Chính quyền xã Hà Nha đã tặng giấy khen cho nhiều người dân địa phương, cùng các đơn vị cứu người trong dòng nước lũ.
Sáng 2-11, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Mai Thanh Sang, Chủ tịch UBND xã Hà Nha, TP Đà Nẵng, cho biết UBND xã vừa tặng giấy khen cho hai người dân đã dũng cảm cứu một người khi bị lũ cuốn trôi, ôm cột điện.
Hai người được tặng giấy khen gồm ông Tăng Đá, trú thôn Lam Phụng và anh Mai Nhật Tâm, thôn Ngọc Thạch.
Như Tuổi Trẻ Online đưa tin, tối 28-10, một người đàn ông bị nước lũ cuốn trôi phía dưới cầu Hà Nha.
Người này đã may mắn ôm được vào cây cột điện. Nước lũ sông Vu Gia quăng quật chảy xiết, ông vẫn cố gắng bám chặt vào cột điện.
Trên cầu Hà Nha, nhiều người dân la hét kêu cứu để những người đi ghe đến ứng cứu. Sau đó ông Đá cùng anh Tâm đã bơi ghe ra ứng cứu, đưa người bị nạn lên ghe an toàn.
Sau khi được cứu, người đàn ông nằm trên ghe mệt lả sau thời gian ôm cột điện giữa dòng lũ. Trên cầu, nhiều người dân đã vỗ tay tán thưởng hai người đi ghe đã ứng cứu kịp thời.
Được biết người bị lũ cuốn trôi là ông L.H., trú thôn Ngọc Kinh Đông, xã Hà Nha. Lúc 18h30 ngày 28-10, ông H. bơi ghe ra thăm bò ngoài trại thì bất ngờ bị lật ghe, ông bị lũ cuốn trôi, may mắn ôm được cột điện và được ông Đá cùng anh Tâm chèo ghe ra cứu lên bờ.
Ông Sang cho biết hành động dũng cảm cứu người của hai người đàn ông trên như những anh hùng giữa đời thường, xã ghi nhận hành động dũng cảm ấy. Sáng nay ông đã đến gặp trực tiếp hai người dân này để trao giấy khen. Được biết ông Đá làm nghề đánh cá trên sông, còn anh Tâm làm shipper.
Cùng ngày, ông Sang cũng đã trao giấy khen cho Lữ đoàn 680 thuộc Vùng 3 Hải quân, đơn vị này mấy ngày nay đã giúp dân trong và sau lũ, giúp dọn bùn non và xịt khử khuẩn vệ sinh. Ngoài ra ông Sang còn trao giấy khen cho một người dân vì đã cứu người trong lũ dữ.















