấp cứu được nhanh chóng và thuận lợi hơn, anh đã nhờ các chiến sĩ cảnh sát giao thông (CSGT) đang làm nhiệm vụ gần đó hỗ trợ mở đường. Nhờ có sự phối hợp nhịp nhàng, người phụ nữ đã được đưa đến bệnh viện kịp thời.
Hành động nhân văn của nam tài xế và các chiến sĩ CSGT đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.
Nhiều người bày tỏ sự xúc động trước nghĩa cử cao đẹp và để lại những bình luận tích cực như: "Thật xúc động!", "Hành động quá đẹp", "Nhờ có những người như anh tài xế và các anh cảnh sát giao thông mà thấy yên tâm hơn khi đi đường"...
Theo tìm hiểu, nam tài xế taxi trong câu chuyện là anh Hà Văn Long (SN 2004, quê ở Hòa Bình).
Chia sẻ với báo Dân trí, anh Long kể lại, khoảng 12h10 ngày 21/5, khi đang rửa xe tại khu vực Nhổn (Bắc Từ Liêm), anh thấy xảy ra một vụ tai nạn. Lúc đầu, anh không chạy ra xem vì nghĩ sẽ có người giúp.
Tuy nhiên, sau khoảng 10-15 phút, vẫn không thấy ai hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu, anh sốt ruột nên chạy ra hỏi và đề nghị đưa người bị nạn đến bệnh viện.
"Thấy chị ấy đau đớn mà không ai đưa đi viện, xe cấp cứu thì chưa thấy đến, tôi nói với mấy anh công an phường là để tôi chở chị ấy đi", anh Long nhớ lại.
Theo anh, người phụ nữ lúc đó vẫn còn tỉnh táo nhưng chân bị thương rất nặng, nghi bị dập nát. Ngay lập tức, anh Long chở nạn nhân đến một cơ sở y tế gần sân vận động Mỹ Đình để sơ cứu và cầm máu. Tuy nhiên, do tình trạng nạn nhân nặng, bác sĩ yêu cầu chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
Không ngần ngại, anh Long tiếp tục đưa nạn nhân lên tuyến trên. Trên đường đi, khi đến đoạn giao cắt Hồ Tùng Mậu với đường lớn, anh chủ động dừng xe và tìm lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ để xin hỗ trợ mở đường.
"Tới ngã tư, tôi xuống xe nhờ các anh CSGT dẫn đường để có thể đưa nạn nhân đến bệnh viện nhanh nhất và các anh rất nhiệt tình. Sau khi xin chỉ đạo, họ lập tức dẫn tôi đi, mở đường xuyên suốt tới tận bệnh viện", anh kể lại.
Nhờ sự hỗ trợ của CSGT, chỉ mất khoảng 15 phút để anh Long đưa nạn nhân đến nơi cấp cứu. Dù lúc xuống xe, cả người và ghế đều dính máu, anh Long không mấy bận tâm. "Mình chỉ nghĩ giúp được gì thì giúp thôi", anh nói.
Anh Long chia sẻ, bản thân mới lái taxi được vài tháng. Thi thoảng gặp các trường hợp gặp nạn trên đường, anh đều sẵn lòng giúp đỡ. Tuy nhiên, để tránh những hiểu lầm không đáng có, trước khi đưa nạn nhân lên xe, anh luôn quay video, chụp ảnh và bật camera hành trình để làm bằng chứng rõ ràng.
"Thực tế ban đầu, người nhà của nạn nhân cũng nghi ngờ tôi là người gây tai nạn. Nhưng nhờ ở lại bệnh viện, giải thích rõ ràng và chia sẻ thông tin, sự hiểu lầm nhanh chóng được hóa giải. Sau đó họ còn gửi lời cảm ơn", anh kể thêm.
Sau khi tình trạng nạn nhân ổn định, người nhà đã chủ động liên lạc và cảm ơn anh Long. Dù họ ngỏ ý trả tiền xe, nhưng anh từ chối nhận.
Chia sẻ với Dân trí, Đại úy Nguyễn Minh Tuấn - Đội Cảnh sát Giao thông (CSGT) số 6 - cho biết, vào khoảng 12h10 cùng ngày, khi đang làm nhiệm vụ tuần tra tại khu vực ngã tư Xuân Thủy (quận Cầu Giấy, Hà Nội), anh bất ngờ được một tài xế taxi trẻ tuổi tiến đến cầu cứu.
"Tài xế cho biết đang chở một phụ nữ gặp tai nạn nghiêm trọng, nghi gãy chân, đứt dây chằng, cần đưa gấp đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Nhưng do đường đông, anh xin được lực lượng CSGT hỗ trợ dẫn đường", Đại úy Tuấn nhớ lại.
Sau khi tiếp nhận thông tin, anh lập tức báo cáo Ban chỉ huy xin chỉ đạo và cùng Thượng úy Nguyễn Hữu Phương điều khiển môtô chuyên dụng làm nhiệm vụ dẫn đường.
Dù là giữa trưa, mật độ phương tiện khá dày đặc, giao cắt nhiều đèn đỏ, nhưng tổ công tác đã dùng còi ưu tiên, ra hiệu bằng tay để mở đường cho xe taxi chở người bị nạn.
"Quãng đường từ Xuân Thủy đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức khoảng 8-9 km. Chúng tôi cố gắng di chuyển nhanh nhất có thể nhưng vẫn đảm bảo an toàn. Đến khoảng 12h25, xe đã tới nơi, bệnh nhân được đưa thẳng vào cấp cứu. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, chúng tôi quay lại vị trí làm việc", Đại úy Tuấn cho hay.
Anh cũng chia sẻ, trong quá trình công tác, không ít lần nhận được những tình huống khẩn cấp như vậy. Mỗi lần như thế, điều duy nhất mà anh và đồng đội nghĩ đến là làm sao đưa người gặp nạn đến bệnh viện kịp thời, tránh những hậu quả đáng tiếc.
"Ai bị nạn vào giờ cao điểm hoặc lúc đường tắc thì đều cần có người hỗ trợ để không chậm trễ việc cấp cứu. Với chúng tôi, khi biết có người đang nguy kịch, phản xạ đầu tiên là phải hành động nhanh nhất có thể", Đại úy Tuấn nói.