Thủ đô của Iran đang vật lộn với cuộc khủng hoảng thiếu nước tồi tệ nhất trong lịch sử. Thành phố hơn 10 triệu dân này sẽ trở nên không thể sinh sống được nếu tình trạng hạn hán kéo dài.
Theo Hãng tin Reuters ngày 13-11, thành phố Tehran (Iran) đang đối mặt khủng hoảng thiếu nước nghiêm trọng.
Tổng thống Masoud Pezeshkian cảnh báo nếu trời không mưa trước tháng 12, chính phủ sẽ phải cấp nước luân phiên, và trong trường hợp xấu nhất, người dân có thể phải sơ tán khỏi thủ đô.
Các hồ chứa chỉ còn nửa dung tích
Tuần trước, ông Mohammadreza Kavianpour, người đứng đầu Viện Nghiên cứu nước của Iran, cho biết lượng mưa năm ngoái thấp hơn 40% so với mức trung bình 57 năm tại Iran. Các dự báo cho thấy tình trạng khô hạn sẽ tiếp diễn cho đến cuối tháng 12.
Thủ đô Iran phụ thuộc hoàn toàn vào năm hồ chứa được cấp nước từ các con sông bên ngoài thành phố. Nhưng lưu lượng nước chảy vào đã giảm mạnh.
Ông Behzad Parsa, Giám đốc Công ty Cấp nước khu vực Tehran, cho biết mực nước đã giảm 43% so với năm ngoái, khiến đập Amir Kabir chỉ còn 14 triệu m³ nước, tương đương 8% dung tích.
Tổng dung tích năm hồ từng đạt gần 500 triệu m³ nay chỉ còn khoảng 250 triệu, giảm gần như một nửa. Nếu tiêu thụ hiện tại tiếp tục, các hồ có thể cạn khô trong vòng hai tuần.
Cuộc khủng hoảng còn lan rộng ra ngoài Tehran. Trên toàn quốc, 19 con đập lớn đã gần như cạn trơ đáy. Tại Mashhad, thành phố lớn thứ hai Iran với 4 triệu dân, trữ lượng nước đã giảm mạnh xuống dưới 3%.
Dù Công ty Nước và Nước thải Quốc gia đã bác bỏ thông tin về việc cấp nước luân phiên chính thức, họ thừa nhận đang áp dụng biện pháp giảm áp lực nước vào ban đêm, khiến nước có thể giảm xuống mức 0 ở một số quận.
Đối với người dân, đây là gánh nặng mới nhất chồng chất lên những khó khăn triền miên.
"Hết khó khăn này đến khó khăn khác, hôm nay mất nước, ngày mai lại mất điện. Chúng tôi thậm chí không có đủ tiền để sống. Tất cả là do quản lý yếu kém", cô Shahla - một giáo viên ở Tehran, chia sẻ.
Quản lý yếu kém và biến đổi khí hậu
Cuộc khủng hoảng nước ở Iran sau một mùa hè nắng nóng gay gắt không chỉ đơn thuần là hậu quả của lượng mưa thấp.
Các nhà phê bình và chuyên gia về nước chỉ ra rằng việc xây dựng đập quá mức, khoan giếng trái phép tràn lan và các phương thức nông nghiệp lạc hậu đã làm cạn kiệt nguồn dự trữ nước ngầm của quốc gia.
Chính phủ của ông Pezeshkian đã đổ lỗi cuộc khủng hoảng là do "chính sách của các chính phủ tiền nhiệm, biến đổi khí hậu và tiêu thụ quá mức".
Ngay từ tháng 7, ông Pezeshkian đã cảnh báo về tình trạng lãng phí, khi cơ quan quản lý nước cho biết 70% cư dân Tehran tiêu thụ vượt mức tiêu chuẩn 130 lít mỗi ngày.
Giới chức cho biết biến đổi khí hậu đã khiến vấn đề trở nên trầm trọng hơn, khi nhiệt độ tăng cao làm tăng tốc độ bay hơi và suy giảm mực nước ngầm.
Vào tháng 7 và tháng 8, chính phủ đã ban bố các ngày nghỉ lễ khẩn cấp để giảm tiêu thụ nước và năng lượng, đóng cửa một số tòa nhà công và ngân hàng khi nhiệt độ ở một số khu vực vượt mức 50 độ C.
Trước mắt, Iran đang thực hiện các biện pháp như giảm áp lực nước và chuyển nước từ các hồ chứa khác về Tehran. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời. Người dân được khuyến cáo tự lắp đặt bồn chứa và máy bơm để đối phó với sự gián đoạn nghiêm trọng.
Trong bối cảnh các giải pháp kỹ thuật chưa mang lại hiệu quả, một số người bắt đầu kêu gọi sự can thiệp của thần thánh.
"Trong quá khứ, người dân thường ra sa mạc để cầu mưa, có lẽ chúng ta không nên lơ là truyền thống đó", ông Mehdi Chamran, Chủ tịch Hội đồng Thành phố Tehran, cho biết.













