Tàu câu mực chìm ở biển Thiên Cầm, 34 người thoát chết

34 người đi trên chiếc tàu du lịch ra biển Thiên Cầm để câu mực thì gặp giông lốc, sóng lớn khiến tàu bị chìm. Rất may lực lượng chức năng đã ứng cứu kịp thời nên tất cả đều an toàn.
Sáng 20.7, thông tin từ Đồn Biên phòng Thiên Cầm (Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, khoảng 19 giờ 20 phút ngày 19.7, thời tiết khu vực biển xã Thiên Cầm bất ngờ xuất hiện giông lốc kèm mưa lớn, khiến nhiều tàu thuyền không kịp về nơi trú ẩn.
Thời điểm đó, tàu du lịch Nguyễn Ngọc do ông Nguyễn Trọng Hoàng làm chủ đang trên đường vào bờ không may bị sóng đánh chìm tại khu vực đảo Bớc, cách bờ biển Thiên Cầm khoảng 0,5 hải lý.
Trên tàu có 4 thuyền viên và 30 du khách đang tham gia tour câu mực. Khi tàu chìm, tất cả hành khách và thuyền viên đều mặc áo phao và nhảy xuống biển chờ cứu hộ.
Đồn Biên phòng Thiên Cầm đã khẩn trương triển khai lực lượng, phối hợp với chính quyền xã Thiên Cầm huy động các tàu có trọng tải lớn đang hoạt động gần khu vực tàu chìm để tiếp cận hiện trường và ứng cứu. Tuy nhiên, công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn do mưa to, sóng lớn và diễn ra vào ban đêm.
Đến khoảng 0 giờ 30 phút sáng nay, 20.7, toàn bộ du khách và thuyền viên trên tàu du lịch được ứng cứu thành công, đưa vào bờ an toàn.
Nhiều thuyền cá bị lật, 1 ngư dân mất tích
Trong đêm 19.7, giông lốc bất ngờ kéo đến khiến nhiều thuyền cá của ngư dân ở Hà Tĩnh bị lật và chìm xuống biển.
Ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Cổ Đạm (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, chính quyền phối hợp với công an xã này cũng vừa ứng cứu kịp thời 2 ngư dân địa phương đi trên 2 thuyền cá bị lật và chìm ngoài biển do trận giông lốc xảy ra vào đêm 19.7. Hiện vẫn còn 1 ngư dân đang mất tích.
Trận giông lốc xảy ra tối 19.7 cũng khiến hàng chục thuyền câu mực của ngư dân ở xã Kỳ Anh gặp khó khăn khi vào bờ, trong đó có 2 chiếc bị lật.
Bà Dương Thị Vân Anh, Chủ tịch UBND xã Kỳ Anh thông tin, trong đêm 19.7, ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền xã này đã huy động lực lượng ra bờ biển để hỗ trợ các ngư dân đi trên nhiều thuyền câu mực vào bờ an toàn.
"Trận giông lốc gây gió mạnh trên biển nên các thuyền câu mực không thể điều khiển thuyền tiếp cận được bờ. Trong đêm, chúng tôi đã huy động hàng chục người có mặt tại bờ biển của địa phương để hỗ trợ ngư dân kéo thuyền vào bên trong. Đến 1 giờ sáng nay, hàng chục thuyền câu mực đã vào bờ an toàn, trong đó có 2 chiếc thuyền bị chìm nhưng may mắn không có thiệt hại về người", bà Anh chia sẻ.