Nhảy đến nội dung
 

Thái Hòa rơi nước mắt đóng cảnh nghèo hèn trong Cuộc chiến hạ lưu

Ông Sáng đang có những ngã rẽ bất ngờ trong Cuộc chiến hạ lưu. Khán giả tiếp tục khen diễn xuất của Thái Hòa khi thấy anh rơi nước mắt đóng cảnh nghèo hèn.

Thái Hòa giúp Cuộc chiến hạ lưu đang giữ vị trí top 2 bảng xếp hạng thảo luận về phim ảnh trên mạng xã hội vào tuần 2 tháng 11 (theo Social Trend - YouNet Media).

Phim vượt mốc 180 triệu lượt xem trên các nền tảng VieON, Facebook, YouTube, TikTok và Zalo Video tính đến ngày 17-11.

Thái Hòa diễn mà muốn khóc

Cuộc chiến hạ lưu xoay quanh những mảnh đời nghèo khó sống chung trong một ngôi nhà cũ kỹ.

Bà Hai (Kim Phương) chồng mất, bán vé số mưu sinh. Anh Sáng làm thợ sửa xe và có con gái tên Nhi (Trịnh Thảo) đang học lớp 12. Chị Bé vợ anh có hai con nhỏ là Cẩm và Thạch. Cái nghèo đeo bám họ từng ngày.

Cả gia đình đứng trước nguy cơ ra đường khi con rể của chủ đất cũ đến đòi nhà. Dù sự thật vợ chồng bà Hai có mua căn nhà này nhưng vì không tìm ra được giấy tờ mua bán nên có khả năng họ mất trắng ngôi nhà.

Trong một phân cảnh, anh Sáng bị khách giàu có đến gara hiểu lầm ăn cắp chiếc đồng hồ xịn. Anh cầm đồng hồ ra, giọng nghẹn lại ấm ức: “Ông làm rớt đồng hồ trên xe, tôi lượm cất vô. Tôi muốn ông xin lỗi tôi. Ông đừng tưởng giàu là muốn nói gì cũng đúng”.

Chỉ vài câu thoại ngắn ngủi nhưng Thái Hòa đã khiến khán giả cảm thấy đồng cảm. 

Các mạng xã hội bình luận: “Thái Hòa diễn mà muốn khóc theo luôn”, “Chỉ một phân đoạn ngắn thôi mà sởn hết gai ốc”,  “Ánh mắt ấm ức, chú Thái Hòa diễn hay quá trời”...

Có người xem đồng cảm vì từng trải qua cảm giác giống như vậy: “Tôi cũng ấm ức kiếp làm thuê. Nếu sai bị chửi thì nghe, nhiều lúc mình không sai nhưng vẫn phải ấm ức chịu chửi mà nóng hai bên tai lên. Tất cả vì chữ tiền thôi. Mình nhịn để không có chuyện bé xé to, nhưng cái danh dự thì trong thâm tâm vẫn luôn ngẩng cao đầu để tiếp tục đi về phía trước”.

Kịch tính Cuộc chiến hạ lưu

Đến tập 8, phim mở ra diễn biến mới đầy kịch tính. Sau 10 năm biệt tích, vợ cũ của anh Sáng là Huyền (Phúc An) bất ngờ trở về đón con gái. Nhi dọn về sống với mẹ vì không muốn làm gánh nặng cho cha.

Ở cuối tập 8, anh Sáng có cuộc gặp với Mạnh - kẻ tự xưng là chủ khu đất. Dù bị sỉ vả thậm tệ: “Loại nghèo hèn hạ lưu như mày đừng tưởng mình là con chó hoang rồi được sủa trên bàn tiệc. Tao cho tụi mày ăn cái gì thì tụi mày chỉ được ăn cái đó thôi, hiểu chưa?”, anh Sáng vẫn nhẫn nhịn, cúi đầu chịu đựng để thực hiện kế hoạch của mình.

Nhân vật anh Sáng trong phim không hoàn hảo: mê cờ bạc, có mưu mô, toan tính trong đầu, nhưng lại được khán giả yêu mến vì cái chất “đời” rất thật.

Khán giả tên Lan Anh chia sẻ: “Dù có những điểm xấu, tôi vẫn thương anh Sáng, những toan tính và việc anh đạp lên sĩ diện của mình đều xuất phát từ tình thương dành cho con gái. Thái Hòa đã thể hiện xuất sắc hình ảnh một người cha như vậy”.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Tầng 16, Tòa nhà 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Email: info@daisan.vn

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Tầng 16, Tòa nhà 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn