Thả chim bồ câu hòa bình, đón đôi tàu Thống Nhất gặp nhau tại Đà Nẵng

Những chú chim bồ câu hòa bình được thả lên khi hai đoàn tàu SE1 và SE4 cùng hội ngộ tại ga Đà Nẵng, tái hiện hình ảnh đoàn tàu Thống Nhất đầu tiên trên hành trình Bắc Nam sau ngày đất nước thống nhất.
Trưa 30/4, đúng dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, “Đoàn tàu Thống Nhất” gồm tàu SE1 xuất phát từ Hà Nội và SE4 khởi hành từ TPHCM đã gặp nhau tại ga Đà Nẵng, tạo nên khoảnh khắc đầy xúc động.
Trong không khí linh thiêng của ngày lễ lớn, hàng trăm người dân Đà Nẵng đã có mặt tại sân ga từ sớm, khoác lên mình màu áo cờ đỏ sao vàng, mang theo cờ Tổ quốc, chờ đón đôi tàu Thống Nhất. Hai đoàn tàu được trang trí riêng theo chủ đề “Đường sắt Thống Nhất – Non sông liền một dải”, mang trên mình thông điệp gắn kết, thể hiện niềm tự hào dân tộc và tinh thần đổi mới của ngành Đường sắt Việt Nam.
Khoảng 12h40, đôi tàu cùng tiến vào ga Đà Nẵng. Cùng thời điểm, hàng trăm chú chim bồ câu hòa bình được thả lên bầu trời trong tiếng nhạc hào hùng vang lên: “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”, “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”…Cả sân ga hòa vào không khí xúc động, tự hào.
Đối với người dân Việt Nam thì hình ảnh "đoàn tàu Thống Nhất" nối hai miền Nam - Bắc đã trở thành biểu tượng của hòa bình, của khát vọng độc lập dân tộc và niềm vui toàn thắng, sum họp.
Là hành khách từ đi trên chuyến tàu SE4 (hành trình từ TPHCM), chị Đoàn Thị Kiều Oanh (37 tuổi, trú tỉnh Quảng Ngãi) không dấu được niềm tự hào khi chuyến tàu Thống nhất cập Ga Đà Nẵng trong sự chào đón nồng nhiệt của người dân TP.
“Khi tôi bước xuống tàu, lời bài hát “Việt Nam Hồ Chí Minh” đồng thanh vang lên, khiến tôi rưng rưng nước mắt vì tự hào. Thật khó diễn tả hết được cảm xúc trân trọng, biết ơn các thế hệ anh hùng đã ngã xuống để gia đình tôi có được cảm giác hòa bình hôm nay, trên chính chuyến tàu Thống nhất này”, chị Oanh chia sẻ.