Tan vỡ khi hai cặp đôi đôi góp tiền mua đất 3,5 tỷ dưỡng già

Con đường quốc lộ chạy ngang quê tôi có khoảng 10 km chạy ngang một cánh rừng và đồng lúa. Cách đây khoảng 5 năm, tôi đã thấy trưng một biển giới thiệu công trình xây nhà dưỡng lão.
Mỗi lần đưa vợ về quê chơi, tôi đều chỉ vào tấm biển đó và bảo: Chắc lúc già, mình đăng ký vào đó ở. Lúc lên thành phố, tôi kể lại câu chuyện này với vợ chồng người người bạn và nhận được câu trả lời: Viện dưỡng lão thì cần xây ở nơi khí hậu mát mẻ, có núi ngắm cảnh.
Chúng tôi là những người chơi với nhau từ lâu, thỉnh thoảng vẫn lập một nhóm phượt mô tô đi khắp nơi. Con cái hầu hết vào đại học và cấp 3, chúng tôi đi vài ngày, thậm chí rủ nhau đi nước ngoài chơi vài tuần, các con ở nhà vẫn ổn. Hơn nữa nội ngoại cũng ở gần nên an tâm. Chúng tôi xác định là sau này về già không ở cùng con cái...
Bắt nguồn từ ý tưởng đó, chúng tôi chung nhau hơn 3,5 tỷ để mua đất. Mảnh đất nơi yên tĩnh, có rừng cây, có núi, có vài gốc cà phê, sầu riêng... của chủ cũ. Vẫn thỉnh thoảng rủ nhau phượt môtô lên thứ gọi là "farm" đó vào cuối tuần.
Nhưng rồi, mâu thuẫn bắt đầu khi nhu cầu mỗi nhà không còn giống nhau. Thấy giá đất lên, vợ chồng người bạn đề nghị muốn bán lấy tiền lo việc hiện tại. Thấy tôi đề nghị suy nghĩ lại thì họ lại muốn tận dụng đất để kinh doanh homestay hay nông sản. Họ đứng ra làm. Nhưng vừa nhắc đến chia lời, chia lỗ là ánh mắt không còn vui.
Giờ chúng tôi chỉ mong có một cớ nào đó cãi nhau thật to để sớm bán chia tiền. Vì chúng tôi đã lỡ dại dột trong mơ mộng. Đến bây giờ tôi mới nhận ra mình bị kéo vào phi vụ đầu tư đất hơn là mua để dành cho tuổi già.
Thanh Phúc