Tại sao khán giả vừa sốc vừa thất vọng với đoạn kết của Squid Game 3?

'Nhạt như nước ốc, xem không nổi nữa'; 'Chờ đợi 6 tháng để xem một cái kết như trò đùa'; 'Ăn theo mùa 1 làm thêm mùa mới để làm gì khi mà ý tưởng cứ lặp đi lặp lại'... là một số bình luận của khán giả khi xem Squid Game 3.
Chiều 27-6, Netflix tung 6 tập phim Squid Game 3, chính thức đặt dấu chấm kết thúc cho series phim đình đám toàn cầu.
Trước khi phát hành, đạo diễn Hwang Dong Hyuk khiến khán giả chấn động khi tuyên bố Squid Game 3 sẽ không có cái kết có hậu. Đồng thời hé lộ mùa cuối sẽ "tăm tối và tàn bạo hơn mùa 2, nhưng đồng thời cũng rất sáng tạo và hài hước".
Ngay sau khi lên sóng, phim nhanh chóng thu hút sự quan tâm "khủng" của người hâm mộ. Tuy nhiên phản ứng của khán giả và giới truyền thông lại không mấy tích cực, thậm chí thất vọng.
Khán giả sốc trước đoạn kết của Squid Game 3
Nối tiếp câu chuyện của mùa 2, Squid Game 3 mở đầu bằng khung cảnh hoang tàn khi cuộc nổi dậy do Seong Gi Hun (Lee Jung Jae) chỉ huy thất bại.
Không những mất đi những người đồng đội mà Jung Bae - bạn thân của anh - cũng bị hạ gục trước mặt anh. Điều này khiến Seong Gi Hun rơi vào bất lực, tuyệt vọng và dần chấp nhận sự thật rằng mình thật sự không thể ngăn chặn trò chơi tàn ác này.
Trái với vẻ háo hức của mùa 1 hay tràn đầy ý chí của mùa 2, Seong Gi Hun trong Squid Game 3 mang trạng thái mệt mỏi, trầm uất.
Ánh mắt anh trở nên sắc bén và đề phòng những người xung quanh hơn bao giờ hết. Dù cho có phẫn nộ, kêu gào quản trò hãy giết mình thì Seong Gi Hun vẫn buộc phải tiếp tục tham gia trò chơi đến khi kết thúc.
Trong hoàn cảnh tăm tối khi lần lượt từng người ra đi, một tia sáng đã xuất hiện.
Đó là khoảnh khắc con của người chơi số 222 Kim Jun Hee (Jo Yoo Ri) chào đời. Sự xuất hiện của đứa trẻ khiến Seong Gi Hun, người tưởng chừng đã mất hết ý chí, một lần nữa đứng dậy chiến đấu.
Đúng như lời đạo diễn Hwang Dong Hyuk, Squid Game 3 làm nổi bật vấn đề nhân tính con người từ khung cảnh giết chóc tàn bạo. Phân đoạn gây ấn tượng nhất trong 6 tập phim có sẽ là khi Seong Gi Hun nhường cơ hội sống cho sinh linh bé nhỏ.
Khoảnh khắc đứng trước cái chết, bằng chút ý chí cuối cùng, anh thốt lên câu nói đầy ám ảnh: "Chúng tôi không phải là ngựa, chúng tôi là con người".
Đó không chỉ là lời phản kháng cuối cùng trước hệ thống vô cảm đang biến con người thành công cụ giải trí cho giới thượng lưu, mà còn là tiếng nói tha thiết khẳng định giá trị trong một thế giới đã quên mất điều đó.
Tuy nhiên, kết phim dường như không đủ thỏa mãn người hâm mộ. Trên mạng xã hội, khán giả đánh giá phần mới thất vọng, nhàn chám và lặp đi lặp lại mô típ cũ.
"Chán lắm, tôi xem chỉ vì hóng ai sẽ thắng thôi, chứ tất cả các khía cạnh còn lại không đánh giá cao mấy"; "Phim này do truyền thông tốt, chứ chất lượng bình thường"; "Nhạt như nước ốc, xem không nổi nữa";
"Chờ đợi 6 tháng để xem một cái kết như trò đùa'; "Ăn theo mùa 1 làm thêm mùa mới để làm gì khi mà ý tưởng cứ lặp đi lặp lại"... một số bình luận của khán giả.
Truyền thông và giới phê bình cũng ngán ngẩm
Tại Hàn Quốc, tờ JTBC News ví Squid Game 3 của Netflix là "nỗ lực kết thúc một tượng đài nhưng tiếc thay lại chệch hướng". Theo JTBC News, mùa 3 mang đến một lời chia tay tương đối trọn vẹn dành cho nhân vật Seong Gi Hun.
Bộ phim không biến anh thành một "nhà cách mạng" nửa vời, cũng không cố gắng biến anh thành người có cái kết có hậu. Với những khán giả đã đồng hành từ mùa đầu tiên, đây là lời chào tạm biệt để lại nhiều dư vị cảm xúc.
Tuy nhiên phải thừa nhận rằng phim có nhiều điểm chưa làm người xem hài lòng. Yếu tố trò chơi trở nên mờ nhạt, các tình tiết cũng không đủ hồi hộp hay lôi cuốn như mùa đầu.
Trò chơi giờ chỉ còn là cái cớ để truyền tải thông điệp về bản chất con người và tình thương giữa bạo lực, thay vì tự thân hấp dẫn như trước. So với mùa đầu từng cân bằng tốt giữa giải trí và chiều sâu, rõ ràng mùa ba hụt hơi khi thông điệp lấn át, làm mất đi nhịp điệu căng thẳng vốn là đặc sản của Squid Game.
Nhà phê bình Eric Deggans của tờ NPR nhận xét Squid Game 3 không thay đổi so với những phần trước. Mọi yếu tố từng làm nên thành công vang dội ban đầu vẫn còn nguyên từ phong cách đến ý nghĩa tổng thể.
"Chính sự không thay đổi đó lại khiến mùa 3 trở nên thiếu ấn tượng. Dù có gia tăng mức độ bạo lực, đặt nhân vật vào những tình huống đạo đức khắc nghiệt hơn, nhưng cảm giác 'ta đã từng thấy rồi' xuất hiện xuyên suốt.
Điều đó làm giảm tác động của câu chuyện, nhất là khi nhiều tình tiết được dự đoán trước từ xa, khiến khán giả không còn cảm thấy bất ngờ" - ông viết.
Còn tờ The Guardian gọi kết phim là "cái quái gì vậy" vì có quá nhiều cú twist bất ngờ, nhưng đánh giá Squid Game 3 không còn là phim châm biếm xã hội, mà trở thành một bộ phim hành động kiểu cũ, tuy gay cấn nhưng thiếu chiều sâu.