Bộ ảnh flycam của anh Lê Duy Khắc (38 tuổi, Thái Nguyên) ghi lại toàn cảnh nước lũ bao vây trung tâm tỉnh, nhiều tuyến đường ngập sâu, người dân hối hả chạy lũ trong mưa lớn.
Từ 11 - 12 giờ trưa 7.9, anh Lê Duy Khắc (38 tuổi) một người dân ở Thái Nguyên, chuyên làm quay phim, chụp ảnh tại công ty Dmg.vn đã chụp bộ ảnh bằng flycam khu vực trung tâm tỉnh. Khu vực ảnh chụp lũ lụt là phường Gia Sàng kéo lên phường Phan Đình Phùng nằm dọc bờ sông Cầu. Từ trên cao nhìn xuống, toàn cảnh khu vực trung tâm tỉnh Thái Nguyên bị nước lũ đục ngầu bao vây. Mực nước ở sông Cầu dâng cao, còn các tuyến đường, khu dân cư nước cũng ngập lênh láng.
"Khu vực nhà tôi sống không gần sông Cầu, khu đất khá cao nên hiện tại vẫn an toàn. Tôi cố gắng luồn lách qua các con đường chưa ngập để ghi nhận tình trạng ngập úng sau cơn bão", anh Khắc nói trong lúc đang đi tiếp tế cho người thân ở khu vực bị ngập nặng hơn, lúc 16 giờ 30 phút.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thái Nguyên, trong 12 giờ qua, trên các sông suối xuất hiện đợt lũ lớn, mực nước nhiều nơi đang lên nhanh và vượt mức báo động cao. Tính đến 11 giờ, ngày 7.10, mực nước tại trạm Chợ Mới trên báo động 3 là 2,05 m; trạm Gia Bảy đạt 28,26 m, trên báo động 3 là 1,26 m. Trong hôm nay lũ trên các sông của Thái Nguyên tiếp tục dâng cao, có nơi đạt và vượt mức báo động 3.