Tấm lòng vàng ở nơi 'tấc đất tấc vàng'

TP - Giữa vùng “tấc đất tấc vàng” ở Khu kinh tế Dung Quất (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi), có một người đàn ông đã hai lần tự nguyện hiến hơn 1.500m2 đất để xây dựng nhà văn hóa, mở rộng đường giao thông. Hành động đẹp ấy không chỉ thể hiện tinh thần vì cộng đồng, mà còn lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc.
Đó là ông Nguyễn Binh thôn Tuyết Diêm 3 (xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi).
Từ năm 2001 đến nay, gia đình ông đã âm thầm hai lần tự nguyện hiến hơn 1.500m2 đất, giữa một vùng mà từng mét đất đều mang giá trị kinh tế để dựng nên nhà văn hóa, mở rộng đường nông thôn, cho hơn 1.700 người dân trong vùng.
Thôn Tuyết Diêm 3 (xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn) có hơn 660 hộ dân, với hơn 1.700 nhân khẩu. Phần lớn trước đây sống nhờ nghề nông và đánh bắt ven bờ. Từ khi Khu kinh tế Dung Quất hình thành, đời sống người dân nơi đây ngày càng cải thiện. Nhiều người có việc làm ổn định tại các nhà máy, xí nghiệp, thu nhập được nâng lên. Tuy nhiên nhu cầu về một không gian sinh hoạt cộng đồng cũng trở nên bức thiết hơn bao giờ hết.
Bà Nguyễn Thị Nguyệt (trú thôn Tuyết Diêm 3) chia sẻ, việc gia đình ông Binh hiến đất có giá trị tiền tỷ để làm nhà văn hóa là nghĩa cử đẹp, bởi bây giờ quý lắm có tiền cũng không dễ mua được. Người ta giàu thì mua đất, còn ông Binh thì ‘cho đi’ đất mà là cho cả làng. “Bà con trong thôn rất phấn khởi vì nhờ ông Binh mà thôn có nhà văn hóa khang trang, rộng rãi để hội họp, vui chơi”, bà Nguyệt tâm sự.
![]() |
Con đường vào nhà văn hóa thôn Tuyết Diêm 3 được mở rộng nhờ ông Nguyễn Binh hiến đất Ảnh: Nguyễn Ngọc |
Ông Phan Thanh Hà - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Tuyết Diêm 3 cho biết, trước kia thôn không có nhà văn hóa riêng, phải mượn phòng học hoặc đi nhờ thôn khác mỗi lần tổ chức sinh hoạt. Từ ngày có nhà văn hóa, lại thêm con đường rộng rãi do ông Binh hiến đất mở ra, mọi việc thuận tiện hẳn. Bà con trong thôn rất biết ơn đóng góp to lớn của ông Binh và gia đình ông
Không chỉ dừng lại ở việc hiến đất, gia đình ông Binh còn tích cực tham gia đóng góp kinh phí, vận động nhân dân trong thôn đóng góp ngày công lao động, nâng cấp mở rộng hơn đường thôn, đường nội đồng.
Ông Nguyễn Thanh Hiếu - Phó Chủ tịch UBND xã Bình Thuận cho hay, ông Binh không chỉ là người góp đất, mà còn là tấm gương về tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Nhiều hộ khác sau khi thấy việc làm của ông đã chủ động hiến đất mở đường, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm.
Ghi nhận những đóng góp thầm lặng nhưng to lớn ấy, ông Nguyễn Binh đã được UBND huyện Bình Sơn và UBND xã Bình Thuận tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới.
“Việc ông Binh làm không chỉ là sự hy sinh về kinh tế, mà còn là minh chứng cho tinh thần sống vì cộng đồng, vì cái chung. Nghĩa cử cao đẹp ấy cần được trân trọng và lan tỏa”, ông Hiếu nhấn mạnh.