'Thắp' nụ cười cho người bệnh ung thư tại TP.HCM qua tranh ảnh

Suốt nửa năm qua, một nhóm người trẻ tại TP.HCM vẫn miệt mài treo tranh, ảnh, “thắp” nụ cười cho những người bệnh ung thư thông qua dự án “Một bức tranh - Nhiều hy vọng”.
Chỉ trong một buổi chiều, những khoảng tường trống đơn điệu của các buồng bệnh tại khoa nội huyết học - hạch, Bệnh viện Ung bướu 2 (TP.HCM) đã được trang hoàng bằng những bức ảnh đầy màu sắc, mang đến niềm vui cho người bệnh tại đây.
Những bức ảnh vực dậy tinh thần
Trước ảnh phong cảnh “Nắng sớm bên hồ” của tác giả Đoàn Vương Quốc, chú L.Đ.T. (68 tuổi) dừng chân ngắm nghía khá lâu. Bức ảnh nổi bật với khung cảnh cây cối phủ xanh những dãy đồi núi. Bên dưới mặt nước rộng lớn như một tấm gương soi làm nhân thêm vẻ đẹp hiền hòa của thiên nhiên vào ngày mới.
Chú T. cho biết mình điều trị ung thư hạch tại Bệnh viện Ung bướu 2 (TP.HCM) đã khoảng 3 năm. Thời gian chiến đấu với bệnh tật kéo dài khiến chú không ít lần cảm thấy mệt mỏi, phiền muộn.
Tuy nhiên khi ngắm những bức ảnh đầy sinh động có đính kèm những lời động viên như: “Hy vọng là điều nhỏ bé, nhưng đủ sức làm ấm cả mùa đông”, chú T. cũng cảm thấy như được tiếp thêm niềm tin, động lực để sống lạc quan.
“Chú thấy hoạt động thế này rất ý nghĩa. Những bức ảnh không chỉ giúp không gian bệnh viện gần gũi hơn, mà còn góp phần vực dậy tinh thần cho người bệnh và người thân của họ”, chú T. nói.
Còn chú N.T.T. (sinh năm 1971) đang đồng hành cùng vợ trong cuộc chiến chống lại ung thư buồng trứng. Đứng bên ngoài những phòng bệnh, chú T. tò mò đến ngắm từng bức ảnh bằng đôi mắt của một người từng trải rồi nở nụ cười hiền.
Đó là nụ cười hiếm hoi chú T. có được giữa những ngày tháng đầy khó khăn vừa qua. “Dù tôi không hiểu nhiều về nghệ thuật nhưng nhờ những bức ảnh này, tôi thấy tinh thần mình phấn chấn hơn nhiều lắm”, chú T. bày tỏ.
Góp tiếng cười cho người bệnh
Tại TP.HCM, dự án “Một bức tranh - Nhiều hy vọng” đã bắt đầu hành trình mang đến niềm vui sống cho người bệnh ung thư và trẻ em mái ấm từ tháng 9-2024.
Đều đặn mỗi tuần một lần, các tình nguyện viên sẽ tổ chức treo tranh tại bệnh viện, làm hoa, thiệp hoặc giao lưu âm nhạc cùng người bệnh. Qua đó mang đến sự lạc quan, giúp người bệnh có thêm niềm tin tiếp tục chiến đấu với bệnh tật.
Bạn Đỗ Hoàng Thảo Nguyên (20 tuổi) - trưởng dự án “Một bức tranh - Nhiều hy vọng” khu vực TP.HCM - cho biết qua thời gian triển khai, dự án đã hoàn thành treo tranh khắp các khoa điều trị ung thư tại Bệnh viện Ung bướu 2 (TP.HCM) và nhận được những phản hồi tích cực từ người bệnh, cũng như thân nhân của họ.
Bên cạnh đó, dự án cũng thu hút nhiều bạn trẻ ở nhiều độ tuổi khác nhau, đặc biệt là sinh viên nhiệt tình tham gia, cùng góp thêm câu chuyện, tiếng cười sẻ chia với người bệnh.
Chị Nguyễn Thị Kim Ngân (26 tuổi, ngụ quận Bình Tân) đã tham gia dự án từ cuối năm ngoái đến nay. Theo chị Ngân, dẫu phải di chuyển quãng đường khá xa đến TP Thủ Đức để treo tranh cùng những thành viên khác của dự án, nhưng với chị khoảng cách không là vấn đề, đặc biệt là khi nó mang lại niềm vui cho bản thân mình và người khác.
“Mình không quên được những buổi tình nguyện được tặng hoa, thiệp và trò chuyện cùng các cô chú đang điều trị bệnh tại bệnh viện. Khoảnh khắc nhìn thấy họ vui, lòng mình cũng thấy vui lây vì có thể lan tỏa tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ đến họ”, chị Ngân chia sẻ.