Thầy giáo Tây hơn 6 năm vỗ tay, chờ thí sinh thi tốt nghiệp trước cổng trường

Nhiều năm nay, cứ vào dịp thi tốt nghiệp THPT, thầy Anton Pierre Van Den Berg lại đến và đứng trước điểm thi để đợi học sinh của trường mình làm bài ra về nhằm động viên tinh thần.
Sáng 26.6, dù chưa hết giờ thí sinh thi môn văn nhưng thầy Anton Pierre Van Den Berg, Giám đốc chương trình quốc tế Trường UKA Bà Rịa, đã cùng nhiều giáo viên khác đã có mặt tại điểm thi tại Trường THPT Châu Thành (TP.Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu) để đón các học trò của trường mình.
Khuôn mặt thầy tỏ ra căng thẳng. Đôi mắt cứ nhìn chăm chăm vào cổng trường đang đóng. Đúng 9 giờ 30, tiếng chuông báo hiệu hết giờ làm bài, thầy Anton Pierre Van Den Berg cùng các giáo viên của trường tiến tới sát cánh cổng trường.
Nhiều thí sinh không phải là học sinh trường của ông bước ra, mặt ai cũng tươi cười. Ông nhìn vào các thí sinh và vỗ tay liên tục, đầu cứ gật gù, miệng mỉm cười, khuôn mặt ông tỏ ra bớt sự lo lắng.
"Thầy ấy lo lắng cho học sinh của trường, sợ các em thi không đạt kết quả tốt. Hơn 6 năm nay, thầy đều đến các điểm thi có học sinh của mình thi để chờ các em làm bài ra nhằm động viên tinh thần. Thấy học sinh làm bài ra mà ai cũng cười nên thầy vui lắm", một nữ giáo viên Trường UKA Bà Rịa cho hay.
Còn thầy Anton Pierre Van Den Berg chia sẻ: "Tôi biết các em thi tốt nghiệp rất áp lực, nhiều em còn stress nữa. Tôi luôn động viên các em tự tin làm bài để có kết quả tốt. Nhìn học sinh làm bài, rời khỏi phòng thi mà cười là tôi rất an tâm, hạnh phúc".
Không phụ lòng của thầy Anton Pierre Van Den Berg, nhiều học sinh của Trường UKA Bà Rịa cho biết đã làm bài văn rất tốt. Có em tự tin cho mình điểm 9.
Đánh giá về đề văn, hầu hết các học sinh tại điểm thi Trường THPT Châu Thành đều cho rằng đề rất thực tế, ai cũng tự tin làm hơn điểm trung bình.
"Đề thi năm nay sử dụng đoạn trích từ truyện ngắn Những vùng trời khác nhau của nhà văn Nguyễn Minh Châu nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa những thông điệp sâu sắc về tình cảm con người, tình yêu quê hương và sự hy sinh thầm lặng. Chi tiết "chia nhau bầu trời Tổ quốc" không chỉ mang ý nghĩa đơn thuần về một bầu trời, mà còn là biểu tượng cho sự gắn kết, san sẻ, và tình yêu nước. Nói chung cháu rất thích đề văn này và cháu đã cố gắng hết sức để làm bài cho thật tốt", Hoàng Minh Đạt, học sinh lớp 12A11 Trường THPT Châu Thành, chia sẻ.
Còn Nguyễn Hoàng Minh Anh, lớp 12A1 Trường THPT Châu Thành, cho biết đề văn rất hay, tuy dài nhưng rất thực tế. "Em làm bài xong và tự tin cho mình được 9 điểm", Minh Anh vui cười.
Lính nghĩa vụ Bộ đội Biên phòng vào nhầm hội đồng thi
Cũng tại hội đồng thi Trường THPT Châu Thành đã xảy ra vụ việc khá hy hữu. Đó là một thí sinh tự do, đang là lính nghĩa vụ Bộ đội Biên phòng do lỡ vào hội đồng thi nên bị giữ lại cho đến hết giờ làm bài mới được ra về.
Theo đó, thí sinh này đến hội đồng thi khoảng 8 giờ 20 thì được bảo vệ mở cửa cho vào. Thí sinh này mặc đồng phục lính nghĩa vụ biên phòng, vai đeo ba lô. Lúc này, đoàn kiểm tra của Sở GD-ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng vừa đến kiểm tra điểm thi này.
Sau khi xem hồ sơ mới biết đây là thí sinh tự do. Thí sinh này thi môn vật lý vào ngày mai (27.6), nhưng vì nôn nóng nên đã đến hội đồng thi sớm hơn 1 ngày. Lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết do bảo vệ mở cổng cho thí sinh này vào hội đồng thi nên không thể để thí sinh ra ngoài. Sau đó, thí sinh này đã được đưa vào phòng chờ tại hội đồng thi để đợi hết giờ thi mới ra về.